Khát vọng trở về - Chương 296: Niềm hy vọng của Nhân loại - Phần 2


[Chuyện này buộc phải thực hiện.]

Eun Yuri dường như đang nói chuyện với ai đó, bởi cô ấy đang lườm và hét lên.

[Khoảnh khắc Linh Giới sụp đổ, Pháo đài Tigol sẽ thất thủ. Và nếu Pháo đài Tigol thất thủ, Liên bang sẽ tan nát. Và nếu Liên bang tan nát thì...]

[... Nhân loại sẽ diệt vong.]

Một giọng khàn khàn vang lên, kết thúc câu nói của cô. Seol Jihu không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói trong tầm nhìn, nhưng chắc chắn cậu đã nghe thấy giọng này ở đâu đó. Cậu vô thức đưa tay sờ cổ mình.

[Tôi hiểu những gì cô muốn nói...]

Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

[Nhưng thế thì sao? Cô mong chờ gì ở tôi??]

Trong tầm nhìn, khuôn mặt của Eun Yuri méo mó vì sự tức giận.

[Không phải anh đang là đối tác hợp tác với Liên bang ư?]

[Nói rõ hơn thì đó là một sự trao đổi hơn là hợp tác. Chà, dù sao thì họ cũng đối xử với tôi tốt hơn cả loài người.]

[Anh đang nói gì vậy? Trong tình thế này thì trao đổi hoặc hợp tác có khác gì nhau, sao anh phải vặn vẹo tôi làm gì??]

[Đủ rồi.]

Giọng nói của người đàn ông đó đã cắt lời Eun Yuri.

[Cũng tốt. Coi như cô bắt chuyện với tôi vì ý tốt. Điều tôi muốn biết là tại sao cô lại nói điều này với tôi. Thế còn lực lượng nhân loại mà cô rất đỗi tự hào thì sao?]

[... tôi không có ý nghĩ Nữ hoàng Ký sinh trùng sẽ ở yên.]

Eun Yuri tiếp tục nói.

[Rõ ràng là ít nhất hai hoặc ba Tư lệnh sẽ được huy động. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh trong việc cứu lấy Linh giới. Ở đó, không ai biết rõ các Tư lệnh hơn anh.]

[Aha. Ra là thế. Các người đuổi tôi ra khi không cần tôi, và cầu xin sự giúp đỡ của tôi khi cần thiết.]

Eun Yuri ngậm miệng trước lời nhận xét mỉa mai của người đàn ông.

[Thật là tuyệt vời! Chà, tôi không định chửi cô đâu, nhưng đôi khi, tôi cảm thấy muốn nôn mửa khi thừa nhận rằng mình là đồng loại với những kẻ khốn đó].

Eun Yuri há hốc mồm, tự hỏi liệu người đàn ông đang trêu tức cô hay muốn làm gì.

[Đó chưa phải là tất cả. Cây thế giới khô héo từ lâu rồi. Giờ làm sao đủ thỏi gian để cứu Linh Giới nữa. Bên cạnh đó, cô có cách nào để bước vào Linh giới hay không?]

[Chắc anh biết rằng có một cách khác để đến Cõi Linh hồn, ngoài việc đi qua mạch của Cây thế giới.]

[Cô điên à? Nếu cô nói về "mùa xuân", thì hãy vứt ít tưởng đó đi. Cô ba hoa như thế, là vì cô không biết mấy tên Tư lệnh đó mạnh tới mức nào thôi.]

[Tôi biết việc sử dụng "mùa xuân" bị hạn chế. Nhưng nếu chúng ta hợp nhất với các lực lượng còn lại của Linh Giới, chúng ta có thể sẽ có thể thành công]

Eun Yuri không dám khẳng định vì chính cô cũng nghĩ rằng cơ hội thành công của họ là xa vời. Một tiếng khịt mũi được vang lên.

[Trời đất. Tôi đồng ý gặp cô vì nghe nói cô là người tài năng tuyệt đỉnh. Nhưng hóa ra cô cũng chỉ là một kẻ ngốc vô vọng như những người còn lại. Này, làm ơn đừng nói với tôi những lời vô nghĩa về bổn phận hay tình đồng loại có được không?]

[...]

[Thật là lãng phí thời gian! Khốn kiếp, tôi đúng là thằng khờ!.]

Tiếng bước chân của người đàn ông dần dần mờ nhạt. Eun Yuri cắn môi dưới trước khi hét lên.

[Hãy thoả thuận với nhau đi.]

[?]

[Tôi đã nói là, xin anh hãy thỏa thuận với tôi.]

[…Gì? Cô có biết tôi muốn gì không?]

[Điều anh muốn. Không, điều anh hy vọng. Tôi biết điều đó là gì.]

Eun Yuri nuốt nước bọt trước khi nói với khuôn mặt kiên quyết.

[Tôi có một phương pháp để cứu Nữ Hoàng Thiêng liêng. Phương pháp này đáng tin cậy hơn nhiều so với phương pháp mà anh - Thương Thủ Ma Thần - dự định sử dụng.]

Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của cô nàng Yuri mở to. Seol Jihu, người đang theo dõi tầm nhìn, cũng trợn tròn mắt. Đó là bởi vì một ngọn thương sắc bén đã bất ngờ kề lên cổ Eun Yuri.

[Nói mau.]

Và trong tầm nhìn, cậu thấy một tấm lưng quen thuộc.

Đó là Seol Jihu của tương lai - trong kiếp trước.

[Tôi thực sự hy vọng rằng đó không phải là mấy lời vô nghĩa. Tôi thực sự không muốn xuống tay với cô, một trong những niềm hy vọng cuối cùng của loài người.]

Đúng lúc đó...

"Oppa?"

Và Eun Yuri đột nhiên bước ra khỏi màn hình. Đồng thời, tầm nhìn biến mất như chưa từng tồn tại.

"Anh sao thế? Em đang muốn nhờ anh giúp em"

Trước mắt cậu là một cô nàng Yuri xinh xắn ngây thơ, đang khẽ càu nhàu  hít thở sâu trong khi lau trán ướt đẫm mồ hôi.

Seol Jihu nhìn xuống Eun Yuri đang thở hổn hển với đôi mắt kinh ngạc.

Đây không phải là một hoặc hai lần Seol đã nhìn thấy viễn cảnh từ Cửu Nhãn, nhưng lần này đầu cậu ta cảm thấy phức tạp sau khi nhận được rất nhiều thông tin.

Tuy nhiên, Seol Jihu chắc chắn về một điều: dự đoán của anh là đúng.

Hy vọng cuối cùng. Trong tương lai, Eun Yuri là một trong những nhân vật quan trọng của loài người, người đã chiến đấu chống lại Ký sinh trùng đến cùng.

Cửa sổ trạng thái của cô cuối cùng đã hiện ra.

[Cửa sổ trạng thái của Eun Yuri]

[1. Thông tin chung]
Ngày triệu tập: 2018. 03. 22
Dấu ấn: Vàng
Giới tính / Tuổi: Nữ / 22
Chiều cao / cân nặng: 168,4cm / 52,2kg
Tình trạng hiện tại: Khỏe mạnh.
Lớp: Lv 1. Pháp sư
Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)
Bang hội: Không
Biệt hiệu: Ngôi sao mới


[2. Đặc điểm]
1. Tính khí

 (Cố gắng tránh những điều cô ấy không thích hoặc không muốn làm.)
(Những suy nghĩ và hành động của cô ấy không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc; luôn bình tĩnh.)
(Quyết tâm giành chiến thắng.)
(Yêu cầu, thích thú, hoặc thèm muốn những thứ cô ấy cảm thấy thiếu.)
(Muốn tìm kiếm ai đó để dựa dẫm.)

2. Năng khiếu

Nghiên cứu (Cẩn thận phân tích và nghiên cứu các vật phẩm và sự kiện xung quanh cô ấy.)

Chuyên tâm (Dành toàn bộ sự chú ý của cô ấy vào bất cứ điều gì cô ấy làm.)

Tưởng tượng (Có khả năng vẽ ra các hiện tượng hoặc vật phẩm mà không có kinh nghiệm cá nhân.)

Sáng tạo (Khả năng nghĩ về những điều mới.)

Thiên tài (Tài năng trên trời. Sinh ra tự nhiên với tài năng đặc biệt trong một lĩnh vực nhất định.)

Thao túng (Khả năng điều khiển vật phẩm hoặc hiện tượng bên trong tâm trí của một người.)

[3. Cấp độ vật lý]
Sức mạnh: Thấp (Trung)
Độ bền: Thấp (Thấp)
Nhanh nhẹn: Trung cấp (Thấp)
Sức chịu đựng: Trung cấp (Trung)
Mana: Trung cấp (Trung)
May mắn: Cao (Cao)

Điểm khả năng còn lại: 1

Seol Jihu trở nên câm lặng sau khi nhìn thấy thông tin của cô tràn ngập không khí trước mặt anh. Tại sao lại bá đạo đến vậy hả trời?

'Cấp độ vật lý của cô ấy...'

Trình độ thể chất cơ bản của cô ấy rất cao đến mức đáng ngạc nhiên, đặc biệt là Nhanh nhẹn và Sức chịu đựng. Thảo nào cô nói rằng cô đã được đào tạo bài bản trong hơn 10 năm kể từ khi còn nhỏ.

Điều thu hút sự chú ý của cậu nhất, chính là Năng khiếu của cô. Cuối cùng cậu cũng hiểu lời Roselle.

Tưởng tượng, sáng tạo, thao túng...  Mỗi năng khiếu của cô đều hoàn toàn phù hợp để trở thành một Pháp sư. Không, cô phù hợp với bất kỳ Chức nghiệp nào, nhưng nếu cô trở thành một Pháp sư thì  càng tuyệt vời hơn.

"Họ nói em là một pháp sư."

Eun Yuri nói với khuôn mặt thoải mái như thể cuối cùng cô đã cảm thấy khá hơn.

"Không mất nhiều thời gian như em tưởng. Bảy vị thần nhất trí bảo rằng em là một pháp sư."

Seol Jihu chìm trong suy nghĩ trong khi anh nhìn Eun Yuri, người đang nói chuyện vui vẻ.

Mối quan hệ tương lai giữa cậu với Eun Yuri là gì? Và hai người đã nói gì về "một phương pháp để cứu Hoàng hậu Thiêng Liêng"?

Và mùa xuân họ nhắc đến là gì?

Không biết Seol Jihu đang suy nghĩ mông lung, Eun Yuri cười với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Nhưng em không định trở thành một pháp sư thông thường đâu."

Seol Jihu nhíu mày.

Cô bé đang nói gì vậy?

"Cô giáo giải thích rằng em có thể chọn một trong ba nhánh ma thuật." - Eun Yuri hào hứng giải thích.

"Ba nhánh?"

"Vâng. Đầu tiên là phép thuật, một nghệ thuật mượn sức mạnh từ những sinh vật siêu nhiên hoặc sức mạnh bí ẩn để thay thế các công thức bằng phép thuật để kiểm soát dòng chảy của mana.

Thứ hai là pháp thuật, một nghệ thuật cụ thể hóa mana thông qua các định luật cố định theo một hệ thống tiêu chuẩn. 

Cái cuối cùng là tiên phong cho con đường của riêng em, tạo ra con đường mana của riêng em".

Eun Yuri ngước nhìn Seol Jihu.

"Em sẽ không trở thành một Pháp sư hay Phù thủy mà sẽ đi trên con đường của riêng mình.

Nói cách khác, cô ấy sẽ không chọn Chức nghiệp khác, thay vào đó, chuyên về một trong ba nhánh ma thuật.

"Nhưng Tiểu thư Roselle là người sáng lập ra ma thuật, cô ấy có phàn nàn không?"

"Không hề. Thực tế, cô ấy rất hài lòng với quyết định của em".

Eun Yuri lắc đầu.

"Cô ấy nói, những người đi trên con đường ma thuật cần biết cách tiên phong và phát triển các cõi độc đáo của riêng họ."

Seol Jihu há hốc miệng. Cậu cảm thấy như anh đã nghe thấy điều gì đó tương tự trước đây.

Đó chính là Khai Sáng mà Jang Maldong đã nói!

"Lĩnh vực độc nhất... Liệu có khó không?

"Có lẽ. Cô giáo cũng nói như vậy. Mỗi bước sẽ rất tuyệt và em có thể sẽ đi ngược lại quan điểm của cô ấy rất nhiều trong tương lai."

Tuy nhiên, Eun Yuri không hề tỏ ra sợ hãi hay e ngại,

"Thế nên-"

Eun Yuri nhẹ nhàng xòe cả mười ngón tay.

Những vệt ánh sáng xanh kéo dài ra khỏi đầu ngón tay cô và đan vào nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh. Màn biểu diễn vừa đẹp đẽ vừa kỳ ảo của mạch mana trong tay Eun Yuri, đã khiến Seol Jihu nổi da gà.

Eun Yuri mỉm cười với đôi mắt mơ màng, nhìn vào ngôi sao sáng chói mà cô tạo ra.

"Tim em đang đập thình thịch đây này."

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---


Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 296 - Phần 2
Chương 296 - Phần 1

Chương 295 

Chương 294

Chương 293 - Phần 2
Chương 293 - Phần 1

Chương 292 - Phần 2
Chương 292 - Phần 1

Chương 291

Chương 290 - Phần 2
Chương 290 - Phần 1

Chương 289 - Phần 2
Chương 289 - Phần 1

Chương 288

Chương 287 - Phần 2
Chương 287 - Phần 1

Chương 286 - Phần 2
Chương 286 - Phần 1


Chương 285

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. Bá vãi tiếc rằng e ko phải là main yuri ơi haha

    ReplyDelete
  2. Vậy là dù trong kiếp trc có điên loạn đến mấy thì main vẫn dại gái lắm

    ReplyDelete
  3. 2 đứa hack game ở chung với nhau :))

    ReplyDelete
  4. vãi... may mắn mà cao cao luôn.... ôi best hack

    ReplyDelete