(I Am The Monarch vietsub) Tập 4: BÓNG MA CỦA CHIẾN TRƯỜNG - Chương 5

Vì sao Roan lùi về khu vực trung tâm để đối mặt với goblins và orcs?

Dù Roan muốn tích lũy thành tích, song anh không có ý định xông lên tiền tuyến.

'Lũ khốn đó đang chờ sẵn'.

Những quái vật có kích cỡ gấp ba lần con người, với sức mạnh phi thường. Chúng có thể đập vỡ một tảng đá chỉ băng một cú đấm.

Chính là ogre.

Mặt Roan đanh lại.
Dù Roan không nhớ chính xác số lượng, nhưng trong quá khứ chắc chắn đã có rất nhiều ogre tấn công từ phía đông và phía tây. Chúng mai phục ở phía sau, trong khi những người lính đang đối mặt với lũ orc và goblin.

Chúng sẽ càn quét những người lính với sức mạnh kinh hoàng.

'Mình có thể đối mặt với chúng không?'

Roan lắc đầu.
Với kỹ năng hiện tại của cậu, một chọi một với orge là điều không thể.
Do đó, Roan đã quyết định để những người lính của biệt đội thứ 7 trấn giữ tiền tuyến.

'Nhưng tại sao anh ta lại ở đó?'

Mắt của Roan hướng về phía Glenn, người đang bị đẩy lên tiền tuyến.

'Nếu Glenn chết, Celine sẽ buồn lắm'.

Cậu không muốn thấy cô buồn.
Đôi chân Roan di chuyển nhanh hơn.

"Glenn!"

Roan hét to trong khi băng lên phía trước.
Sau đó, Glenn, người đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước, đã quay đầu lại.

"Roan!"

Glenn tươi cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Roan.
Roan hướng về phía khuôn mặt ngốc ngếch và bộc trực đó, cười lớn:

'Tên khốn, cậu có biết chúng ta đang lâm vào cảnh nào không?'

Khi Roan đang mắng mỏ Glenn, một tiếng động vang lên.
Tiếng kêu mà Roan không muốn nghe chút nào.

"Kuoooooooong!"

Roan sởn gai ốc.
Lũ orge đã xuất hiện.

'Chết tiệt'.

Roan cắn môi.
Cậu có thể nhìn thấy.
Những thân hình khổng lồ màu xanh đang tàn sát và đẩy lui những chiến binh ở tiền tuyến,

'Ít nhất phải 50 tên'.

Một tên ogre đột phá qua đội hình biệt đội 7 và lao thẳng về phía trước.
Hướng về phía Glenn.

"Glenn!"

Roan hét lớn và xông lên.

"Kuooooooooong!"

Tên orge vung chùy lên. Tiếng chùy xé gió rùng rợn.

"Ughhh."

Glenn đứng chôn chân, tay nắm chặt cây thương. (Edit: Sợ đến mức không di chuyển nổi luôn).

'Kugh!'

Tay của Roan chộp lấy vòng eo của Glenn.

Huỵch.

Cả hai người ngã lăn xuống đất.

Uỳnh.

Chiếc chùy khổng lồ của tên orge đập nát chỗ Glenn vừa đừng. Những mảnh đá vụn văng tung tóe.

"Uuuuuuu."

Mặt Glenn đã trắng bệch vì sợ hãi. Roan bực tức tát mạnh vào má cậu ta.

Chát.

"Glenn. Bình tĩnh lại đi. Cứ thế này chúng ta sẽ toi đời đấy!" - Roan hét lên.

Trong lúc đó, con orge đã tiến lại và giơ cây chùy lên. Roan túm cổ áo, nâng Glenn lên và quát vào mặt cậu ta:

"Té ngay và cấm quay đầu lại!"

Nói xong, Roan ẩy Glenn đi. Glenn lùi lại, ngây ra nhìn Roan.
Roan hét lên với tất cả sức mạnh của mình.

"CHẠY ĐI!"

Âm thanh đó khiến Glenn như bừng tỉnh. Anh ta gật đầu và chạy về tuyến sau.

Ngay sau đó, tiếng gió rít vang lên.

Vù ù ù

Theo bản năng, Roan nhảy ra sau né cú đập

Uỳnh!

Cây chùy đập tan chỗ Roan vừa đứng.

'Mình cũng phải té......'

Roan nghiến răng nhìn xung quanh. Lũ orc và goblins đã chặn đường lui của anh.

"Chết tiệt!"

Roan nắm chặt cây thương. Một tên orc bất ngờ xuất hiện, cái miệng rộng với bốn chiếc răng nanh gầm gừ đầy đe dọa.

"Con người.... Mạng của ngươi... Grr. "

Xoẹt.

Cây thương đâm xuyên qua cổ tên orc. Roan không có thời gian để nghe hắn "tâm tình". Cậu quyết định xông vào giữa đám orc và goblin.

"Nếu mình lẻn vào giứa đám này, con quái vật đó sẽ không tấn công mình..."

Nhưng không may, Roan đã đoán sai.

Vụt!

Tên orge vung cây chùy khổng lồ về phía Roan, bất chấp đám orc và goblin xung quanh.

Ảnh minh họa - Nguồn: Deviantart


"Khốn kiếp!"

Roan vung thương gạt lũ golbin sang một bên, đồng thời lợi dụng phản lực để né khỏi vùng nguy hiểm.

Uỳnh!

Chiếc chùy giáng thẳng xuống đầu 5 con goblin và đập chúng bẹp dí.

'Tên khốn này...'

Roan nghiến răng, vung tay phi cây thương.

Vụt!

Cây thương đâm thẳng vào cổ của con quái vật đang không phòng bị.

"Kuoooong!"

Tên orge đưa tay ôm lấy cổ và gào thét.
Roan vội vẽ leo qua cây chùy để né đòn của lũ orc và goblin.
Bỗng nhiên, một cái bóng xuất hiện trên đầu Roan. Là nắm đấu khổng lồ của tên orge đang vung lên.

"Kugh."

Roan nghiến răng và nhảy sang bên phải.

Uỳnh!

Nắm đấm giáng thẳng xuống chỗ Roan vừa đứng.

"Kuooooooong!"

Con quái vật gào lên giận dữ và trừng mắt nhìn Roan.

"Chặn chúng lại!"
"Tiêu diệt chúng đi!"

Cuối cùng, biệt đội 7 đã tiếp cận khu vực Roan đang giao tranh. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thoát được vòng vây của quân địch.

'Lũ rắc rối này...'

Roan nhìn những tên orc và goblin bao vây xung quanh.

Spat!

Ngọn thương rung lên và mũi thương tỏa ra xung quanh một bông hoa trong không khí.

Xoẹt! Xoẹt!

Mỗi khi mũi và lưỡi thương quét qua, orc và goblins trở thành những xác chết và gục xuống.

'Kugh.'

Khi Roan sử dụng những thương thức liên hoàn, lòng bàn tay cậu bị tổn thương nặng nề.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc để quan tâm tới những vết rách ở lòng bàn tay.
Roan xoay người, rạch một vết sâu hoắm vào cổ tay tên orge.

Xoẹt!

"Kuoooooong!"

Nó phát ra một tiếng kêu đầy đau đớn.

Uỳnh.

Con quái vật cố gắng đạp Roan bằng bàn chân khổng lồ của mình.
Ngay lúc này,  một số người lính của biệt đội 7 đã kịp tiếp cận và cắt xé cơ thể tên orge.

"Kuooooooong!"

Tên orge quỵ xuống và gào thét. Nó không thể chịu nổi sự phối hợp tấn công của những người lính tinh nhuệ.

'Đến lúc rồi.'

Roan nghiến răng, lách qua đôi chân khổng lồ và luồn xuống háng tên orge.
Tại đây, cậu có thể nhìn thấy "của quý" khổng lồ đang treo lủng lẳng giữa những mảnh giáp da.

'Chết mày nè.'

Xoẹt!

Lưỡi thương của Roan xuyên qua "của quý" tên orge.

"Kuaaaaaaaaaa!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khác hẳn những tiếng vừa phát ra.
Con quái vật quỵ xuống, ôm lấy "của quý" bằng cả hai tay.

Huỵch.

Roan nhanh chóng chạy ra và vung thương lên.

Phập!

Cây thương đâm thẳng vào cổ của con quái vật.

"Kuoooooooong!"

Con quái vật kêu lên đau đớn và vung nắm đấm loạn xạ.

'Kugh!'

Roan ngả người để né, rồi tiếp tục tấn công nó một lần nữa. Trong khi đó, những người lính khác bắn tên không ngừng.

Phập phập phập!

Các mũi tên găm chi chít vào lớp da cứng.

"Kuong!"

Tiếng kêu thét của tên orge yếu dần.
Roan nắm chặt cây thương, tỳ phần chuôi lên ngực và đẩy mũi thương bằng tất cả sức mạnh của mình.

Kugugugu.

Cái thương bị mắc kẹt trong những bó cơ và da tên orge.

"Kuog."

Nó thậm chí không đủ sức để nắm tay lại.

Một cú đâm hoàn hảo.

Cuối cùng, mũi thương của Roan hoàn toàn xuyên qua cổ tên quái vật.

"Grr."

Tiếng gầm gừ của kẻ sắp chết.

Uỳnh.

Bụi bay mù mịt khi tên orge nặng nề ngã xuống.
Roan nắm chặt cây thương đẫm máu.

Phut.

Roan nhổ cây thương khỏi cơ thể tên orge đang giãy chết.
Roan nhìn quanh chiến trường. Những tên orge còn lại cũng đang bị xử lý.

"Mình đã gặp may..."

Roan nhìn vào tên orge đang gục dưới chân và hít một hơi thật sâu.
Nếu biệt đội 7 không tới kịp, có lẽ cậu đã bỏ xác ngay tại đây.

Ngay sau đó, những tiếng gọi vang lên khiến Roan nhẹ cả người.

"Roan!"
"Bọn ta đến đây!"

Những người lính của đội thứ 13 bao gồm cả đội trưởng Tane và đội phó Lander.
Họ đã dồn toàn lực để càn quét qua lũ goblin và orc.

"Kuegh!"
"Kugh!"

Lũ orc và golbin khốn khổ không có cơ hội nào chống cự. Chúng gục xuống như ngả ra.

Pete vỗ vai Roan và hỏi: "Roan. Cậu ổn chứ?"
Roan hít một hơi dài và gật đầu.
Tane mỉm cười và đấm nhẹ vào ngực Roan.

"Glenn thì được cứu, còn cậu thì suýt chết đấy."

Roan cười cay đắng và hỏi.

"Glenn sao rồi?"

Tane hất cằm về phía sau đội hình.

'Ah .........'

Glenn đang ở đó.
Và Oliver đã bọc hậu để không ai bị tụt lại phía sau.

"Nhân tiện……."

Tane vừa nhìn xác con orge vừa hỏi .

"Cậu cũng xử lý được một tên orge à?"

Roan cười cay đắng và lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ ra đòn kết liễu khi nó đang ngắc ngoải thôi. "

Pete vỗ mạnh vào lưng Roan.

"Đừng khiêm tốn nữa! Ta thấy hết rồi! Cậu xiên thủng "bi" của nó và kết liễu với một cú đâm vào cổ! Chính cậu đã xử lý nó!"

Ngay lúc đó, một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng họ.

"Đúng vậy. Tay tân binh này đã xử lý tên orge đó. "

Chủ nhân của giọng nói này là Richard, chỉ huy biệt đội 7. Anh nhìn thẳng vào mắt Roan.

"Tên cậu là gì?"
"Tôi là Roan."

Richard gật đầu và cất tiếng đầy mạnh mẽ:

"Roan. Cậu có muốn chuyển sang biệt đội 7 của ta không? "
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment