Tôi là bạch tuộc - Chương 3: Runestone của Bạch tuộc Chimera

Không biết bao lâu đã trôi qua.
Một tiếng? Hai tiếng? Hay một ngày?

Rai từ từ mở mắt. Xung quanh cậu lại là một màu đen kịt.
Đừng nói là mình lại tái sinh thành con gì đó nữa nhé…’

Rai cố gắng cử động cơ thể. Cảm giác từ các dây thần kinh truyền lại cho thấy, cậu vẫn có tám xúc tu. Và thân mình cậu vẫn đang chìm trong làn nước, kẹt giữa những tảng đá.

‘Nhớ lại xem nào… Mình đã cố chui vào khe đá để chạy trốn khỏi cuộc chiến giữa các Dũng giả và con bạch tuộc Chimera, rồi một tiếng nổ vang lên, và mình bất tỉnh. Phải chăng tiếng nổ đó là đòn kết thúc trận chiến kia?'

'Không biết phe nào đã giành chiến thắng nhỉ?’

Rai thử len người qua các tảng đá , và nhận ra rằng bức tường đá bao quanh tổ Bạch tuộc đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhó. Chính bức tường đá này đã làm giảm áp lực từ vụ nổ, nếu không, có lẽ cậu đã chết thêm lần nữa.

 ‘Phải kiểm tra tình trạng của mình đã… Không biết ma thú có xem được bảng trạng thái của chúng không nhỉ?’

Rai thử tập trung tinh thần và nghĩ đến cụm từ “Mở bảng trạng thái”. Lập tức, một màn hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu.

‘Huh… Hóa ra con người và ma thú đều sử dụng chung một hệ thống trạng thái và cấp độ sao?’
Cậu đưa mắt nhìn những nội dung trên bảng trạng thái. Tuy có một số khác biệt nhỏ, nhưng cấu trúc thông tin cũng giống như bảng trạng thái của con người.

Tên: Chưa có
Chủng loài: Ấu trùng bạch tuộc Chimera
----
Lv: 1/100
Thể lực: 10 - HP: 13/50
Sức mạnh: 10
Trí tuệ: 10 - Mana: 50/50
Phòng thủ: 10
Kháng phép: 10
Nhanh nhẹn: 10
----
Kỹ năng
Tăng cường thị giác Lv1
Hồi máu tự động Lv1 
Chống sốc Lv1 (Mới)

‘Quả nhiên con ma thú đó là Bạch tuộc Chimera.’

Rai rùng mình. Bao lâu nay, không ai ngờ rằng một con Thượng cổ Ma thú, Lv hơn 700 lại ở gần thành Anh Dũng như vậy.

Cậu tiếp tục đưa mắt xuống và để ý tới phần cấp độ của bản thân.

‘Lv 1/100… Có lẽ lv hiện tại của mình là 1. Cũng đúng thôi, mình mới từ trong trứng chui ra mà.’
‘Nhưng tại sao lại là 1/100 nhỉ?’

Bản thân Bạch tuộc Chimera đã là một loài Thượng cổ Ma thú hiếm gặp, nên rất ít sách vở đề cập đến chúng. Bên cạnh đó, trong những cuốn sách mà Rai từng đọc, chưa có thông tin nào về kiểu Lv như thế này. Vì vậy, cậu khá bối rối.

‘Chủng loài của mình hiện tại Ấu trùng Bạch tuộc Chimera. Phải chăng 100 chính là cấp độ giới hạn của loài này?’

Rai tiếp tục quan sát các thông tin còn lại.
Dù đang ở Lv1, song các chỉ số của cậu hiện tại còn cao hơn lúc còn là con người. Thời điểm bị giết, Rai đang ở Lv6, nhưng chỉ số chỉ lẹt đẹt ở mức 6-7.

‘Nếu mình lên tới Lv 100, liệu mình có tiến hóa không? Giống như mấy con Pokemon trong phim…’

Pokemon.
Phim.

Rai vô tình nhớ tới hai khái niệm tại kiếp trước nữa của mình. Nghĩ đến đó, trái tim cậu chùng hẳn xuống.

Kiếp trước nữa, khi sinh sống ở Trái Đất, cậu là một kẻ thấp kém, sinh ra trong một gia đình bần hàn nợ nần chồng chất, bị bạn bè và xã hội coi khinh. Chưa học xong trung học, cậu đã phải đi làm thêm ở công ty đen, rồi mắc bệnh tật, và cuối cùng từ giã cõi đời trong đau đớn.

Khi tái sinh ở thế giới này, cậu đã hy vọng rằng mình có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Suốt bao năm tháng, cậu điên cuồng tìm manh mối về người chuyển sinh, tìm kiếm những ưu đãi dành cho linh hồn từ thế giới khác. Nhưng không có gì cả. Cậu chỉ là một người bình thường, con của hai nông dân, xuất thân từ gia tộc thấp kém, và sống trong một tòa thành lúc nào cũng nơm nớp sợ bị ma thú phá hủy.

Một lần nữa, cậu lại phải chịu một cái chết thê thảm. Rai vẫn nhớ cảm xúc kinh hoàng và nỗi đau khủng khiếp, khi cơ thể cậu bị nghiền nát trong xúc tu của con bạch tuộc. Những đường gân đứt đoạn, những mảnh da rách toạc, máu và thịt trôi theo dòng nước.

Và bây giờ, cậu là thứ gì? Một con ma thú, hậu duệ của kẻ đã ăn thịt bản thân mình. Một sinh vật vừa chào đời đã bị săn đuổi. Thậm chí nếu không nhờ nhanh trí trốn vào kẽ đá, có lẽ Rai đã chết từ lúc nào.

‘Tại sao? Tại sao số phận lại bất công với mình như vậy?’

Là một con bạch tuộc, Rai không thể khóc được. Nhưng lúc này, trái tim cậu quặn lên vì đau đớn.
Vừa suy nghĩ miên man, Rai vừa di chuyển trong vô thức. Cậu len lỏi qua những kẽ đá, tiến về phía trước, dù chẳng biết đích đến là nơi đâu.

Thế rồi…

Lấp lánh
Lấp lánh

Giữa màn đen của đá và nước, một tia sáng xuất hiện trước mắt Rai.

THỊCH

Trái tim Rai đập mạnh khi nhìn thấy ánh sáng xanh biếc đó.

‘Lẽ nào…’

Cậu vội vàng tăng tốc, di chuyển thật nhanh tới chỗ nguồn sáng. Tim cậu thậm chí còn đập nhanh hơn.


‘Chúa ơi!’

Băng qua những tảng đá, cuối cùng Rai đã tới nơi. Trước mắt cậu là khối thịt tơi tả - chắc chắn là của con bạch tuộc khổng lồ. Và bên cạnh khối thịt là một viên đá nhỏ, tròn, nhẵn đang phát sáng lấp lánh.
Một viên runstone.

Trong thế giới này, ma thú sẽ tích tụ ma lực trong cơ thể, lâu ngày tạo thành những tinh thể mana. Phá vỡ tinh thể mana, người ta sẽ hấp thụ được một phần sức mạnh của con ma thú đó. Đây cũng là nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho việc chế tạo các công cụ ma pháp như vũ khí, áo giáp, bùa chú. Ma thú càng mạnh, cấp độ càng cao thì tinh thể mana càng chất lượng và quý giá.

Tuy nhiên, với những ma thú sống đủ lâu, tinh thể mana trong cơ thể chúng thậm chí còn kết tinh lại thành những viên runstone. Đó gần như là thứ chứa đựng tinh hoa của con ma thú.

Phá vỡ những viên runstone này, người ta sẽ nhận được một kỹ năng ngẫu nhiên của con ma thú đó. Vì vậy, mỗi viên runstone đều có giá trị bằng cả một gia tài! Runstone của ma thú cấp 200 có thể mua được một căn biệt phủ. Runstone của ma thú cấp 300 có thể mua được vài điền trang. Runstone của ma thú cấp 400 chỉ dành riêng cho Thập đại gia tộc trong thành Anh Dũng, người bình thường có tiền cũng không mua nổi.

Thế mà, trước mắt Rai bây giờ là Runstone của một ma thú cấp độ trên 700. Thậm chí còn là Thượng cổ ma thú, xếp vào hàng Huyền thoại!

Không để mất thời gian, Rai vội dùng xúc tu cuốn lấy viên Runstone và siết chặt. Viên đá nhỏ vỡ vụn và một luồng mana lạnh giá bốc lên, len lỏi vào cơ thể cậu.

Ting

[Đã phá vỡ Runstone của Bạch tuộc Chimera
Đã học được kỹ năng “Bùng nổ năng lượng"]
Do mana tinh khiết, bạn hấp thu được 1/100 sức mạnh của Bạch tuộc Chimera
Do huyết mạch tương đồng, bạn hấp thu được 5/100 sức mạnh của Bạch tuộc Chimera

THỊCH

Khoảnh khắc màn hình thông báo hiện lên, Rai cảm thấy trái tim mình như rụng xuống. Đây là lần đầu tiên cậu được sử dụng một viên Runstone, nhưng thông báo hệ thống chắc chắn không nhầm.
Rai vội gọi màn hình trạng thái lên để kiểm tra.

Tên: Chưa có
Chủng loài: Ấu trùng bạch tuộc Chimera
----
Lv: 1/100
Thể lực: 10 [+512] - HP: 13/2610
Sức mạnh: 10 [+316]
Trí tuệ: 10 [+604] - Mana: 50/3070
Phòng thủ: 10 + [509]
Kháng phép: 10 + [692]
Nhanh nhẹn: 10 + [322]
----
Kỹ năng
Tăng cường thị giác Lv1
Hồi máu tự động Lv1 
Chống sốc Lv1 (Mới)
Bùng nổ năng lượng Lv1 (Mới)

[Bùng nổ năng lượng Lv1
Sát thương: 400~1200.
Hiệu ứng: Gây sốc. Đối phương có thể bị bất tỉnh một thời gian.
Tích tụ ma lực trong cơ thể và giải phóng trong khoảnh khắc, tạo thành một vụ nổ năng lượng. Thời gian tích tụ càng lâu, sát thương càng lớn.
Yêu cầu trí tuệ tối thiểu: 800]

Kỹ năng “Bùng nổ năng lượng” đã được thêm vào bảng trạng thái. Rai trợn tròn mắt khi xem phần mô tả kỹ năng.

‘Cái quái gì thế này… Sát thương từ 400 đến 1200. Không, dù là 400 cũng quá mạnh rồi. Vậy mà còn có cả hiệu ứng gây sốc.’

 Nhưng quan trọng hơn là…
‘Yêu cầu trí tuệ tối thiểu những 800!’

Rai chưa biết các chỉ số của mình sẽ ra sao khi lên cấp. Nhưng trong trí nhớ của cậu, các pháp sư đội trưởng trong đội vệ binh – những người level khoảng 150 – mới đạt tới chỉ số trí tuệ khoảng 700.

Mà đây chỉ là kỹ năng Lv1!

Rai chợt nhớ tới kỹ năng Chống sốc của bản thân mình. Đó là một kỹ năng mới, nghĩa là cậu vừa nhận được sau khi trải qua một cơn sốc nặng.

‘Lẽ nào vụ nổ lúc đó là do đòn Bùng nổ năng lượng của con Bạch tuộc mẹ?’

Bất giác, Rai rùng mình.  Dù chưa trực tiếp hứng chịu đòn tấn công đó, nhưng cậu cũng hiểu được sức mạnh của nó. Và giờ đây, cậu đang sở hữu kỹ năng khủng bố ấy.

‘Thượng cổ Ma thú, quả nhiên không phải dạng vừa…’

Tim Rai đập rộn ràng. Cậu đã nhận được kỹ năng mạnh mẽ của Thượng cổ Ma thú. Cậu cũng đang mang trong mình dòng máu của Thượng cổ Ma thú. Nghĩa là, cậu đang có cơ hội trở nên mạnh mẽ như con bạch tuộc đó. Thậm chí với khối kiến thức đã học được ở kiếp trước, cậu còn có thể tiến xa hơn.

Cậu đã chán cảnh làm kẻ yếu, phải chịu sự thương hại của kẻ khác.
Cậu đã chán cảnh làm một sinh linh thấp kém, mạng sống dễ dàng bị tước đoạt.
Cậu đã chán cảnh phải nơm sớp lo sợ mỗi ngày.

Là Bạch tuộc thì đã sao? Là ma thú thì đã sao? Miễn còn sống là còn cơ hội. Và cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình.

“Phải, ta là bạch tuộc. Và ta sẽ leo lên đỉnh của thế giới”.

Đôi mắt Rai sáng bừng lên trong bóng tối.

Dịch bởi Moonsnovel.

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment