Người đàn ông mạnh nhất bị Xã hội coi thường - Chương mở đầu


KẺ MẠNH NHẤT BỊ XÃ HỘI COI THƯỜNG

Tên gốc: Strongest Man's Boring Life

Số chương: 388

--- 

- Của cậu hết 50 ngàn won (Note:Khoảng 1 triệu đồng)
- Cảm ơn chị!

Hwang Minho chào người thu ngân, khệ nệ xách hai túi mì gói và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cậu vừa ra khỏi cửa hàng, một nữ nhân viên đã quay ra buôn chuyện với người thu ngân.

"Tên này lần nào cũng toàn mua mì gói với đồ hộp nhỉ!"
"Hai ba năm trước, khi chị mới làm ở đây đã thấy anh ta đi mua mì rồi. Ngoài ra chưa từng mua thứ gì khác".
"Em nghĩ hắn còn không đi chơi, không đi làm nữa cơ. Chưa bao giờ thấy hắn đi tới chỗ nào khác. Quần áo thì lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch".
"Chắc là thi trượt nên trở thành NEET. Thời buổi này nhiều người như vậy lắm".
"Nhưng... Hắn ăn mì gói suốt, vậy mà body vẫn ngon lành đấy chứ?"
"Này này... đừng nói là em thích cậu ta rồi nhé".
 "Vớ vẩn. Đối tượng của em phải là hotboy, hoặc thiếu gia nào đó cơ! Em mà lại để ý tới loại vô công rồi nghề ấy á?"
"Nói khẽ thôi. Anh ta nghe thấy bây giờ..."
"Chị khéo lo. Hắn đi xa cả trăm mét rồi".

Minho vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm: 'Tôi nghe thấy hết rồi nhé...'

Những lúc như thế này, cậu lại cảm thấy mệt mỏi với thính giác phi thường của mình. Cậu uể oải bước vào sảnh chung cư và cất tiếng chào cô gái đứng ở quầy lễ tân.

Đáp lại, cô ta chỉ nhếch mép cười rồi quay đầu xuống chiếc điện thoại.

'Hết người này đến người kia. Sao ai cũng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thế nhỉ?'

Minho ngán ngẩm nghĩ. Nhưng mà, cậu cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện đó.

Cậu vội đi về phòng, đun nước nấu mì.
Khi Minho gắp nốt những sợi mì cuối cùng, cũng là lúc một vòng tròn kì lạ xuất hiện dưới chân cậu, đồng thời những tiếng BIP BIP như chuông báo động vang lên.

'Đến giờ rồi sao...'
Minho khẽ đọc câu thần chú quen thuộc

QUỶ MÔN TRẤN LÔI
THẦN LÔI GIÁNG LÂM


Lập tức, vòng tròn ma thuật biến thành một cột sáng bao phủ thân hình Minho. Trong phút chốc, cạu biến mất. Căn phòng lại vắng lặng như tờ.

---

Ở một nơi nào đó trên Trái đất.
Một căn phòng cố kính xây bằng những tảng đá rêu phong. Trên bốn bức tường đá chi chít những văn tự và họa đồ kỳ lạ. Giữa mỗi bức tường là một cánh cổng bằng đá cẩm thạch.
Bất ngờ,

UỲNH! UỲNH! UỲNH!

Một cánh cửa đột ngột phát sáng, tỏa ra những tia lửa điện và từ từ chuyển động. Giữa ánh sáng chói lòa, một bóng người chạm rãi bước ra.

Người đó, thân mặc giáp trụ sáng choang, hai tay cầm đại đao sắc bén, tỏa ra khí thế phi thường.

Người đó, mang danh hiệu là [Lôi đình], kẻ tàn sát ma thú.

Người đó, chính là một trong Tứ đại Thiên vương của Đại hầm ngục Valhalla, Chiến binh mạnh nhất Trái Đất.

Người đó, chính là Hwang Minho!
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

6 Comments:

  1. Thầu bộ mới à bác? Nghe có vẻ hấp dẫn cơ mà phong cách như truyện tàu vậy =))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cố dịch mấy cái thần chú, ma pháp ra Hán Việt cho xuôi tai thôi. Chứ để tiếng Anh nghe hơi dội

      Delete
    2. DEMON GATES SEALS THE THUNDER dịch là "Quỷ Môn Trấn Lôi" nghe hay hơn chứ :->

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Ad có lịch bộ này k ạ

    ReplyDelete
  4. ad cho em xin link eng của bộ này được không ạ? đọc máu quá :'(

    ReplyDelete