Kẻ mạnh nhất bị xã hội coi thường - Chương 2: Bà lão 18 tuổi

Minho vừa bước ra khỏi cánh cửa, vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh.

Đằng sau cánh cửa là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Trước mặt cậu là một tòa đại sảnh khổng lồ, rộng bằng một sân bóng, với mái vòm bằng đá gắn phù điêu cầu kỳ, chống đỡ bởi những cây cột đá có đường kính hàng chục mét. Xung quanh đại sảnh là những hành lang, những quầy giống như cửa hàng, những bệ đứng và cầu thang phủ trong ánh sáng ma thuật.

Trong đại sảnh, hàng ngàn người đi lại tấp nập. Mỗi người một trang phục, trang bị và diện mạo khác nhau, khiến cậu hoa cả mắt.

'Người lùn... Người thằn lằn... Tiên... Hắc Tiên... Tinh linh... Người mèo... Người chim... Nhiều quá!'

Thấy Minho đang tròn mắt đứng nhìn, Guanlong khẽ đặt tay lên vai cậu:

"Đây là nơi ngăn cách giữa Chaosland và Trái Đất, pháo đài Valhalla".

Trong lúc đó, Gado đang đứng cách họ một đoạn, vừa nhăn mặt vừa lầm bầm như đang nói chuyện với ai đó.

"Ngài Gado... Có chuyện gì với ông ấy sao?"

"À, một ma thú nguy hiểm vừa xuất hiện và chúng tôi phải đi xử lý nó. Vì vậy chúng tôi sẽ nhờ Chỉ huy của cậu hỗ trợ. Ngài Gado đang liên lạc, chị ấy sẽ tới ngay".

'Chị ấy? Tức là nhiều tuổi hơn cả Guanlong?' - Minho lè lưỡi, nghĩ đến mấy bà cô cơ bắp kiểu "Gấu mẹ vĩ đại".

Tuy nhiên, cậu đã nhầm. Chưa đầy một phút sau, một người phụ nữ chạy tới. Cô có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, vóc dáng mảnh mai và mái tóc bạch kim óng ả. Nhìn bề ngoài, cô giống một người mẫu tuổi đôi mươi ở Trái Đất, hơn là một vệ binh đàn chị của Guanlong.

Minho chợt chú ý đến cặp sừng ngắn trên đầu người phụ nữ. Có vẻ đó là sừng thật.

Ảnh minh họa

'Ờ ha, đây là vùng đất của những dị giới mà. Hàng ngàn thế giới, thiếu gì chủng tộc trẻ lâu...'

Trong lúc cậu đang quan sát, ba người đã trò chuyện xong.

"Minho, đây là Hana. Chị ấy sẽ là sếp của cậu trong thời gian tới".

Người phụ nữ bước tới gần Minho, mỉm cười.

"Xin chào, con trai của Hwang Gihan. Tôi là Hana thuộc bộ phận canh phòng, chỉ huy tháp 6 của pháo đài Valhalla. Theo thông tin từ Gado và Guanlong, từ nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau".

"Eh... Vâng, tôi là Hwang Minho. Rất mong được chị giúp đỡ".

Trong khoảnh khắc, Minho thấy Hana hơi đỏ mặt.

'Huh? Mình có nhầm không?!' - Minho bối rối trước phản ứng kỳ lạ của người phụ nữ.

Như muốn tránh ánh mắt của cậu, Hana vội quay sang Gado.

"Tôi sẽ đưa cậu ta đi đánh thức Linh lực và nhận thẻ Vệ binh. Các cậu mau đi đi, con Golem đó đã tiến sát khu an toàn của tháp 4 rồi".

"Ok, vậy trăm sự nhờ chị" - Gado gật đẩu rồi chạy đi. Cấp dưới của anh, Guanlong vội vã bám theo sau.

Hana quay lại nhìn Minho và chỉ tay về hành lang bên cạnh.

"Chúng ta cũng đi thôi. Bệ Linh lực ở phía này".

Cậu nhanh chóng đi theo Hana. Cuối hành lang bằng đá là một cánh cửa lớn, dường như bằng đồng, được trang trí hoa văn cầu kỳ. Bên cạnh cánh cửa, vài người mặc giáp trụ, đeo vũ khí đứng khoanh tay chờ đợi.

'Chắc họ giống Hana, đưa cấp dưới đi... cái gì nhỉ, à, đánh thức linh lực' - Minho thầm nghĩ.

Một người đàn ông da xanh thấp bé mở cửa bước ra. Hana dẫn Minho lại gần ông ta.

"Chào anh, Garif. Vui lòng chăm sóc cậu bé này"

"Wow, Hana đấy à. Chờ một chút nhé".

Người đàn ông tên Garif ngước nhìn Minho từ đầu tới chân, rồi quay sang Hana:

"Hô hô, trông thư sinh quá nhỉ. Cô đổi gu rồi à, Hana?"

Đáp lại, Hana nhíu mày và cốc đầu ông ta.

"Rồi rồi, tôi làm ngay. Đi nào cậu bé".

Minho theo sau Garif vào phòng, vừa đi vừa tặc lưỡi.

'Thái độ của mấy người này là sao nhỉ? Hình như có gì đó sai sai...'

--

Garif bước tới một chiếc khay bằng đá, đựng thứ nước màu xanh lục sóng sánh như thủy ngân. Ông ta hỏi với giọng lạnh lùng, khác hẳn lúc nói chuyện với Hana.

"Tên?"
"Tôi là Hwang Minho."
"Hwang Minho ... Được rồi, đặt tay lên viên đá cẩm thạch màu đỏ đằng kia và chờ nhé."

Minho bước vào góc phòng, theo sự hướng dẫn của người đàn ông và đặt tay lên một viên ngọc khổng lồ.

Garif vuốt vuốt gì đó trên mặt nước, giống như một nhân viên văn phòng lướt tay trên bàn phím máy tính. Sau đó, viên đá cẩm thạch bắt đầu rung chuyển nhè nhẹ và tỏa ra hơi nóng.

ring~

Một tiếng chuông kỳ quái vang lên trong đầu Minho. Đồng thời, một tấm bảng mờ xuất hiện trên không trung, trước mặt Minho.

Kích hoạt Linh lực thành công.
Khởi tạo Kỹ năng đặc thù thành công.
Bạn có muốn kiểm tra bản thân? (Có/Không)

Thấy Minho tròn mắt nhìn vào khoảng không, Garif hất hàm:

"Xong rồi đấy. Thử kiểm tra trạng thái của mình xem?"

Minho quay sang Garif, khẽ gật đầu. Cậu bấm vào chữ "Có" đang nhấp nháy.

ring~

Tiếng chuông kì quái lại vang lên mà một màn hình hiện ra. Giống y như màn hình trạng thái của các nhân vật cậu thường thấy trong các game RPG.

Tên: Hwang Minho

Lv: 1
Chức nghiệp: Không
Danh hiệu: Không

Chỉ số
Danh vọng: 0
HP: 100
MP: 10
Sức mạnh: 10
Trí tuệ: 10
Nhanh nhẹn: 10
Giác quan: 10
Phòng thủ: 10
Kháng phép: 10

Kỹ năng
Kỹ năng thông thường: Không
Kỹ năng nghề nghiệp: Không
Kỹ năng đặc thù: Cổng không gian Lv1

Minho nhớ lại những game nhập vai cậu đã chơi trong quá khứ. Chỉ số của cậu tương tự như những nhân vật mới được tạo.

 'Vậy đây là chỉ số của mình'.

Trong lúc Minho đang kiểm tra chỉ số, tiếng chuông tiếp tục vang lên và một màn hình khác hiện ra.

Đối tượng đến từ Trái Đất. 
Áp dụng giới luật 104: Tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Chaosland, dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ người Trái Đất bình thường nào.
Cảnh báo: Vi phạm giới luật sẽ làm giảm điểm danh vọng và có thể dẫn tới nhiều hình phạt.

'Đến từ Trái Đất? Giới luật 104?'

'Nghĩa với từng đối tượng đến từ các thế giới khác nhau, sẽ áp dụng từng giới luật khác nhau...' 

'Ra là có cái giới luật này... Thảo nào cha không hề tiết lộ thông tin gì cho mình và mẹ...'

Thấy Minho đứng suy nghĩ miên man, Garif giục:
"Xong chưa? Muốn xem kỹ hơn thì ra ngoài để ta làm việc".

Nhận ra mình đã đứng hơi lâu, Minho vội cúi đầu chào Garif.

---

"Xong rồi, thưa..." - Minho bước ra ngoài và thông báo với Hana.
"Ok, tôi biết rồi" - Cô khẽ gật đầu, ngắt lời cậu.

Hana hơi nhíu mày, và nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

'Huh? Mình đã làm gì sai sao?'

Mặc Minho ngơ ngác, Hana quay lưng rảo bước.

"Đi lối này. Tôi sẽ chỉ cho cậu nơi làm việc của chúng ta và hướng dẫn cậu những điều căn bản".

Cả hai bước ra khỏi hành lang, băng qua đại sảnh đông đúc và tiến vào một cây cầu đá.

"Chúng ta làm việc ở kia" - Hana chỉ vào một tòa tháp ở cuối cây cầu.

Cô đi thong thả, nhưng tốc độ rất nhanh. Minho phải chạy bở hơi tai mới theo kịp.

"Tôi rất tiếc về chuyện của Gihan" - Hana bất ngờ lên tiếng.

"..."

"Tôi từng làm việc với Gihan trong 10 năm. Sau đó, cậu ấy chuyển sang bộ phận tuần tiễu của Gado. Gihan là một người tử tế và là một người cha tốt".

'Cậu ấy?' - Minho giật mình. Cậu ngập ngừng hỏi:

"Thưa... sếp bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và tôi nên xưng hô với sếp như thế nào cho phù hợp?"

Hana bật cười khúc khích.

"Tộc Derm chúng tôi có tuổi thọ cao hơn nhân loại các cậu 10 lần. Tính theo nhân loại thì tôi đã 189 tuổi rồi, nhưng ở tộc Derm, tôi chỉ mới bước sang tuổi thành niên thôi".

"Bảo sao sếp gọi cha tôi là 'cậu ấy'..."

'Ra là bà lão 18 tuổi, huh...' - Minho thầm nghĩ.

"Cậu có thể gọi tôi là "chị" hoặc sếp cũng được" - Hana quay lại nhìn cậu và mỉm cười.

Một làn gió khẽ thổi qua làm tóc cô tung bay.

THỊCH

THỊCH

Minho cảm thấy tim mình lạc nhịp.

'Đừng đùa chứ... đó là một bà lão gần 200 tuổi đó. Gấp 4 lần tuổi mẹ mình...' - Cậu đưa tay ôm ngực.

"Đến nơi rồi" - Hana vừa nói vừa mở cánh cửa nối giữa cầu và tháp canh.

Trước mắt Minho là một căn phòng hình tròn, rộng khoảng 40 mét với tường bằng kính. Trong phòng có 9 bệ quan sát, mỗi bệ gắn một thiết bị giống như nỏ thép.

Hana chỉ vào một bệ trống ở góc phòng.

"Đây là vị trí làm việc của cậu".

Vừa nói, cô vừa tránh sang một bên để Minho bước lên bệ.

Từ tháp canh cao hàng trăm mét, Minho phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trước mắt cậu là một cảnh tượng kỳ vĩ.

Màu xanh ngắt của cỏ cây trải tới tận chân trời.

Màu vàng nâu của những mảng đất khô cằn.

Màu lam của những ngọn núi nhỏ nhấp nhô giữa rừng cây.

Màu nâu xám của những tảng đá kỳ lạ trôi nổi trong không trung như trong một bộ phim của Hollywood (Note: Chắc là Avatar)

Màu đỏ quạch của ba quầng mặt trời chụm vào nhau.

Màu vàng vọt ma quái của bầu trời.

Và nổi bật nhất là màu tím đen của những luồng hào quang bốc lên từ một cái hố khổng lồ, cách tháp canh chừng vài chục ki lô mét.

"Chúng ta đang ở tầng 1 của Đại ngục Chaosland. Đó là lối xuống tầng 2" - Hana giải thích.

"Thế còn những thứ kia?" - Minho chỉ vào những khối kiến trúc nằm rải rác. Cùng với pháo đài Valhalla, chúng tạo thành một hình tròn, với tâm chính là miệng hố.

"Đó là các pháo đài khác. Mỗi pháo đài dẫn tới một thế giới riêng biệt. Có ba ngàn pháo đài ở tầng 1 này, canh giữ lối vào của ba ngàn thế giới".

Hana đưa tay ra khoảng không trước mặt cô, rồi lấy ra hai viên đá nhỏ khắc chữ rune.

'Wow. Là kỹ năng Kho đồ, phải không nhỉ?'

Kho đồ. Kỹ năng khá phổ biến trong các tiểu thuyết và phim ảnh về dị giới. Một chỉ huy như Hana sở hữu kỹ năng kiểu này cũng không có gì lạ.

Cô đưa hai viên đá cho Minho.

"Học đi. Hai kỹ năng căn bản của các vệ binh"

"Học? Bằng cách nào cơ?"

"À, tôi quên nhỉ. Đây, cầm lấy viên đá và bóp vỡ nó".

Minho vừa bóp nhẹ, viên đá đã vỡ vụn. Ngay sau đó, tiếng chuông kỳ quái lại vang lên.

ring~

Bạn đã học được kỹ năng thông thường: Tăng cường thị lực Lv1

Bạn đã học được kỹ năng thông thường: Giám định Lv1

Hai bảng thông báo hiện ra trước mắt Minho.

"Nào, giờ thì nhìn vào tôi và nghĩ đến cụm từ Giám định đi".

Minho nhanh nhẹn làm theo chỉ dẫn của Hana.

ring~

Tên: Hana

Lv: 48
Chức nghiệp: Xạ thủ bắn tỉa (sơ cấp)
Danh hiệu: Vệ binh tinh nhuệ

Chỉ số
Danh vọng: 50
HP: 900
MP: 150
Sức mạnh: 67 + 120
Trí tuệ: 62 +40
Nhanh nhẹn: 67 +120
Giác quan: 73 + 100
Phòng thủ: 53
Kháng phép: 53

Kỹ năng
Kỹ năng thông thường:
- Chủ động: Mũi tên vô tận Lv1, Mũi tên ánh sáng Lv1, Giám định Lv1,
- Bị động: Tăng cường thị lực Lv1, Tăng cường sức mạnh Lv2
Kỹ năng nghề nghiệp: Xuyên tâm tiễn (sơ cấp)
Kỹ năng đặc thù: [Giám định Bị chặn]

Chỉ có một chi tiết bị chặn. Còn lại, tất cả các thông tin về chỉ số và kỹ năng của Hana đã hiện ra trước mắt cậu.

"Giám định Lv1 cho phép cậu giám định hầu hết thông tin của các đối tượng Lv50 trở xuống. Đó cũng là cấp độ tối đa của những quái vật sinh ra tại tầng 1".

Minho thử phóng tầm mắt nhìn ra ngoài một lần nữa. Kỹ năng Tăng cường thị lực có hiệu quả ngay lập tức, lần này cậu nhìn thấy rõ từng tảng tá, từng tán cây dưới mặt đất. Và đặc biệt là những con ma thú lẩn khuất khắp nơi.

"Nhiệm vụ của cậu, cũng như các vệ binh ở khu vực này, là theo dõi sự xuất hiện và lộ trình di chuyển của các quái vật Lv 10 trở lên, sau đó đánh dấu vào bảng ma thuật này" - Hana vừa nói chiếc khay bằng đá, bên trong là mô hình thu nhỏ của vùng đất trước mặt Minho.

Nhìn kỹ hơn, cậu thấy nhiều chấm đỏ đang di chuyển trong mô hình.

"Phóng lớn 20 lần" - Hana chạm vào khay đá và nói.

Mô hình phóng to ra trước mặt Minho, giống như cách người ta zoom vào hình ảnh trên máy tính. Lúc này, những chấm đỏ đã hiển thị rõ hơn và Minho có thể đọc được thông tin trên đó.

Thạch điểu Lv 21

Golem Lv 15

Sói nanh thép Lv 11

....

"Bản đồ này dùng để giám sát ma thú. Nếu ma thú xuất hiện nhiều bất thường, hoặc có ma thú cấp cao xuất hiện, các thành viên đội tuần tiễu như Gado và Guanlong sẽ chăm sóc chúng".

Minho gật đầu. Cậu nhớ lại lời Guanlong nói lúc trước: "Một ma thú nguy hiểm vừa xuất hiện và chúng tôi phải đi xử lý nó".

Hana tiếp tục chỉ vào chiếc nỏ trên bệ.

"Còn đây là nỏ Anh dũng (Brave Cross-bow), được đặc chế cho các tháp canh. Nó sử dụng mana của vệ binh để tạo ra tên ma thuật. Tầm bắn khoảng 1000 mét tính từ chân tháp".

"Nếu ma thú trên Lv 10 lọt vào tầm bắn, lập tức khai hỏa. Thông thường thì ma thú Lv 10 đến 20 sẽ chết ngay sau mũi tên đầu tiên. Con nào quá "trâu", tôi sẽ hỗ trợ" - Hana ngước lên và chỉ vào một cây nỏ màu bạc đặt trên đỉnh tháp. Nhìn qua cũng thấy, cây nỏ đó uy lực cao hơn nhiều so với nỏ của vệ binh thông thường. Từ vị trí đó, Hana có thể xử lý ma thú ở mọi hướng quanh tháp canh.

Minho gật đầu. Cơ bản nhiệm vụ của cậu cũng không rắc rối lắm.

Nhưng có một điều cậu băn khoăn.

"Sếp, thế còn ma thú Lv 10 trở xuống thì sao? "

"Bỏ qua. Chúng không thể gây hại cho tháp canh và pháo đài. Hơn nữa chúng là nguồn cung cấp điểm kinh nghiệm cho các tân binh như cậu".

"Nghĩa là tôi có thể săn chúng để lên cấp?"

"Đúng vậy. Ngoài giờ làm việc, Vệ binh có thể đi lòng vòng săn ma thú để kiếm thêm điểm kinh nghiệm và nguyên liệu; hoặc làm thêm các công việc khác.  Thường thì tân binh sẽ đi săn trong tầm bắn của nỏ Anh dũng để tránh rủi ro. Vì vậy, đừng bắn những ma thú Lv 10 trở xuống, cậu sẽ cướp nguồn sống của những tân binh khác đấy".

"Nếu có người đang gặp nguy hiểm thì sao? Có cần can thiệp không ạ?

"Đừng lo. Trước khi cậu kịp can thiệp, những người khác đã xông vào rồi. Cuộc đua thăng câp của các tân binh là một chiến trường khá khốc liệt đó" - Hana bật cười.

THỊCH

THỊCH

Trái tim tội nghiệp của Minho lại loạn nhịp lần nữa. Thì bởi, bao năm nay, có cô gái nào cười với cậu như thế đâu?!

'Im nào, quả tim ngu ngốc này. Đó là một bà già, một bà già gấp 4 lần mẹ mày đó, huhu'

Thấy Minho nhăn nhó, Hana bối rối:

"Sao thế? Cậu không khỏe à?"

"À không, không sao. Sếp cứ nói tiếp đi ạ" - Minho quay đầu ra ngoài, cố né ánh mắt của Hana.

"Ừm. Tôi không rõ tỷ giá tiền tệ ở chỗ cậu ra sao, nhưng thù lao cho các vệ binh cũng không tệ đâu. Sau mỗi buổi làm việc, cậu có thể ra quầy lễ tân ở sảnh để nhận thù lao. Với lv hiện tại, cậu sẽ nhận được 10 gil/buổi".

'Nhận tiền sau mỗi buổi làm? Tuyệt quá. Mình đang cạn túi rồi. Chắc là họ cũng hỗ trợ đổi sang tiền won nhỉ?'

Ngay lúc đó

Minho nhìn thấy một thứ.

Một đống lửa bập bùng ngay gần chân tháp canh. Và bên trên đống lửa là một con gì đó, với làn da đang ngả sang màu vàng ruộm.

Màu của thịt quay.

'Giám định' - Minho lẩm bẩm.

ring~

Thỏ một sừng (đã chết)
Lv: 1


Ực

Minho nuốt nước bọt.
Gần một tháng rồi cậu chưa được ăn thịt.

Trái tim cậu đập rộn ràng và cái dạ dày bắt đầu biểu tình.


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

5 Comments: