Khát vọng trở về - Chương 250: La-ongmanee - Phần 2


La-ongmanee khịt mũi: "Nếu ta làm thế thì sao?"

Seol gằn giọng: "Tao sẽ cho mày một cái chết êm ái".

La-ongmanee mở to miệng.

"Ha ha ha ha ha ha…."

Vừa nhíu mày, hắn vừa cười nghiêng ngả. Khi hắn ta giơ hai tay lên, Hugo cũng vung rìu cảnh báo. Rằng anh sẽ tấn công nếu hắn dám giở trò gì đó.

"Chủ... Chủ hội!"

"Ngài La-ongmanee!"

"Hãy cẩn thận…!"

Không khí xung quanh trở nên ồn ào. Chohong nhếch mép cười khẩy. 

Vì chúng vừa bị đánh bầm dập, cô hiểu tại sao những gã này không dám cử động. Vấn đề là, mồm chúng hét rõ to mà tay chân chúng không di chuyển một xen ti mét nào, nên cảnh tượng này thực sự hài hước.

"Câm ngay! Lũ khốn vô dụng"

La-ongmanee nhìn xung quanh và hét lên, khiến lũ thuộc hạ vội im bặt. Sau khi mím môi, hắn lại gần và đặt tay lên vai Seol Jihu.

"Cậu giỏi đấy, chàng trai trẻ của tôi".

Cùng với một tiếng cười lạ lùng, hắn gật gù như muốn tán thành hành động của Seol Jihu.

"Phải rồi, cậu nên làm thế. Để sống trong thế giới đầy nguy hiểm này, cậu cần phải có một chút can đảm như vậy! Ta thích cậu rồi đấy!"

Nói với giọng khàn khàn, hắn vỗ vào vai Seol Jihu.

"Nhưng cậu biết không…"

Hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Cậu phải biết cậu đang chơi với ai. Cậu nghĩ cậu có thể đi loăng quăng và sủa nhặng lên ư?"

"..."

"Ít nhất, cậu nên đến gặp ta và trò chuyện tâm tình. Biết đâu ta sẽ trao thằng bé lại cho cậu thì sao? Làm sao cậu có thể mong chờ những điều tốt đẹp, nếu cậu chỉ mang tới những chuyện xấu xa? Phải không nào?"

Hắn vỗ nhẹ vào má Seol Jihu, và nhe hàm răng vàng chóe".

"Người ta vẫn nói tuổi trẻ chưa trải sự đời. Haizzz!"

Hắn bỏ tay ra và đặt lên eo. Nhổ nước bọt xuống đất, hắn gật đầu, nói như thể đang miễn cưỡng chiều ý Seol.

"Được rồi! Ta sẽ trả lại cho cậu! Thậm chí cậu đã mang một Thiên Tiên khác đến đây để đổi cho ta. Chẳng lẽ ta lại hẹp hòi với cậu? Chờ một lát nhé.

Nói xong, hắn quay lại và bước xuống hầm.

Khi hắn ta bước ra, tay hắn kẹp hai vật thể hình cầu bên dưới nách. Thứ đó đang chảy ra vài giọt chất lỏng lạ lùng.

"Đây. Cầm lấy đi".

Hắn ta ném một trong những vật thể giống như quả bóng bowling về phía Seol. Thứ đó dường như đã bị ngâm trong một loại chất lỏng không xác định, nó lăn tròn và để lại những vệt nước trên mặt đất.

Nhìn kiểu gì đi nữa, đó cũng không phải là một Thiên tiên.

"Không phải à. Thế còn đây?"

Một vật thể khác lăn về phía trước.

Kiểm tra thứ dưới chân, Seol Jihu nhíu mày. Nhìn qua đôi tại lộ ra, đây chắc chắn là một Thiên Tiên.

Chính xác hơn là cái đầu của một Thiên Tiên.

Hơn nữa, cái đầu đã bj cắt tỉa đến mức khó có thể nhận ra. Dường như La-ongmanee đã làm gì đó với chiếc đầu, trước khi bỏ vào trong một dung dịch ướp xác đặc biệt.

Người mẹ Thiên Tiên đi theo Seol Jihu, ngã khụyu xuống đất. Cô không thể đứng lên, nhưng, vẫn cố lê cơ thể ốm yếu của mình về phía trước với đôi mắt mở to.

"Ah…."

Run rẩy, run rẩy. 

Với đôi bàn tay run rẩy, cô ôm lấy cái đầu trên mặt đất.

"Ah ah…."

Cô thốt ra những âm thanh vô nghĩa, với khuôn mặt sững sờ. Trong thực tế, người ta chỉ có thể biết được cái đầu đó là của một Thiên Tiên chứ không thể nhận ra cái đầu đó thuộc về ai.

"AAAAAAAAAAH!"

Cuối cùng, cô ấy ôm cái đầu và gào khóc.

"Ê, khóc lóc gì vậy cưng??"

La-ongmanee nhìn Thiên Tiên đang khóc lóc và hỏi với giọng khinh bỉ.

"Nhìn kỹ xem nào? Hay mày nghĩ cái này không phải? Tao còn nhiều lắm. Mày có muốn tao mang hết ra đây không? Hay mày đang khóc vì bạn quá xúc động? Fufufufu!"

Hắn cười khúc khích, cảm thấy sảng khoái vì đã tung ra một đòn chí mạng.

"Ê tụi bay! Làm gì vậy? Mau hoan nghênh cuộc hội ngộ cảm động này đi chứ?"

Hắn vỗ tay đen đét. Sau đó, hắn đột nhiên dừng lại và nhíu mày. 

Không phải vô cơ mà hắn làm thế này. Hắn đang muốn câu giờ. Quan trọng hơn, hắn muốn thuộc hạ lấy lại được sự tự tin, cùng vỗ tay và cười với hắn để trấn áp tinh thần những kẻ đột nhập.

Nhưng...

Nhìn quanh trái và phải, nét mặt La-ongmanee nhăn nhó. Tất cả thuộc hạ của hắn ta đều lùi lại trong sợ hãi với những biểu hiện dường như muốn nói, "Thôi, toi rồi!".

"Mày…!"

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trước mặt hắn, sôi sục như dung nham đang trên bờ vực phun trào.

"Chết con mẹ mày đi!"

Khi La-ongmanee nhìn lại chàng trai trẻ trước mặt, hắn cảm thấy sát khí bừng lên như ác quỷ, vồ lấy hắn ta.

"ÓE!"

Những tia sét lóe lên trước mặt hắn.

Một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Hắn thậm chí còn nhìn thấy chính xác những gì đã diễn ra.

Chỉ có điều, đôi mắt hắn bỗng nóng lên.

Khi La-ongmanee lảo đảo lùi về phía sau, điều duy nhất hắn thấy là Seol Jihu đã túm lấy tay hắn.

"Mày dám…!"

CHÁT

Trước khi câu nói kết thúc, sống mũi La-ongmanee đã bị đập vỡ hoàn toàn. Cơn đau lập tức ập đến.

"Uwaaaaah!"

La-ongmanee ngã ngửa và thét lên đau đớn. Đưa tay ôm chặt mũi, hắn giãy dụa như một con cá mắc cạn. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc.

Một cú đá thô bạo ập tới. Khoảnh khắc chân Seol Jihu lún sâu vào bụng La-ongmanee, đôi mắt hắn trợn lên.

Uwuuuuk!

Cùng với một tiếng thét như lợn bị chọc tiết, hắn nôn thốc nôn tháo. 

Cú thứ hai

Cú thứ ba

Cú thứ tư chắc chắn là một cú đá được gia cường bởi mana. Chân Seol Jihu hất hắn lên không trung và ném hắn văng vào tường.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---


Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 250 - Phần 2
Chương 250 - Phần 1

Chương 249 - Phần 2
Chương 249 - Phần 1

Chương 248

Chương 247 - Phần 2
Chương 247 - Phần 1


Chương 246 Phần 2
Chương 246 Phần 1

Chương 245

Chương 244

Chương 243

Chương 242

Chương 241


Chương 240
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

12 Comments:

  1. Cảm ơn nhóm dịch nhiều !!

    ReplyDelete
  2. Ngu thì chết khóc lóc cái lồn - Huy buồi

    ReplyDelete
  3. aayyyy, sao 1 chap có 1 tí thế này moon oiiiii :(((((

    ReplyDelete
  4. 3 cái kéo chuột full chap =((

    ReplyDelete
  5. Gáy đi. Dậy gáy đi sao lại k gáy nữa???

    ReplyDelete
  6. Ơ dừng đúng lúc hay. :(((

    ReplyDelete
  7. Xong thêm 1 hội hén haha

    ReplyDelete
  8. Xem đau hộ thg này :))

    ReplyDelete
  9. Đúng rồi!Seol đấm vỡ mồm nó đi!Thế này mới là Seol Jihu chứ!

    ReplyDelete