Khát vọng trở về - Chương 264: Cuộc chiến đặt tên - Phần 2


Seol Jihu lắc đầu: "Thôi nào! Đừng có đùa nữa! Đây là một sự kiện thiêng liêng, hiểu không?"

"Hmm, một tên mới..."
Marcel Ghionea nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc. Đôi mắt Seol Jihu lấp lánh những tia hy vọng.

Phải, anh ấy là Marcel Ghionea, anh ấy là Cung thủ thép! Chắc chắn anh ấy sẽ suy nghĩ chín chắn và đưa ra một ý tưởng hợp lý.

Tuy nhiên...

"Đặt tên là Carpe Diem 2, được không??" - Marcel Ghionea hào hứng.

Seol đần mặt ra.

'Có khác mẹ gì đâu'

Thấy Seol nhíu mày, anh ta vội nói tiếp: "Hay là Tân Carpe Diem?"

"..."

Seol Jihu quay đi. Cậu thậm chí không muốn trả lời gì nữa.

"Kyaahahaha"

Phi Sora cười như điên dại, cảm giác như bụng cô ta sắp nứt ra.

Đúng lúc đó...
"Valhalla thì sao?"

Yi Sungjin bình tĩnh lên tiếng. Đề nghị của cậu ấy có vẻ tử tế nhất.

"Valhalla?"

"Vâng, đó là vùng đất thiêng trong thần thoại Bắc Âu. Một miền đất hứa của các chiến binh".

"Khụ... Khụ... Ừm, Valhalla nghe ổn đấy".

Phi Sora vừa nói vừa lau nước mắt. Trong khi đó, Seol Jihu xoa cằm.

"Miền đất hứa à?"

Nghe lý giải này, Seol Jihu bắt đầu thích thú và xem xét ý tưởng đó một cách nghiêm túc, nhưng Yi Seol-Ah đã kêu lên.

"E Eii, Valhalla á?"


"Chị ý kiến gì vậy? Anh ấy thích cái tên đó mà?"

"Em trai ngốc nghếch, anh ấy vẫn đang băn khoăn suy nghĩ kìa!" - Yi Seol-Ah tặc lưỡi trước khi nhìn Seol Jihu - "Sư huynh, nếu tên Hội chúng ta kết thúc bằng từ Đoàn có được không?"

"Cũng được, "Đoàn" nghĩa là một tổ chức thống nhất với nhau... Khoan đã, đừng nói là em định bắt chước ý tưởng của Hội Tam Hoàng và đặt tên là Hội Tam Đoàn hay Hội Thập Đoàn nhé"

"Sư huynh, anh nghĩ em là kẻ nông cạn thế sao!"

Yi Seol-Ah lắc đầu và cau mày.

"Tên của một tổ chức phải có một ý nghĩa rõ ràng. Tốt nhất là nên phù hợp với mục tiêu của tổ chức đó."

"Đúng, quá chuẩn luôn."

"Vì vậy, em đã suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và nghĩ ra một cái tên hay! Chắc chắn anh sẽ thích cái tên này!"

"Được rồi, thế tên đó là gì? Đừng làm anh hồi hộp nữa!"

Thấy Seol Jihu giục giã cô, Yi Seol-Ah hắng giọng.

"Từ Nhất thường dùng để chỉ vị trí số 1, nhưng nó cũng có nghĩa là sự thống nhất giữa các thành viên".

"Và ý em là?"

"Tên hội của chúng ta sẽ là "Nhất Đoàn".

"Gì!? Cái gì cơ?"
Jang Maldong lập tức quay lại và hét lên. Yi Seol-Ah nao núng trong giật mình.

"Seol-Ah, không, không được!"

Seol Jihu lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng này và kiên quyết lắc đầu. Trong khi đó, Phi Sora đã ngã lăng khỏi ghế và đập đầu xuống sàn nhà.

(Note: Nhất Đoàn (Hanahoe) là tên một tổ chức đã tham gia vào cuộc xung đột Quang Châu dưới thời Tổng thống Chun Doo-hwan của Hàn Quốc. Đây là một cái tên gây nhiều tranh cãi và là một vấn đề chính trị nhạy cảm).

"Em thấy hay mà!"

Yi Seol-Ah bĩu môi trước sự phản đối kịch liệt của mọi người. Seol Jihu thở dài.

"... Chúng ta có rất nhiều người, vậy mà không nghĩ ra được một cái tên hay ho ư? À không, tên của Sungjin nghe cũng tàm tạm".

"Hey, cậu nói thì hay lắm, sao cậu không đặt tên luôn đi! Hay là cậu cũng không nghĩ ra nốt!" - Chohong phản đối bằng giọng cáu kỉnh.

Seol Jihu mím môi. Cậu muốn nghe ý kiến của mọi người, nhưng hầu như toàn là mấy ý tưởng vô dụng. Đã thế thì cậu sẽ cho mọi người nghe ý tưởng siêu đẳng của mình!

"Hãy nghe cho kĩ, tôi thích những cái tên như thế này".

"Được rồi, nói đi.|

"Veni Vidi Vici. Nghe hay lắm đúng không?"

(Note: Đây là câu của Caesar sau khi chiến thắng trận đánh ở vùng Tiểu Á. Nghĩa là: Ta đến, ta thấy và ta chinh phục).

"Pft!"

Seo Yuhui bật cười rồi vội vã che miệng lại.

"Noona?"

Khi Seol Jihu quay sang cô ấy, cô ấy xua tay với vẻ bối rối.

"Không, Jihu, chị không cười đâu! Mấy cái tên đó dễ thương mà!"

"Khặc khặc khặc!"

Phi Sora không thể kìm nén được nữa và lăn tròn trên mặt đất.

"Ôi trời ơi, nhìn mặt cậu ta kìa!"

Chắc là cô ấy sắp vỡ bụng mất rồi...

"Nhìn cái mặt nghiêm túc đó kìa! HAHA! Mẹ ơi cứu con, con sắp chết vì cười rồi!! Uaaaaaaang"

Tiếng cười của cô ấy đã biến thành tiếng khóc.

Seol Jihu nhăn nhó. Cậu ấy thực sự đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cái tên này, và rất tự hào về nó.

Nhưng phản ứng mà cạu ta nhận được còn tệ hơn cả những cái tên khác.

Bởi vì cậu quá nghiêm túc, nên mọi người thậm chí còn cảm thấy hài hước hơn.

Jang Maldong đã quay mặt đi chỗ khác, vì vậy Seol Jihu nhìn Kim Hannah như muốn tìm kiếm sự ủng hộ.

"Nó... nó tệ lắm à?"

Kim Hannah khoanh tay và khịt mũi. Biểu cảm của cô ấy như muốn nói "Củ chuối hết chỗ nói".

"Hừ, so với cái tên dởi hơi ấy thì Mạnh Mẽ nghe còn khá khẩm hơn. Anh đến, anh thấy, anh đã chinh phục cái đ*t tôi ấy".

Maria cũng chế nhạo cậu. Cô thậm chí còn cho rằng cái tên của Seol tệ hơn cả tên của Chohong!

Seol Jihu thường chê trách cách đặt tên của Gula, nhưng xem ra cậu cũng không khá khẩm hơn.

Cay cú vì bị chế giễu, Seol quay sang gầm gừ với Maria.

"Cô có giỏi thì đặt tên đi xem nào!"

Seol Jihu lẩm bẩm với giọng lạnh lùng.

"Tên à? Hmm"

Maria nghiêng đầu và suy ngẫm. Sau một lúc, cô mở miệng.

"Vàng…"

Ngay lúc đó, cô có thể thấy rõ khóe miệng Seol Jihu, đang cong lên thành một nụ cười. Ngay cả những người khác cũng vậy.

"Hehe"

"Tôi cá rằng cô ta sẽ nghĩ ra mấy cái tên liên quan đến vàng bạc.  Maria là thế mà."

Mặt ai cũng tỏ ra háo hức, như thể họ đang chờ sẵn để trêu chọc maria.

Với tình hình này, cô sẽ bị chế giễu y như những kẻ ngốc khác! Đặc biệt là Seol Jihu, trông cậu như sắp phun ra hàng tá lời châm chọc.

'Không thể thế được!!'


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Maria điên cuồng vắt óc. Cô chộp lấy một trong những từ trôi nổi trong đầu và nói cẩn thận.

"Hoàng Kim Sư!"

"Gì cơ?"

Seol Jihu nao núng. Cậu đang định trêu chọc cô, nhưng cái tên này không có chỗ nào để trêu cả.

Maria không bỏ lỡ cơ hội này và vênh mặt lên.

"Con sư tử là biểu tượng của lòng dũng cảm. Vâng, Sư tử lông vàng! Nghe hay lắm đúng không?"

"Hoàng Kim Sư, huh."

Sau khi giữ im lặng nãy giờ, đây là lần đầu tiên Kim Hannah lên tiếng.

"Cái tên này nghe cũng ổn"

"Đúng không? Quá đỉnh luôn?"

Maria vui mừng khi Kim Hannah đứng về phía cô. Sau đó, cô vênh mặt lên và lè lưỡi với Seol Jihu.

"Khoan đã. Tôi hỏi thật nhé".

Cạch, cạch

Kim Hannah bước tới bên Maria và đặt tay lên đầu cô.

"Cô nói Hoàng Kim Sư, ý cô là một con sư tử lông vàng, phải không?"

"Dạ?"

"Ý cô không phải là Sư tử bằng Vàng, phải không?"

Maria ngước nhìn Kim Hannah với vẻ mặt bối rối. Trong một tích tắc, con ngươi cô run lên. Kim Hannah đã không bỏ lỡ phản ứng này.

"..."


"..."

Kim Hannah lắc đầu, rồi quay sang Seol Jihu.

"Thôi, cậu chọn đi. Valhalla và Hoàng Kim Sư."

Seol Jihu ngập ngừng. Nói một cách trung thực, cậu vẫn thích cái tên mà mình nghĩ ra. Nhưng hai cái tên này cũng có những điểm khiến cậu thích thú.

Valhalla, cung điện thần thoại dành cho những chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ nhất, dưới sự hướng dẫn của các Valkyrie.

Hoàng Kim Sư, Hoàng Kim tượng trưng cho điều răn vàng và Sư tử tượng trưng cho lòng dũng cảm, cũng là vua của tất cả các mãnh thú.

"Valhalla có vẻ ổn đấy. Không quá dài, không quá khó, lại ý nghĩa".

"Hoàng Kim Sư. Nghe rất kêu. Logo của Hội cũng đẹp nữa!"

Phản ứng của các thành viên rất tích cực.

"Ít nhất, hai cái tên này cũng hay hơn Mạnh Mẽ, Bá đạo hay là "Ta đến Ta thấy Ta chinh phục! Khặc khặc khặc!"

Seol Jihu trừng mắt nhìn Phi Sora. Cậu thực sự muốn bịt mồm cô lại.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 264 - Phần 2
Chương 264 - Phần 1

Chương 263

Chương 262 - Phần 2
Chương 262 - Phần 1

Chương 261 - Phần 2
Chương 261 - Phần 1

Chương 260 - Phần 2
Chương 260 - Phần 1

Chương 259 - Phần 2
Chương 259 - Phần 1

Chương 258 - Phần 2
Chương 258 - Phần 1

Chương 257 - Phần 2
Chương 257 - Phần 1

Chương 256 - Phần 2
Chương 256 - Phần 1


Chương 255

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. Lần đầu bóc tem, tks nhóm dịch

    ReplyDelete
  2. Vậy là ứng cử viên executor của Gula thì kế thừa đc cái ăn nhièu với cả đặt tên dở à

    ReplyDelete
  3. Mẹ nào con đấy, đặt tên chán y như nhau

    ReplyDelete
  4. Cuối cùng lâý tên vahalla ak

    ReplyDelete