Kẻ mạnh nhất bị xã hội coi thường - Chương 3: Phiên gác đầu tiên

Thấy ánh mắt của Minho hướng về phía bếp lửa, Hana nghiêng đầu hỏi

"Sao thế? Có gì lạ lắm à?"

Minho vội gãi đầu đánh trống lảng:

"Vâng... Ma thú... ăn được hả sếp?"

"Tất nhiên là ăn được chứ. Ngon là đằng khác. Căng-tin trong pháo đài phục vụ toàn thịt ma thú mà. Có cả những loại ma thú thịt ngon tuyệt đỉnh như Bạch phụng, ăn một miếng là ngất ngây đến chín tầng mây."

"Thế... ăn vào có bị sao không?"

"Có sao chứ. Thịt ma thú cấp cao còn có tác dụng bổ thân cường thể, tăng chỉ số cho vệ binh nữa cơ" - Hana hào hứng kể.

'Như thuốc bổ ấy nhỉ'  - Minho há hốc mồm ngạc nhiên.

Bất chợt...

Diing Doonggg
Diing Doonggg

Tiếng chuông từ vọng gác trên pháo đài vọng lại. Hana quay sang Minho:

"Chúng ta quay lại sảnh chính thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu đặt lịch gác, và cả cách quay về thế giới của cậu nữa".

Vừa nói cô vừa bước nhanh về phía cây cầu. Thấy Minho vẫn chần chừ đứng đó, Hana giục cậu:

"Sao thế? Sắp tới ca của tôi rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Minho đứng đó gãi đầu gãi tai:

"Sếp à, cho tôi làm việc luôn hôm nay được không?"

"Huh? Cậu muốn làm việc luôn?"

"Vâng, tôi đang rất háo hức."

'Ực' - Minho vừa nói vừa nuốt nước bọt.

'Mình không thể nói thật rằng mình nôn nóng muốn nhận tiền... Và đầu óc mình lúc này đang bị ám ảnh bởi con thỏ quay béo ngậy kia...'

---

Sau giây phút ngạc nhiên, Hana đã đưa Minho đi đăng ký phiên gác. Sau đó, cô vội vã chạy lên đỉnh tháp canh, nơi có chiếc nỏ bạc, đổi chỗ cho người Chỉ huy của phiên gác trước.
Những vệ binh đang đứng trên bệ cũng rời đi, nhường chỗ cho các vệ binh vừa bước vào tháp canh.



Minho vừa bước lên bệ mà Hana chỉ lúc nãy.

Dingg doonggg
Dingg doonggg

Tiếng chuông lại vang lên. Không ai bảo ai, các vệ binh lặng lẽ đặt tay lên nỏ Anh dũng. Thấy vậy, Minho cũng vội vã làm theo.

Uuuuuu

Một tiếng động vang lên như gió rít, và cậu cảm thấy như sức lực bị rút ra khỏi cơ thế mình. Đồng thời, các tinh thể mana lấp lánh tụ lại thành một mũi tên trên thân nỏ.

'Hóa ra đây là cách tạo tên ma thuật...'

Minho áp mặt vào ống ngắm. Không phải vệ binh nào cũng có kỹ năng dạng xạ thủ, nên ống ngắm là phụ kiện quan trọng để họ có thể tấn công ma thú từ tháp canh. Bên cạnh đó, ống ngắm cũng hiển thị tầm bắn của nỏ Anh dũng.

'Nếu ma thú trên Lv 10 lọt vào tầm bắn, lập tức khai hỏa. Thông thường thì ma thú Lv 10 đến 20 sẽ chết ngay sau mũi tên đầu tiên'... 'Thường thì tân binh sẽ đi săn trong tầm bắn của nỏ Anh dũng để tránh rủi ro'.  - Minho nhớ lại lời của Hana.

Nghĩa là một phát tên cũng đủ sức giết chết các vệ binh dưới chân tháp.

'Phải cẩn thận kẻo bắn nhầm người khác. Mình không muốn trở thành tội đồ vì bắn chết đồng đội đâu' - Minho lẩm bẩm.

Hệ thống từng cảnh báo rằng nếu Minho vi phạm luật lệ tại Chaosland, cậu sẽ bị trừ điểm danh vọng và bị trừng phạt.

'Cũng na ná giống vài game mình từng chơi... Điểm danh vọng cao có thể được giảm giá mua đồ và nhận phần thưởng, còn điểm danh vọng thấp có thể bị truy nã'. 

'Mà, về cơ bản thì mấy cái chỉ số này cũng khá giống trong game nữa' - Minho tự nhủ.

Nhưng có một sự khác biệt nhắc Minho nhớ rằng, đây không phải là game.

Đó là sinh mạng.

Sự khác biệt đó hiển thị rất rõ qua những trận chiến của tân binh dưới chân tháp. Thông thường khi chơi game, người ta sẵn sàng tấn công những con quái vật ngang cấp, hoặc cao cấp hơn mình. Nhưng ở đây thì không.

Thông qua kỹ năng Giám định Lv1, Minho có thể thấy những vệ binh Lv 5, Lv 6 chỉ đi săn Thỏ Lv 1 hoặc cáo Lv 2. Với những quái vật cấp cao hơn như Sói Lv 5 hoặc Lợn rừng Lv 6, phải cần tới một tổ đội Lv 9 - Lv 10. Thậm chí cậu còn thấy vài người Lv 15, Lv 16 vẫn loanh quanh trong khu vực an toàn.

Bởi vì những vết thương là thật. Đổ máu là thật. Và cái chết cũng là thật.

Minho khẽ rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại. Minho vỗ vỗ vào mặt, tự động viên mình.

"Bây giờ không phải lúc để sợ hãi."

Gia đình cậu đang trong thảm cảnh, và tương lai của cậu cũng mịt mù như đêm 30. Không học vấn, không nghề nghiệp, không người chống lưng. Đây là thử thách, song cũng là cơ hội để cậu cứu mẹ, tìm cha và kiếm tiền nuôi sống bản thân.

'Và mình cũng có cơ hội ăn thịt ngập mồm nữa'...

Minho đưa mắt tìm kiếm những con vật cấp độ thấp.

'Giám định' - Minho lẩm bẩm.

ring~ 

Thỏ một sừng
Lv: 1
Chức nghiệp: Không
Danh hiệu: Không

Chỉ số
HP: 40
MP: 10
Sức mạnh: 10
Trí tuệ: 3
Nhanh nhẹn: 15
Giác quan: 15
Phòng thủ: 4
Kháng phép: 10

ring~ 

Cáo xám
Lv: 2
Chức nghiệp: Không
Danh hiệu: Không

Chỉ số
HP: 100
MP: 10
Sức mạnh: 15
Trí tuệ: 2
Nhanh nhẹn: 16
Giác quan: 16
Phòng thủ: 7
Kháng phép: 11

ring~ 

Gà móng thép
Lv: 2
Chức nghiệp: Không
Danh hiệu: Không

Chỉ số
HP: 80
MP: 20
Sức mạnh: 18
Trí tuệ: 4
Nhanh nhẹn: 16
Giác quan: 16
Phòng thủ: 6
Kháng phép: 12

Kỹ năng
Kỹ năng thông thường:
- Chủ động: Cú đá xé gió Lv 1
- Bị động: Tăng cường sức mạnh Lv 1

'Bà mẹ nó' - Minho rủa thầm.

Mấy con quái vật này có cấp độ và chỉ số không thua kém gì cậu. Thậm chí con gà móng thép chết tiệt kia còn sở hữu tận 2 kỹ năng thông thường.

'Coi bộ mấy con quái này cũng không dễ xơi đâu...'

Nếu không cẩn thận, có thể cậu sẽ đi chầu ông bà ngay từ Lv 1.

Minho chợt nhớ ra cái hộp nhỏ mà Gado và Guanlong trao cho cậu. Đó là di vật của cha. Cậu vội mở túi và lấy chiếc hộp ra.

Trong hộp có một con dao găm nhỏ trang trí đơn giản, một đôi găng tay đã cũ, một chiếc áo mỏng cũ sờn, 3 viên đá khắc chữ rune và 5 lọ thủy tinh đựng thuốc hồi phục sinh lực.

'Giám định'

ring~ 

Dao găm nhỏ
Loại: Vũ khí
Độ hiếm: Thông thường
Cây dao găm được làm bởi thợ rèn Jagen từ thép ma thuật.
Độ bền: 90
Sức tấn công: 15
Tuyệt chiêu: Không
Tính năng phụ trợ:  Nhanh nhẹn +2
Có thể bán vào cửa hàng

ring~

Găng tay vải
Loại: Trang phục
Độ hiếm: Thông thường
Găng tay vải từ cửa hàng ở Valhalla
Độ bền: 40
Phòng thủ: 5
Tính năng phụ trợ: Không
Có thể bán vào cửa hàng

ring~

Áo vải
Loại: Trang phục
Độ hiếm: Thông thường
Áo vải từ cửa hàng ở Valhalla
Độ bền: 22
Phòng thủ: 15
Tính năng phụ trợ: HP +20
Có thể bán vào cửa hàng

ring~

Đá rune kỹ năng
Lv 1
Nghiền nát viên đá và bạn sẽ nhận được kỹ năng Kho đồ lv 1
Có thể bán vào cửa hàng

ring~

Thuốc hồi phục sinh lực (sơ cấp)
Hồi phục 10% HP
Hồi phục tình trạng suy nhược cơ thể.
Có thể bán vào cửa hàng

'Tiếc quá, cả 3 viên đá rune đều là đá kỹ năng Kho đồ Lv 1' - Minho thở dài. Cậu tưởng rằng mình sẽ nhận được 3 kỹ năng khác nhau.

Nghĩ lại thì, mấy thứ này không giống di vật cho lắm. Chỉ đơn giàn là những thứ lặt vặt mà cha cậu chưa kịp bán vào cửa hàng.

"Dù sao, thế này cũng tốt quá rồi. Cảm ơn cha..." - Minho mỉm cười.

Cậu thử cầm dao, mặc áo và đeo găng tay lên người rồi tự giám định bản thân.

~ring

Tên: Hwang Minho

Lv: 1
Chức nghiệp: Không
Danh hiệu: Không

Chỉ số
Danh vọng: 0
HP: 120
MP: 10
Sức mạnh: 25
Trí tuệ: 10
Nhanh nhẹn: 12
Giác quan: 10
Phòng thủ: 30
Kháng phép: 10

Kỹ năng
Kỹ năng thông thường: Không
Kỹ năng nghề nghiệp: Không
Kỹ năng đặc thù: Cổng không gian Lv1

'Có vẻ ổn hơn rồi đấy' - Minho nhìn lại thông tin bản thân và gật đầu. Với những thứ này, ít nhất cậu có thể tự tin đối mặt với lũ thỏ, cáo và gà.

'Thò thì mình không biết nhiều cách chế biến... Chắc bỏ đầu, bỏ ruột rồi quay thôi. Uhm, nhìn cái đùi núng nính thịt thế kia cơ mà. Gà thì dễ rồi, chân với cánh kia mà nướng sốt chua cay thì ngon phải biết. Còn cáo... chắc là cũng giống thịt chó nhỉ. Lâu lắm rồi mình không được ăn sườn chó với dồi chó luộc...'

'Ực'

Dù Minho đã cố gắng kìm chế, nhưng miệng cậu vẫn cong lên như hình chữ U, và nước bọt chảy ra liên tục.

---

Trong lúc Minho hào hứng mơ tưởng về bữa ăn đầy ắp thịt, thì trên đỉnh tháp canh, Hana đang chống tay, lặng lẽ quan sát và thở dài ngao ngán.

'Haizzz...'

'Cậu nhóc ấy có vẻ hào hứng ghê. Nếu biết trước tương lai u ám đang chờ sẵn, chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.'




Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. Có thể cho t xin tên Raw của bộ truyện này được không?

    ReplyDelete
  2. Tìm không ra tên tiếng anh của bộ truyện. Tra google the strongest man' boring life mà vẫn không ra.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin lỗi bạn, team mình buộc phải giấu thông tin của một số bộ triển vọng để tránh bị team khác giành mât.

      Delete
    2. Ad cho mình xin lịch ra bộ này đi :)

      Delete
    3. Bên mình sẽ cố đăng ba chương mỗi tuần

      Delete
  3. Hóng bộ này mà ra lâu quá

    ReplyDelete