Khát vọng trở về - Chương 286: Kế hoạch của Eun Yuri - Phần 2

"...!"

"Chúng ta không thể để hắn trốn thoát."

Seol Jihu tiếp tục trong khi vươn vai và xoay cổ tay cổ chân để khởi động.

"Đừng lo, mang theo hắn cũng không sao"

"Nhưng mà…"

"Yên tâm. Chạy là sở trường của anh".

Seol Jihu cười toe toét khi và đưa cho cô con dao rựa.

"Anh từng chạy với hàng chục khúc gỗ nuộc ở eo. Anh cũng phải né những viên đá màu sắc trong khi sử dụng Flash Thunder. Thế nên, chuyện này nhỏ như con thỏ ăn cỏ".

Eun Yuri nghiêng đầu nhưng vẫn cầm lấy con dao rựa.

"Em có thể giết nó không?"

"Vâng, em có thể giết con quái vật này?"

"Ờ. Mà chờ tý đã".

Seol Jihu nhảy vài cái để làm nóng cơ thể.

Eun Yuri cúi đầu nhìn xuống kẻ thịt người trong khi nắm chặt con dao rựa.

Phập

Cô lặng lẽ hít một hơi trước khi bổ dao xuống mà không hề do dự. Lưỡi dao xuyên thẳng qua vết thương mà Seol Jihu đã tạo ra trước đó. Tên sát nhân ăn thịt người run lên giãy dụa, rồi nhanh chóng nằm lăn ra.

Eun Yuri nắm chặt tay cầm bằng cả hai tay và lắc lư để rút dao ra. Chà, kỹ năng và tinh thần của cô ấy khá hơn Seol mong đợi.

Guoooo

Một tiếng thét chết chóc vang lên. Sau đó, một làn khói đen bay ra khỏi cơ thể tên sát thủ, giống như trong Nhật ký đã mô tả.

Nó bay vút lên trời cao như khói bốc lên từ ống khói, rồi nhanh chóng di chuyển về một hướng nhất định.

"Nào, Eun Yuri."

Seol Jihu gọi Eun Yuri mà không rời mắt khỏi làn khói. Khi Eun Yuri vội vã đi về phía Seol, cậu nhấc cô lên theo tư thế bế công chúa.

"Giữ chặt nhé."

Sau khi thấy Eun Yuri gật đầu, Seol Jihu khuỵu xuống lấy đà.

"Chúng ta sẽ di chuyển ngay".

Và khoảnh khắc Seol giậm chân lên mặt đất

VÉO

Seol Jihu xông đột ngột phóng về phía trước giữa tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Đó là một tốc độ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu lao đi như ánh chớp, trong khi tên cầm rìu văng lên đập xuống như một cái bập bênh điên cuồng.

"Mẹ ơi!"

Eun Yuri thốt lên một tiếng hét muộn màng. Cô thực sự kinh hoàng với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của cô. Cuối cùng, cô vội vàng vòng tay qua cổ Seol Jihu.

"Có vẻ như cô bé đoán đúng.'

Tóm lại kế hoạch của Eun Yuri gói gọn trong một từ, đó là ‘truy đuổi.'

Cô đã suy luận rằng có một mối liên hệ giữa những kẻ giết người và Sixth Mother, thông qua hai câu trong cuốn Nhật ký.

[Khi tên sát nhân trút hơi thở cuối cùng, khói đen bắn ra khỏi cơ thể hắn ta và bay đi.]

[Nhưng chúng tôi nên làm gì? Làm thế nào chúng tôi có thể xử lý tên sát nhân mà không bị Sixth Mother phát hiện ra?]

Nếu những dòng này được cố ý viết ra - giống như Eun Yuri nói, thì chắc chắn phải có mối quan hệ giữa Sixth Mother và những kẻ giết người. Đây là lý do tại sao cô đề nghị giết một tên sát nhân và đuổi theo làn khói đen. Có khả năng là, linh hồn tên sát nhân sẽ chạy về mách mẹ.

Và nơi mà Sixth Mother đang ẩn nấp có khả năng là không gian ẩn, nơi có nhiệm vụ ẩn.

Đó là một kế hoạch mà một người bình thường chỉ có thể mơ ước chứ không thể làm nổi. Tuy nhiên, Seol Jihu khác với bất kỳ người nào khác.

Cậu ta là một High Ranker sở hữu một kỹ thuật di chuyển được gọi là Tốc độ Sấm sét, một phiên bản nâng cấp của Tốc biến.

Dù cậu không mang theo Bông tai Festina bên mình, nhưng như Seol Jihu đã nói trước đây, chạy bộ là chuyên môn của cậu ta.

Cậu ta đã bị buộc phải chạy với cơ thể tàn tạ, băng qua các mỏm đá ở Cự Thạch Sơn trong khi mang theo bao cát và kéo hàng chục khúc gỗ.

Thế nên việc chạy qua một khu rừng và kéo theo một một kẻ giết người, bế thêm một cô gái, cũng chỉ như chạy bộ tập thể dục buổi sáng.

Nhờ vào những cuộc huấn luyện địa ngục của Jang Maldong, Seol Jihu có thể duy trì việc sử dụng Tốc Độ Sấm sét để bám theo làn khói.

*

Cậu ấy đã chạy được bao lâu rồi?

Làn khói đen bay khắp bầu trời trong một thời gian dài. Thế rồi, nó bắt đầu hạ độ cao khi đến gần một ngọn núi lớn bên cạnh đại dương.

Nó rơi thẳng xuống như thể nó đang đáp xuống đất, trước khi biến mất ở đâu đó gần eo núi.

[Tên sát nhân ăn thịt người, đã bị giết bởi một người nào đó.]

[Sixth Mother đã nổi giận.]


[Những kẻ sát nhân còn lại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tốc độ di chuyển của chúng đã tăng lên.]


[Cơn thịnh nộ của Sixth Mother đã được truyền đến những kẻ sát nhân. Những tên còn lại, bây giờ sẽ dốc sức để đuổi theo kẻ thù tới cùng trời cuối đất]


Một loạt tin nhắn đột nhiên hiện ra..

'Khỉ thật'

Seol Jihu chạy như bay, rồi từ từ dừng lại để nhìn xung quanh khu vực nơi làn khói đã tan biến.

Trời đã tối, nhưng tầm nhìn của Seol được cải thiện sau khi ăn Hoàng Phong Phượng. Cậu ta có thể phân biệt những thứ xung quanh mình tương đối rõ ràng.

Chỉ có khói là không thấy đâu.

Ngay lúc đó, Seol Jihu chợt thấy một làn khói bay qua eo mình. Seol Jihu nhanh chóng đuổi theo nó đến một vách đá được bao phủ bởi những dây leo dày và những viên đá có hình dạng kỳ lạ. Ở đó, cậu thấy rõ khói biến mất trong một hang động được khắc vào vách đá, hướng ra biển.

'Ơ, mà sao chỗ eo mình lại có khói???'

Khi Seol bối rối nghĩ đến điều đó...

[Kẻ sát nhân cầm rìu đã bị giết.]

[Sixth Mother ngày càng giận dữ]


[Giác quan của những tên sát nhân còn lại sẽ trở nên sắc bén hơn. Chúng sẽ tìm thấy vị trí của những người sống sót nhanh hơn.]


[Những tên sát nhân trở nên thù địch hơn. Chúng đang đi tìm người đã giết đồng đội của chúng]


'Oh?'

Tên cầm rìu đã chết?

'Lạ nhỉ? Thậm chí mình còn chẳng nghe thấy tiếng hú chết chóc của nó.'

Seol Jihu vô thức nhìn phía sau mình.

"Ẹc!"

Thứ được treo ở đầu sợi dây buộc quanh eo Seol, là một đống thịt tơi tả. Đó là một xác chết thật đáng thương. toàn bộ cơ thể của nó bị xé toạc..

'Ah.'

Seol Jihu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Làn khói vừa hiện ra và bay vào trong hang động, là linh hồn của kẻ cầm rìu. Hắn vừa chết khi Seol chạy đến ngọn núi.

Cũng đúng thôi. Eun Yuri được Seol bế, trong khi tên sát nhân bị trói và bị quăng quật khi Seol chạy suốt nãy giờ.

Cậu mải mê tập trung tất cả sự chú ý của mình vào việc theo dõi làn khói mà hoàn toàn quên mất nó.

'Thôi kệ'.

Dù sao thì cậu cũng đã xác định được vị trí của không gian bí ẩn.

Seol Jihu lay lay Yuri Yuri, người đang nằm trong vòng tay mình, rồi nhìn vào cái hang tối trước mặt cậu khoảng 10 mét.

"Eun Yuri! Tỉnh dậy, Eun Yuri!"

Bzz, bzz!

Nghe tiếng điện thoại reo, Seol Jihu hạ ánh mắt xuống với vẻ mặt hạnh phúc.

Nhật ký của kẻ sống sót vô danh đã cập nhật thông tin mới.
---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 287 - Phần 2
Chương 287 - Phần 1

Chương 286 - Phần 2
Chương 286 - Phần 1

Chương 285

Chương 284

Chương 283

Chương 282 - Phần 2
Chương 282 - Phần 1

Chương 281

Chương 280 - Phần 2
Chương 280 - Phần 1

Chương 279

Chương 278

Chương 277

Chương 276 - Phần 2
Chương 276 - Phần 1

Chương 275 - Phần 2
Chương 275 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

6 Comments:

  1. Cảm ơn nhóm dịch nhiều !

    ReplyDelete
  2. Tội thanh niên cầm rìu

    ReplyDelete
  3. Khi seol lấy le với gái. Khổ thanh niên cầm rìu

    ReplyDelete
  4. Cht rồi mà còn khổ 😄

    ReplyDelete
  5. haha.. chạy nhanh bỏ mịa mà thằng kia ko nát mới là lạ đó

    ReplyDelete