Tako Desu Ga Nani Ka Chương 2: Bạch tuộc Chimera


Ầm ầm
Uỳnh uỳnh

Những tiếng động rền vang đã đánh thức Rai. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu tối đen.
"Huh? Mình chưa chết ư"

Rai định vươn người ngồi dậy, nhưng không được. Có thứ gì đó đang bó chặt lấy thân thể cậu, giống như một tấm chăn dày.

Rai cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu cố trấn tĩnh và nhớ lại những gì đã xảy ra.


UỲNH! UỲNH! BÙM!

Một lần nữa, chuỗi tiếng nổ lớn nhỏ dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Rai. Lần này thì cậu hoảng hốt thật sự.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Hoảng sợ, cậu cố gắng giãy mạnh hơn nữa. Soạt, soạt, cái thứ kỳ lạ bao quanh người bắt đầu rách ra.

Rai lách người, thò đầu ra ngoài.

"Huh? Gì thế này?"

Trước mặt cậu là đáy biển, với làn nước xanh, và rong rêu dày đặc - nhưng lại có trần, dường như là một cái hang ngầm. Ở giữa hang, cách Rai chừng 100 mét, một con bạch tuộc khổng lồ đang kịch chiến.

Đúng vậy, đó là một con bạch tuộc khổng lồ, có lẽ phải cao tới hai chục mét, với những xúc tu ba bốn người ôm không xuể. Thân thể nó xù xì, gai nhọn lởm chởm trên làn da mốc meo. Bao quanh đầu con bạch tuộc là những chiếc sừng đen bóng cong lên, trông như một vương miện hắc ám.

Rai rùng mình. Tim cậu như ngừng dập.

Chính cái xúc tu xù xì kia đã cuốn Rai xuống đáy nước và nghiền nát cậu.

Nhưng điều khiến Rai kinh hoàng hơn nữa, là ngoại hình của con bạch tuộc này.

Trên thế giới này, chỉ có một con bạch tuộc khủng khiếp như thế. Con ma thú hung bạo trong những câu chuyện kinh dị mà người lớn vẫn kể cho đám trẻ con. Loài ma thú tồn tại từ thời thượng cổ. Đó chính là Hỗn mang Chương ngư - còn gọi là Bạch tuộc Chimera,  Hung thú Biển sâu, sở hữu sức mạnh ngang hàng với Cổ Long và Ngân Phụng huyền thoại.

"Tại sao loại ma thú khủng khiếp này lại ở gần thành Anh Dũng?"

Con bạch tuộc vùng vẫy kịch liệt, dường như nó đang chiến đấu với những kẻ thù mạnh mẽ. 
Rai nheo mắt, cố gắng quen với ánh sáng lờ mờ trong hang. Cậu nhanh chóng nhận ra những người đang chiến đấu với con quái vật.

"Là thành chủ! Thành chủ và Lục tinh Dũng giả đều ở đây!"

Đó là 7 người mạnh nhất trong thành Anh Dũng, được mệnh danh là "thủ hộ thần" của dân trong thành. Tất cả đều trên 400 level, sức địch vạn người. Đứng trước sinh vật khủng khiếp này, họ dường như không chút sợ hãi. 

Trong khi đó, Hỗn mang Chương ngư có vẻ đang thất thế trước những đòn phối hợp của 7 chiến binh mạnh mẽ. Con ma thú liên tiếp hứng chịu những vết chém sâu hoắm. Từ cơ thể khổng lồ của nó, dòng máu tím loang ra không ngừng.

Là con dân của thành Anh Dũng, Rai vô cùng phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng này. Cậu hào hứng đưa nắm tay lên cổ vũ Thành chủ và Lục tinh Dũng giả.
Bỗng nhiên, cậu giật nảy mình.

Cái thứ cậu đang dùng để dụi mắt, không phải là tay!

Nó dài dài, mềm mềm, có những gai thịt xung quanh.
Nó là một cái xúc tu!

Rai cố gắng cúi xuống nhìn cơ thể mình và nhanh chóng nhận ra sự thật: Thân thể cậu toàn là xúc tu. Không có thân mình, tay chân hay bất kỳ bộ phận nào của cơ thể người.

Người bình thường có lẽ sẽ bị sốc đến ngất đi. Nhưng Rai thì khác. Cậu đã từng chuyển sinh một lần. Hơn nữa khi ở Trái Đất, cậu từng nghe kể về nhiều người bị chuyển sinh thành những thứ dị thường. Có người tái sinh thành nhện, thành Orc, thành Goblin...

Vì vậy, sau vài giây sững sờ, Rai nhanh chóng nhận ra tình thế của mình.

'Khốn nạn... Giờ thì mình lại chuyển sinh thành bạch tuộc sao?'

Nhìn xem, trong làn nước lấp ló vài thứ giống như vỏ trứng và xác bạch tuộc nhỏ - gọi là nhỏ, nhưng cũng to bằng một người bình thường.

Có nghĩa là, Thành chủ và Lục tinh Dũng giả đang tiến hành cuộc đột kích truy quét đàn bạch tuộc - đồng loại hiện tại của Rai. Và nhiều "anh em" của cậu đã bị giết!

Chỉ mất vài giây, Rai lập tức hiểu mình cần phải làm gì trong tình huống này. Cậu quay đầu bỏ chạy, à không, bơi để thoát thân.

Nhưng cái thân thể này thật khó điều khiển, làm Rai luống cuống. Từ một con người với bốn chi, giờ phải điều khiển những tám chi, quả là không dễ dàng chút nào. Rai cố lướt theo dòng nước nhưng cơ thể cậu cứ giật giật. Cứ thế này thì không thể bơi xa được.

Trong khi đó, những tiếng nổ vẫn vang lên dồn dập phía sau Rai.
 
Bất chợt, cậu nhìn thấy một kẽ nứt nhỏ trên vách đá, lấp ló sau đám rêu.

'Nếu mình nhớ không nhầm, bạch tuộc có khả năng co giãn thân thể để luồn lách rất tốt...'
'Chui vào đây trốn có lẽ tốt hơn là lò dò trốn ở ngoài' - Cậu thầm nghĩ rồi cố gắng tiến đến kẽ nứt. Rai luồn lách, tìm cách chui thật sâu vào bên trong.

Từng bước
Từng bước
Rai mò mẫm len theo kẽ đá tối om. 
Không biết bao lâu đã trôi qua.

Thế rồi...

UỲNHHHHHHH

Bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Rai choáng váng, cảm giác như một sức ép cực lớn đè lên cơ thể.
"Cái quái gì thế này... mình vừa hồi sinh xong lại bị chết sao..."

Ding!
Bạn đã học được "Chống sốc Lv1"

Một âm thanh máy móc quen thuộc vang len.
Rai cố gắng định thần lại, nhưng cơn đau khủng khiếp khắp cơ thể khiến cậu lịm đi.

Dịch bởi Moonsnovel.
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment