Khát vọng trở về - Chương 280: Chiêu mộ thành viên - Phần 2


Audrey Basler vừa nói, vừa há mồm khoe những chiếc răng bị gãy. Seol trợn mắt lên vì sốc.

Thấy Seol Jihu sững sờ, cô bắt đầu cười khúc khích.

"Đó là một trò đùa. Một trò đùa thôi mà!"

"Không phải lúc để đùa đâu nhé".

"Xin lỗi. Dù sao, tôi cũng đến đây sau khi thấy thông báo. Thực ra tôi đã định đến gặp anh ngay sau khi vụ lộn xộn Eva kết thúc. Nhưng có thông báo này thì càng dễ gặp hơn".

Cô nói chuyện như một lãng khách, rong ruổi khắp nơi theo sự đưa đẩy của số phận.

Nghe thì hay đấy, nhưng Seol Jihu không khỏi băn khoăn. Cậu nghiêng đầu.

"Cô có chắc là mình phù hợp với một tổ chức không, cô Basler? Với tính cách của cô, e là..."

"Anh nghĩ tôi là ai? "

Audrey Basler nhíu mày. Đôi mắt rắn của cô khiến cô trông hơi đáng sợ.

"Tôi chỉ cần vui là được. Nếu một hố phân có gì thú vị, tôi sẵn sàng nhảy xuống đó chơi. Theo tiêu chuẩn của tôi, Valhalla là một nơi có rất nhiều điều thú vị. Thế nên, để được vui, tôi sẵn sàng tuân thủ một số quy định của tổ chức này".

Rồi cô nhún vai.

"Chà, nói thật thì tôi cũng muốn gặt hái một ít lợi ích từ Khu Trung lập. Ehehehe."

"Tôi hiểu những gì cô đang nói".

Kim Hannah đã nói vào lúc đó. Cô nhìn Mắt rắn chằm chằm với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Cô thoải mái vậy là tốt, nhưng đây không phải là nơi mà cô có thể đùa giỡn."

Audrey Basler nhíu mày.

"Oh o."

Mắt Rắn nhìn Kim Hannah chằm chằm, và quay sang hỏi Seol Jihu.

"Đây là ai thế, quàng tử? Nếu cô ấy thông minh, cô ta nên giải thích mọi thứ sớm hơn.

Oh Rahee và Kazuki nhếch mép cười trong khi Seol Jihu bình thản trả lời.

"Đây là Kim Hannah."

"Kim Hannah, huh. Tôi đã nghe cái tên đó ở đâu rồi nhỉ?"

"Cô ấy là người phụ trách giám sát các công việc hành chính của Valhalla, và sẽ sớm trở thành người đứng Đội Tình báo.

"Aha. Quả là một người quan trọng. Thế mà tôi không biết~"

"Đương nhiên, Thường thì mọi người gọi cô ấy là, Quý cô Cáo".

Audrey Baser đột ngột ngừng cười.

"…Hả??"

Mắt Rắn thốt ra một âm thanh chói tai và nhanh chóng chớp mắt.

"Quý cô Cáo, ý anh là con Hồ ly của Sinyoung... Ah!"

Cô lén liếc nhìn Oh Rahee và Kazuki rồi dừng lại giữa chừng, ngoan ngoãn cúi đầu.

"Tôi-tôi rất xin lỗi."

Sau đó, Mắt Rắn mỉm cười e lệ, đặt hai tay lên đầu gối và ngồi nghiêm trang. Nhìn qua cứ tưởng cô ta đang trêu Seol, nhưng nét mặt Mắt Rắn cho thấy, cô ấy đang cố gắng hết sức để sửa chữa những sai lầm ngớ ngẩn của mình.

Kim Hannah cười nhạt.

"Một Cung thủ phải có khả năng phán đoán tình huống. Xem ra cô cũng có chút kỹ năng."

"Dạ, chị quá khen rồi. Lúc nãy em chỉ đùa thôi ạ. Em đã luôn ngưỡng mộ đại diện của Valhalla, vì vậy..."

"Ờ, tốt lắm. Tôi rất vui khi Valhalla sắp có một Cung Thủ lành nghề."

Nhìn kĩ, Seol có thể thấy trán Audrey Basler ướt đẫm mồ hôi.

'Kim Hannah ấy đáng sợ đến vậy ư?'

Cả Agnes và Kim Hannah. Seol không thể hiểu được tại sao quanh cậu lại nhiều nữ quái như vậy.

'Hình như ở đây còn một người nữa...'

Khi Seol đang nghĩ tới Nữ quái đang bị mắc kẹt trong nhà tù Hoàng gia Eva...

"Cậu tính sao, Chủ hội Seol?" - Kim Hannah hỏi.

Chuyện này không còn gì để băn khoăn.  Oh Rahee và Kazuki quá xuất sắc. Cậu cũng nhận thức được khả năng của Audrey Basler.

Cậu không nghĩ rằng mình vừa trúng số độc đắc hay bất cứ thứ gì tương tự. Chỉ là địa vị của Valhalla, đã tăng lên đến mức những người tài năng này tự mình kéo đến.

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nắm chặt cả hai nắm đấm của mình, Seol Jihu nói với một nụ cười.

"Cả ba người. Chào mừng các bạn đến với Valhalla."

Sau tuyên bố của Seol,  cả ba đã ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Tổng số thành viên Valhalla lập tức tăng lên. Thông thường, họ sẽ được tham gia những cuộc trò chuyện sâu sắc về mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của Bang Hội. Họ cũng sẽ được tổ chức một buổi lễ chào mừng do Chủ Hội tổ chức để giúp các thành viên mới thích nghi. 

Nhưng bây giờ không có thời gian cho việc đó.

Kim Hannah phải lập tức về Trái đất ngay ngày hôm sau để tiếp cận Eun Yuri. 

Seol ta không thể chú ý đến họ vì cậu ta phải lo xử lý những công việc mà Kim Hannah để lại. Cũng may, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc và Chohong đang đưa họ đi giới thiệu lòng vòng.

Vấn đề là...

'Mình không ngờ công việc lại nhiều đến thế.'

Seol Jihu tưởng rằng các vật phẩm Khu vực trung lập được tự động sản xuất.

Nhưng cậu đã nhầm.

Quần áo, thực phẩm, vũ khí cơ bản, áo giáp, vv. Tổ chức Quản lý Khu Trung lập phải lo liệu hết.

Ví dụ, cây thương ma thuật mà Seol Jihu sử dụng trong Khu Trung lập là một vũ khí chất lượng cao mà Sicilia đã chuẩn bị và ếm bùa. 

Đúng như vị Huấn Hoa Tử ở xứ nọ đã nói, có làm thì mới có ăn. 

Muốn thu được điểm sinh tồn từ những người Trái đất, họ phải cung cấp cho những người này những dịch vụ xứng đáng.

Tin vui là, có một số tổ chức muốn tham gia với tư cách người hướng dẫn, đã đến gặp Seol và đề nghị hợp tác.

Đương nhiên, trong số đó có Thương hội Dongchun.

Nhờ sự hỗ trợ của những tổ chức này, Seol đã không bị chết chìm trong công việc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng.

Tại Trái đất, đã bước sang tháng ba.

Quá trình chuẩn bị đã xong xuôi.
"Uhaaaa."

Seol Jihu ngồi phịch xuống bàn sau khi ký một hợp đồng khác vào ngày hôm đó. Cậu muốn ngã gục xuống giường, nhưng vẫn còn một số công việc chưa xong.

Cậu phải hoàn thành chúng thì mới có thể nghỉ ngơi được.

'Mị còn trẻ, Mị cũng muốn chơi...'

Thỉnh thoảng Seol tự hỏi liệu mình có phải vất vả đến mức này không, nhưng

'Không.'

Mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện, Seol Jihu tự nhắc nhở bản thân mình về mục tiêu to lớn tại Khu vực trung lập. Thế là, những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí cậu tan biến.

'Đó là cơ hội để mình trả ơn...'

Cạch cạch

Ngay khi Seol nhổm dậy và chuẩn bị làm việc chăm chỉ hơn, tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa mở ra.

"Jihu ~"

Nét mặt Seol Jihu trở nên tươi tắn khi cậu nhìn thấy người phụ nữ bước vào với một cái khay trên tay.

"Noona."

Trong khi Chohong liên tục lẩn trốn, Seo Yuhui là người duy nhất chăm sóc Seol Jihu trong khi cậu ta bị ngập trong công việc. Cô ấy mang cho anh ấy đồ ăn nhẹ mọi lúc và thỉnh thoảng giúp cậu vài việc. Làm sao cậu không biết ơn cơ chứ?

"Aigoo ~ Hãy nhìn vào khuôn mặt Jihu của chị kìa. Hai má em teo tóp lại rồi. Chị phải làm sao đây?"

Seo Yuhui bước vào, vội vàng đặt khay xuống và ôm lấy Seol Jihu.

'Đây mới là cuộc sống'

Đôi mắt Seol Jihu nhẹ nhàng khép lại khi cậu cảm thấy hơi ấm mềm mại từ hai quả núi áp vào khuôn mặt mình.

"Haah~."

Vẻ hồng hào bắt đầu trở lại trên khuôn mặt hốc hác của Seol. Vì thư thái hay vì xấu hổ?

Ai mà biết được. 

Dù sao thì, đây quả là một liệu pháp hồi phục tuyệt vời ông mặt giời.

"Seo em không nghỉ ngơi một chút?

Seol Jihu lắc đầu.

"Không. Tốt hơn hết là làm xong mọi việc rồi nghỉ ngơi".

"Nhưng…"

"Em sắp hoàn thành công việc rồi. Ah~ Em khỏe rồi, thấy chưa?"

Sau khi sạc pin cho bản thân mình bằng nguồn năng lượng sạch chất lượng cao tên là Seo Yuhui, Seol Jihu đã rút đầu ra và hỏi.

"A. Noona đang làm gì trong những ngày này?"

"Chị á? Chị..."

Seo Yuhui ngập ngừng.

"Chị ổn mừ. Mấy ngày qua chị luôn đến đền thở để cầu nguyện."

Cô ấy không đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng cả hai đều biết rằng tình hình vẫn rất tệ. Mặc dù cô đã hồi phục một chút nhờ những đồ cúng tế mà Seol mang về, nhưng còn lâu cô mới lấy lại được sức mạnh trước đây.

Thật ra, cô ấy không vui vẻ gì khi thấy Seol nhắc đến chủ đề này. Đó là bởi vì cô có thể thấy khuôn mặt Seol tối sầm mỗi khi nói về chuyện này. Rõ ràng cậu cảm thấy mắc nợ với cô rất nhiều.

Hơn nữa, Seo Yuhui cũng cảm thấy bất an, lo sợ Seol Jihu gặp nạn.



"Đừng lo lắng quá nhiều."

Seo Yuhui tròn mắt.

"Chị sẽ sớm bình phục thôi".

Không hiểu sao, hôm nay Seol dường như đang hừng hực nhiệt huyết.

"Hãy chờ thêm một chút. Em chắc chắn đấy".

Cậu thậm chí còn nhấn mạnh nó ba lần. 

'Chắc chắn cậu ấy không thể đi đâu trong suốt thời gian qua. Làm sao cậu ấy có thể tự tin đến thế?'

Seo Yuhui chỉ có thể nghiêng đầu bối rối.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---


Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 280 - Phần 2
Chương 280 - Phần 1

Chương 279

Chương 278

Chương 277

Chương 276 - Phần 2
Chương 276 - Phần 1

Chương 275 - Phần 2
Chương 275 - Phần 1

Chương 274

Chương 273

Chương 272

Chương 271

Chương 270 - Phần 2

Chương 270 - Phần 1

Chương 269

Chương 268

Chương 267 - Phần 2
Chương 267 - Phần 1

Chương 266


Chương 265
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

13 Comments:

  1. Trans bựa thật sự, thank nhóm dịch

    ReplyDelete
  2. Ok sau khi đọc chap này t đã đoán ra được kế hoạch ở khu trung lập của main rồi :v
    Cảm ơn nhóm dịch nhiều !!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là gì thế man

      Delete
    2. chắc là lấy điểm sinh tồn đổi cái kỷ vật gì gí ấy ở cửa hàng vip

      Delete
    3. This comment has been removed by the author.

      Delete
  3. Dùng cả đạo lí của Huấn Hoa Tử luôn, chất quá nhóm ơi :))

    ReplyDelete
  4. Thanks nhóm dịch nhiều nhé vì đam mê và nhiệt huyết

    ReplyDelete
  5. hay... thanks nhóm dịch...

    ReplyDelete
  6. nhóm dịch cố lên nhé

    ReplyDelete
  7. Seo Yuhui à, dù chị có làm gì thì tôi vẫn 1 lòng với Seownha thôi, hiểu không

    ReplyDelete