Khát vọng trở về - Chương 285: Những tên sát nhân


CHÁT

Đôi mắt của Eun Yuri trợn lên vì bị sốc. Cô ngỡ rằng chiếc rìu sẽ bổ đôi đầu của Seol Jihu ra, nhưng không có gì xảy ra cả.

Không, cũng không phải là không có gì. Bây giờ khi nhìn kỹ hơn, cô thấy cổ tay của kẻ giết người đang lơ lửng giữa không trung. Lý do khiến cô mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này là vì Seol Jihu vẫn đang nhìn cô. Cậu ta đã chặn cái rìu lại mà không thèm nhìn nó.

“Em chắc chắn chứ?”

Seol bình thản hỏi lại như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn chằm chằm vào Seol, Eun Yuri gật đầu. 

Thế là, Seol Jihu quay lại.

“Hahaha, anh bạn nhỏ”

Cánh tay của hắn bị Seol Jihu nắm lấy, và đang run rẩy. Lưỡi rìu chỉ cách mục tiêu dự định của nó vài xentimet, nhưng một gọng kìm thép đã hoàn toàn giữ nó lại. 

Tên sát nhân cảm thấy rằng bàn tay của hắn như bị mắc kẹt trong một tảng đá.

“ Kiiiii!”

Khi kẻ giết người vùng vẫy một cách tuyệt vọng, chiếc rìu bắt đầu hạ xuống.

“Hmm?”

Nhưng khi Seol Jihu tò mò siết chặt tay, lưỡi rìu đã dừng lại hoàn toàn.

Seol Jihu chưa hề sử dụng mana của mình. Chỉ số sức mạnh của cậu bây giờ là Trung cấp (Trung). Mặc dù đây là một Hướng dẫn nâng cao, nhưng với sức mạnh này, cậu thừa sức áp đảo con quái vật khốn khổ.

Crack! 

Cuối cùng, kẻ giết người thốt ra một tiếng rên rỉ khi tay hắn bị bẻ gãy.

“Điều này sẽ không xảy ra nếu mày không theo dõi bọn tao.”

Seol Jihu vặn cổ tay hắn dễ dàng như xoắn một miếng kẹo cao su.

“Khốn kiếp!”

“KUAAA!”

Kẻ giết người thét lên. Chắc chắn hắn đang đau đớn quằn quại. Mặc dù vậy, hắn vẫn cố nắm lấy chiếc rìu trong tay trái và vung nó xuống.

“Thôi dẹp đi!”

Kẻ sát nhân ợ lên một tiếng, khi cú đấm của Seol giáng vào bụng hắn. Chiếc rìu rớt xuống, nhưng Seol Jihu vẫn đấm tiếp. 

Hắn quỳ sụp xuống với một tiếng uỵch. Khi một cú đá nhanh chóng quét qua hàm dưới của hắn ta, hắn ta hoàn toàn sụp đổ.

'Thảo nào hắn có màu xanh... Quá yếu”

Phải. Màu xanh - màu an toàn.

Hắn ta chắc chắn không thể đe dọa được Seol Jihu, trừ khi cậu cố tình thò cổ mình ra và nói: "Làm ơn hãy giết tôi đi." 

Vì Seol Jihu đang hy vọng vào một trận chiến sinh tử ly kỳ, nên cậu chỉ có thể lắc đầu trong thất vọng.

"Rốt cuộc Hướng dẫn nâng cao cũng chỉ có thế. Thôi vậy, mình còn hàng ngàn việc phải làm trong Khu vực trung lập. Tốt hơn là giải quyết mọi chuyện  và đến đó càng nhanh càng tốt.

“Krrrrre.”

Kẻ giết rìu nhe răng và lườm Seol Jihu.

“Không được khoe răng.”

 Chân của Seol Jihu đạp mạnh vào hàm răng của kẻ sát nhân, thế là những chiếc răng văng tung tóe.

Bzz, bzz! Điện thoại lại rung lên. Seol Jihu không quan tâm xem nhật ký cập nhật gì, mà đang quan sát kỹ thắt lưng của kẻ sát nhân. Đúng như Eun Yuri nói, một số vũ khí đã được gắn ở đó. Thật không may, cậu ta đã không nhìn thấy một ngọn giáo nào.

“Không có giáo à? Tại sao mày không mang theo giáo?”
“ Wuuu. Wuu”

Một tiếng kêu đau khổ tuôn ra, nhưng Seol Jihu nắm chặt tay lại.

"Im mồm, thằng con hoang chết tiệt."

Thwack! 

Khi Seol đấm một cú móc khá mạnh vào cái miệng đầy máu của kẻ giết người, hắn nhanh chóng im lặng. Seol Jihu nhặt một con dao rựa và quay lại chỗ Eun Yuri.

“Em có muốn ra đòn kết liễu không? Nếu làm thế, em sẽ có kha khá điểm sinh tồn.”

Eun Yuri lắc đầu kịch liệt.

"Không! Không đâu!”

“Thế thì anh sẽ giết hắn ta.”

Khi Seol Jihu bước lên kẻ giết người và giơ dao rựa lên, Eun Yuri vội vã chạy tới và giữ lấy cánh tay anh.

“Không phải thế! Anh xem này.”

Eun Yuri đưa điện thoại của mình cho Seol Jihu, với vẻ mặt bối rối.

[Người gửi: Không xác định]
#Trong rừng (Nhật ký của một người sống sót vô danh - Trang 22)

'Đã sang tới ở trang 22 rồi sao?'

Seol Jihu có phần ngạc nhiên trước sự tiến bộ của họ, rồi cậu bình tĩnh đọc nội dung.

Cuối cùng chúng tôi đã thoát khỏi hắn! Mặc dù hai người bị thương, tất cả chúng tôi đều run rẩy trong sự phấn khích khi biết kẻ sát nhân khiến chúng tôi run sợ, đã bị giết.

Cô gái nào đó đề nghị giam tên sát nhân lại và thảo luận xem phải làm gì với hắn ta, nhưng chẳng ai nghe theo. Mọi người vui vẻ cùng nhau tra tấn kẻ sát nhân đến chết.

Khi tên sát nhân trút hơi thở cuối cùng, khói đen bắn ra khỏi cơ thể hắn ta và bay đi. Là một linh hồn xấu xa đã ám vào cơ thể của kẻ sát nhân?

Điều quan trọng là tên khốn này cuối cùng đã chết. Tất cả chúng tôi đều cười và ăn mừng chiến thắng lần đầu tiên sau một thời gian. Có lẽ chúng tôi sẽ có được một giấc ngủ ngọt ngào tối nay.

Chưa đầy một giờ sau, một điều vô lý đã xảy ra.

Chết tiệt! Cô ấy đã đúng! Sixth Mother đã tức giận! Chúng tôi không nên tự tay lấy mạng hắn!

Sau khi đọc nhật ký, Seol Jihu hiểu tại sao Eun Yuri ngăn anh lại. Nó được đánh vần cho anh ta. Rằng không nên giết kẻ giết người bằng chính đôi tay của mình.

'Sixth Mother?'

Cậu ta không biết ý nghĩa của cụm từ này, nhưng bây giờ Seol cảm thấy nếu giết hắn dễ như vậy thì cũng hơn kỳ cục.

Có lẽ việc giết những kẻ giết người là một trong những điều kiện để tăng độ khó của phần Hướng dẫn.

'Vì vậy, mình không nên đánh giá thấp Hướng dẫn này?'

"Chà, không biết phần thưởng sẽ thú vị như thế nào" - Seol Jihu càu nhàu trong khi hạ dao rựa xuống.

Cậu ta không muốn giết tên sát nhân, nhưng cậu ta cũng không muốn thả hẵn ra. Hiện tại cậu đang băn khoăn không biết làm gì.

“Um Um”

Eun Yuri cẩn thận giơ sợi dây lên. Đôi mắt của Seol Jihu sáng lên.

"Ah, sợi dây đó được cho là để vô hiệu hóa tên sát nhân, phải không?"

"Vâng."

Seo tự hỏi nó sẽ có tác dụng gì khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng giờ thì cậu đã hiểu.

Eun Yuri tự mình trói tên giết người mặc dù Seol Jihu không nói gì. 

Cậu tưởng rằng cô ta chỉ đơn giản là xoay sợi dây quanh tên sát nhân, nhưng thật ngạc nhiên, cô đã trói hắn theo kiểu trói mai rùa.

Tay cô di chuyển nhanh thoăn thoắt. 

Seol ngỡ ngàng.

(Trans 2: Trói mai rùa là kiểu trói thịnh hành trong mấy phim người nhớn. Các bạn tự hiểu Eun Yuri là dạng gì nhé, hí hí.)

(Trans 3: Cho thêm cái ảnh minh họa)




Đúng lúc đó...

Bzz, bzz!

[Người gửi: Không xác định]

#Trong rừng (Nhật ký của một người sống sót vô danh - Trang 24)

Chúng tôi đã bắt được một tên sát nhân khác. Thiệt hại lần này lớn hơn, tên sát nhân đã mạnh hơn. Lần này, để không lặp lại sai lầm tương tự, chúng tôi đã trói tên sát nhân bằng một sợi dây.

Nhưng chúng tôi nên làm gì? Làm thế nào chúng tôi có thể xử lý tên sát nhân mà không bị Sixth Mother phát hiện ra?

Chúng tôi cần tìm một cách khác nhưng tiếng hú của tên sát nhân quá ồn ào. Chúng tôi phải nhanh lên và làm gì đó với hắn.

Nhật ký của Kẻ sống sót vô danh được cập nhật lại. Seol Jihu tập trung chú ý vào cụm từ "mà không bị Sixth Mother phát hiện ra''.

Đột nhiên, có khá nhiều thông tin được tiết lộ. Seol Jihu nghĩ rằng họ cần một chút thời gian để tính toán lại mọi thứ, trước khi tiếp tục hành động.

“Đi tìm chỗ trú đã. À, để anh cầm thứ đó. Đi nào.”

Seol Jihu cầm lấy sợi dây, mở bản đồ, sau đó bắt đầu đi bộ trong khi kéo tên sát nhân bị trói trên mặt đất.

*

Có mười lăm điểm đã được đánh dấu trên bản đồ. Ngoại trừ ba kí hiệu có hình dạng đặc biệt, phần còn lại đều có hình dạng như một ngôi nhà.

Đi bộ đến điểm đánh dấu ngôi nhà gần nhất, Seol Jihu đã thấy một cabin (nhà gỗ) trong bóng tối.

Do toàn bộ hòn đảo được bao phủ trong một khu rừng, cabin trông giống như một cabin trong phim kinh dị hơn là một cabin nghỉ mát.

(Trans 1: Chắc các bạn biết phimThe cabin of the wood :)

[Người gửi: Không xác định]

#Cabin (Nhật ký của người sống sót vô danh - Trang 2)

Đang chạy điên cuồng, chúng tôi tình cờ thấy một cabin. Chỉ sau khi đi vào bên trong và khóa cửa kỹ lưỡng, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tìm được nơi trú ẩn là chuyện tốt, nhưng chúng tôi phải làm gì từ bây giờ?

Không, quên chuyện đó đi. Phải có một lối thoát! Trước tiên hãy tìm kiếm xung quanh cabin. Có thể có một cái gì đó hữu ích.

Chúng tôi nên tắt đèn, phải không nhỉ? Cabin này chưa chắc đã an toàn, vì vậy chúng tôi không nên thu hút sự chú ý của những kẻ sát nhân.

Seol Jihu ném kẻ giết rìu ở đâu đó gần đó và vào cabin. Giống như cuốn nhật ký đã nói, cậu khóa cửa trước và cửa sau. Chỉ khác ở chỗ, cậu bật đèn lên.

Cabin có hai tầng và diện tích khoảng 130 mét vuông. Seol Jihu và Eun Yuri đã tìm kiếm cabin kỹ lưỡng, nhưng trái với mong đợi của họ, không có gì khác ngoài một chút thức ăn đóng hộp và hai chai nước.

Mặc dù họ cũng tìm thấy một bản đồ, nhưng điều đó là không cần thiết vì họ có Nhật ký của Kẻ sống sót vô danh.

Khi cuộc tìm kiếm kết thúc, Seol Jihu tìm kiếm Eun Yuri. Cô đang loay hoay với tờ bùa Hộ mệnh.

"Những lá bùa này cũng giống như Hộp Nhu yếu phẩm. Câu thần chú em cần nhất trong tình huống hiện tại, sẽ được kích hoạt."

Eun Yuri nao núng. Cô bỏ lá bùa đi như một đứa trẻ bị bắt gặp khi nghịch ngợm.

“Em đã định dùng chúng đâu".

"Anh hiểu. Anh chỉ cần 1 cá, mà chúng ta có những ba cái. Chỉ cần giữ một cái lại thôi, em có thể sử dụng những cái khác bất cứ khi nào em muốn.”

Seol Jihu nói với một nụ cười.

“Nhân tiện... Ah, em có đói không? Em có muốn ăn gì không?”

Eun Yuri lắc đầu.

“Em có thể ngủ trong một hoặc hai giờ. Chắc em phải mệt mỏi lắm.”

Lắc lắc.

Seol Jihu nhún vai.

“Được rồi, thế thì nói chuyện nhé”

Seo ngồi xuống sàn đầy bụi bặm. Khi Eun Yuri cũng ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra.

“Hãy để anh giải thích những gì chúng ta sẽ làm từ bây giờ.”

Seol chỉ vào ba điểm đặc biệt trên bản đồ.

“Cầu, xe, và tàu, đó là biểu tượng của những thứ này phải không? Ờ, mà cũng có thể là một chiếc thuyền. Dù sao đi nữa, ba điểm này có lẽ là cách để thoát khỏi hòn đảo này.”

"Vâng."

"Đi qua chiếc cầu ở cuối hòn đảo, nhảy lên một chiếc ô tô để húc văng những tên sát nhân đang truy đuổi và băng qua trung tâm hòn đảo để trốn thoát, hoặc lên một con tàu hay thuyền gì đó. Tất cả đều có lý. Nhưng, có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng."

“…”

“Phải có bẫy hoặc kế hoạch gì đó cản trở chúng ta. Dù thế nào đi nữa, Hướng dẫn Nâng cao có lẽ sẽ không cho phép chúng ta trốn thoát dễ dàng như vậy.”

Eun Yuri nhớ đến lần cô thực hiện Hướng dẫn cơ bản. Ngay ở Hướng dẫn cơ bản cũng có cái bẫy trên cầu thang lên tầng hai và những thanh thép chặn đường đến điểm tập kết. Eun Yuri gật đầu ngay lập tức.

"Thành thật mà nói, thoát khỏi hòn đảo này không quá khó khăn."

Seol Jihu khoanh tay.

"Nếu chúng ta tập trung vào chuyện này, chúng ta thậm chí có thể rời khỏi đây ngay lập tức."

Nhưng cả Seol Jihu và Eun Yuri đều biết rằng không nên làm điều đó.

"Mặc dù anh không chắc "thứ đó" có tồn tại trên đảo này hay không, chúng ta phải tìm một nhiệm vụ ẩn. Chắc chắn phần thưởng đặc biệt sẽ nằm trong nhiệm vụ ẩn này."

Seol Jihu mím môi.
“Nhưng anh không thể tìm ra manh mối của nhiệm vụ ẩn. Không có gì trên bản đồ cho thấy điều đó".

Seol Jihu thở dài.

“Nếu chúng ta có một đầu mối”

Eun Yuri lẩm bẩm. Sau nhiều suy nghĩ, cô nhìn Seol Jihu và nín thở. Đột ngột…

[Điều đó không có nghĩa là em không có việc gì để làm. Eun Yuri, có một điều em cần nhớ….]

Những gì Kim Hannah nói lúc trước, đã hiện ra trong tâm trí của cô.

"Um Um."

Với một chút do dự, Eun Yuri cẩn thận nói.

“Em nghĩ rằng có một manh mối.”

Đôi mắt của Seol Jihu mở to.

“Em chỉ đoán thôi, nhưng anh có muốn nghe không?"

“Tất nhiên”.

Eun Yuri nói một cách bình tĩnh.

“Trước tiên, với những thông tin chúng ta đã có từ trước đến nay, em nghĩ là có năm tên sát nhân”.

"Tại sao?"

“Trang 22. Sixth Mother (Mẹ Thứ sáu) tức giận. Phần này."

Eun Yuri quẹt điện thoại di động và mở Nhật ký sang trang 22.

“Em nghĩ từ 'mẹ' trong bối cảnh này là ẩn dụ.”

Seol Jihu xoa cằm.

“Trái đất là mẹ của tất cả mọi thứ. Kiểu như vậy hả??”

"Đúng. Theo cách em diễn giải, có năm tên sát nhân, người thứ nhất đến thứ năm, và Mẹ Thứ sáu là kẻ điều khiển chúng."

"Nhưng nhỡ mỗi tên có một mẹ thì sao. Mẹ tên thứ nhất cho đến mẹ tên thứ sáu. Trong trường hợp đó, có thể có ít nhất sáu tên sát nhân."

"Em đã cân nhắc điều đó khi lần đầu tiên đọc trang 22, nhưng trang tiếp theo mở ra cho thấy điều này không đúng."

Eun Yuri chuyển sang trang 24.

[Chúng tôi đã bắt được một tên sát nhân khác.]

[Làm thế nào chúng tôi có thể xử lý tên sát nhân mà không bị Sixth Mother phát hiện ra]

"Anh xem, họ đã bắt được một tên sát nhân tiếp theo. Vậy là có hai tên bị loại khỏi vòng chiến, nhưng Sixth Mother đã được đề cập trong cả hai trang.

Seol Jihu rất ngạc nhiên.

"Ah, vậy đó là lý do tại sao...
“Em nghĩ nhân vật này có liên quan đến nhiệm vụ ẩn.”

Lông mày của Seol Jihu nhếch lên.

"Các nội dung của trang 22 và trang 24 có thể liên quan đến nhau. Nếu một người sống sót giết chết một tên sát nhân, Sixth Mother sẽ phát hiện ra và tức giận.

"Đúng."

Seol Jihu nghĩ: 'Nếu muốn loại bỏ những tên sát nhân, họ cần tìm cách tránh sự phát hiện của Sixth Mother. Nếu không, cơn thịnh nộ của kẻ đó sẽ khiến những tên sát nhân còn lại mạnh mẽ hơn.'

Tuy nhiên, những gì Eun Yuri nói tiếp theo cho thấy, cô còn nghĩ xa hơn tính toán của Seol Jihu.

“Khi anh bắt được kẻ giết rìu trước đó, có ai ở gần anh không?”

“Không, anh nghĩ là không có ai.”

"Nếu Sixth Mother không ở đó, làm sao mụ ta biết rằng tên sát nhân đã bị giết?

"Có thể là một cách giao tiếp nào đó. Một liên kết giữa những tên sát nhân và Sixth Mother"

Eun Yuri lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Seol Jihu.

"Em cũng nghĩ thế. Nhưng anh bảo rằngNhật ký của Kẻ sống sót vô danh sẽ cập nhật tùy thuộc vào tình huống đang xảy ra, và em nên đọc kỹ vì nó có thể chứa những gợi ý ẩn."

“ Ah, đúng vậy, anh đã nói thế.”

“Thế nên... Nếu phần này được đưa vào nhật ký, thì em nghĩ đó phải là một gợi ý.”

Eun Yuri lật sang một trang khác và chỉ vào hai dòng.

Seol Jihu nắm chặt bàn tay và xoa cằm. Cậu hơi hiểu những gì Eun Yuri đang nói. Nhưng làm sao cô ấy lại nghĩ ra được kế hoạch tìm kiếm nhiệm vụ ẩn?

Seol nghiêng người về phía trước, bị thu hút bởi những gì Eun Yuri nói.

“Em có thể giải thích chi tiết không?”

“Có, em sẽ nói với anh ngay bây giờ.”

Eun Yuri hắng giọng. Tiếp theo, cô từ từ giải thích kế hoạch của mình.

Chẳng mấy chốc, khi lời giải thích kết thúc, lông mày của Seol Jihu nheo lại. Eun Yuri nhìn chằm chằm vào Seol Jihu một cách lo lắng, giống như một học sinh đang chờ kết quả của một bài kiểm tra.

Sau một hồi im lặng, Seol Jihu rời mắt khỏi điện thoại di động và ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Eun Yuri với ánh mắt hào hứng.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---


Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 286 - Phần 1

Chương 285

Chương 284

Chương 283

Chương 282 - Phần 2
Chương 282 - Phần 1

Chương 281

Chương 280 - Phần 2
Chương 280 - Phần 1

Chương 279

Chương 278

Chương 277

Chương 276 - Phần 2
Chương 276 - Phần 1

Chương 275 - Phần 2

Chương 275 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. Học nhảy mà thông minh vler haha

    ReplyDelete
  2. Eun Yuri là ai vậy, chổ này mình không hiểu cho lắm. Giải thích giúp mình với.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đọc lướt à hay j ??? :D

      Delete
    2. Là 1 nhân vật bí ẩn đc thấy trong khi dùng cửu nhãn soi Yun Seohui, bạn nên đọc kĩ lại vài chap trước sẽ hiểu.

      Delete
  3. Mạnh dạn đoán sixth mother là flone (vui thôi chứ ko có cơ sở)

    ReplyDelete