Khát vọng trở về - Chương 235: Kim Hannah thả lưới bắt chuột - Phần 2

Nhưng Flone hoàn toàn phớt lờ cô ta và quát.

"Tôi khẳng định là kho báu có tồn tại! Có thể cô không biết vì cô không có mặt ở đó, nhưng mọi người đều đã nghe rõ!"

Nghe giọng nói bực bội của Flone, Kim Hannah trố mắt

"Cô Flone, không phải là tôi không tin tưởng cô, nhưng mà..."

Kim Hannah giả bộ liếc nhìn Maria với vẻ lo lắng và cố gắng ngăn Flone lại. Nhưng Flone vẫn gắt lên.

"Còn nữa! Ai bảo cô là chỉ bằng một phần tư ở đền Mộng Ảo? Đó là gia sản của nhà chúng tôi đấy! Cả một núi kho báu chứ không phải vừa đâu! Đừng có coi thường gia tộc Công tước của Đế chế!"

Ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Maria.

"Ôi giời ơi…"

Kim Hannah đưa hai tay ôm đầu và giả bộ rên lên vì thất vọng.

"Unni~"

Maria nhanh chóng lên tiếng, như Kim Hannah Đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi cảnh báo cô. Nếu cô dám hé môi về cuộc thám hiểm này..."

"Chị nghĩ em là ai chứ!" - Maria nhảy dựng lên.

"Cô thấy thứ cần tìm chưa?"

"Huh? À, vâng, vâng!"

"Thế thì đi lẹ lẹ giùm".

"Được rồi, được rồi, em sẽ đi. Nhưng…"

Maria liếc nhìn Flone đang hờn dỗi, rồi khẽ khàng nói:

"Unni af~ Chị cho em tham gia chuyến thám hiểm đó được không?"

Kim Hannah lập tức lườm cô.

"Vớ va vớ vẩn! Carpe Diem sắp trở thành một Hội chính thức, chúng tôi có rất nhiều việc phải dùng đến tiền bạc, rồi lại con chăm lo cho đời sống của anh em trong Hội nữa. Tại sao chúng tôi phải quan tâm đến một kẻ ngoài cuộc như cô?"

"Nhưng chị vẫn cần một linh mục mà?"

"Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đưa thành viên của Carpe Diem đi thám hiểm mà thôi".

"Thế thì em sẽ làm thành viên của Carpe Diem"

"Cái gì cơ?"

Kim Hannah chắc chắn là một chuyên gia. Cô ấy không cắn câu ngay lập tức, thay vào đó cô chỉ mỉm cười mỉa mai.

"Con chuột nào vừa từ chối ấy nhỉ?"

"Em-Em từ chối bao giờ?" - Maria hét lên - "Ý em là, ừm, hãy cho em thêm thời gian suy nghĩ vì chuyện này quá đột ngột. Vâng ~ Ý em là vậy đó!"

Maria xua xua tay và nói với giọng đáng yêu hết mức có thể.

Lời nói linh hoạt như nước chảy mây trôi. Seol Jihu khá ấn tượng với kỹ năng lẻo mép của Maria.

Kim Hannah vẫn tỏ vẻ khó chịu. Nói chính xác hơn, khuôn mặt của cô ấy dường như đang nói, 'Cần quái gì, bọn này thừa sức kiếm được vài Linh mục ngon lành'.

"Thôi được, thế cô có tham gia không?"

"Không nhưng... Aigoo, sao mọi người đều vội vàng như vậy?"

Maria hắng giọng.

"Chị có hợp đồng chưa?"

Kim Hannah cười khẩy: "Tất nhiên rồi", và thò tay vào túi xách của mình.

Sau khi đọc hợp đồng, Maria Maria nhăn mặt.

"Bốn năm á? Ba tháng được không? Không được à, thế thì sáu tháng? Thôi, một năm nhé?"

"Con đũy chó này, mặt dày vừa thôi!" -  Kim Hannah giận dữ quát vào mặt Maria. Nước bọt của Kim Hannah phun phèo phèo lên khuôn mặt co rúm kia.

"Cô bị ngáo đúng không? Chúng tôi cho phép cô tham gia vào một chuyến thám hiểm ngon lành như thế. Còn cô chỉ muốn moi móc chúng tôi như vắt sữa bò, vài tháng sau là cúp đuôi chạy mất?"

"Nhưng... bốn năm vẫn là quá nhiều!"

"Câm miệng. Jihu không bao giờ đặt điều kiện với cô, vì cậu ấy quá tử tế. Còn khi tôi ở đây, cô đừng hòng giở trò!"

Kim Hannah nói thẳng và đưa cằm lên.

"Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Nếu cô không nắm lấy, thì mời đứng dậy và cút xéo!"

Maria cắn môi, không thể cãi được câu nào.

Cô có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn ký vào hợp đồng.

"Khi nào mọi người rời Haramark?"

"Sớm thôi. Hôm nay tôi và Jihu sẽ đến Eva để kiểm tra mảnh đất".

Điều đó có nghĩa là Carpe Diem đã vượt qua quá trình sàng lọc của hoàng gia Eva.

Maria mím môi một lúc lâu.

"…Đành vậy…"

Với vẻ băn khoăn sâu sắc, Maria cúi đầu và rời khỏi cửa.

Dường như lần này, cô ấy đã đi thật.

"Hehe.

"Hehe."

Kim Hannah và Flone nhếch mép khi nhìn theo bóng lưng Maria.

'Như này là sao...??'

Seol có thể hiểu được nụ cười của Kim Hannah, nhưng còn Flone thì sao? Sao Flone và Kim Hannah cùng làm bộ mặt đểu cáng như vậy? 

Chẳng mấy chốc, hai người phụ nữ nhìn nhau và cười phá lên.

Kim Hannah đưa tay ra và...

Chát!

"Yeaaah!"

Hai người cùng đập tay vào nhau với vẻ hào hứng.

"Cô phối hợp tuyệt lắm, Flone! Tôi thực sự ấn tượng đấy."

"Hừm, bây giờ tôi chỉ là một con ma, nhưng khi còn sống, tôi là một tiểu thư cao quý, lăn lộn trong thế giới tranh quyền đoạt vị đầy khốc liệt! Đừng đánh giá thấp tôi, fufufu!"

Có vẻ như Flone đã cảm thấy hứng thú với kế hoạch của Kim Hannah và quyết định giúp cô ấy một tay.

Seol Jihu gãi đầu.

"Cô thực sự nghĩ rằng Maria sẽ rơi vào cái bẫy này ư?"

"Nếu là trong quá khứ, sẽ hơi khó một chút. Nhưng cậu vừa ban cho cô ấy một mớ vàng bạc châu báu, làm sao cô ấy nghi ngờ được?"

"Fufufu, có lẽ lý trí của cô ấy đang nói không, nhưng trái tim của cô ấy trung thực hơn nhiều"

"Haha! Đã là chuột thì làm sao thoát được bẫy! Há há há!"

Nhìn thấy hai người phụ nữ lén lút cười với nhau, Seol Jihu bắt đầu cảm thấy thương hại Maria.

"Chúng ta đã giăng lưới, nên chỉ cần chờ con mồi rơi vào bẫy thôi, Giờ thì, xong việc rồi, chúng ta sẽ đến Eva. Đi nào."

Kim Hannah vui vẻ dẫn đường.

Seol Jihu vội vã đuổi theo cô.

"Chờ tôi với, Hannahemon!"  (Edit: Hannah + Demon) 

"Ah, cậu nói cái quái gì thế?"


*

Kim Hannah và Seol Jihu rời đi bằng xe ngựa và đến Eva sau vài ngày. Kim Hannah tự tin chỉ đường cho Seol Jihu một cách khéo léo, như thể cô đã quen thuộc với nơi này.

Điểm đến của họ là một tòa nhà đẹp trên đại lộ của Eva.

Đó là trụ sở của Hội Thương gia Mùa xuân Phương Đông, một trong những tổ chức ở Eva.

Người lễ tân dẫn họ vào bên trong tòa nhà. Ở đó, họ đã gặp một người đàn ông béo lùn, trông có vẻ bệ vệ.

Anh ta nhìn Kim Hannah và nở một nụ cười thô lỗ.

"Iya ~ Sống lâu mới thấy nhiều chuyện hay ho. Ai mà ngờ Quý cô Cáo nổi tiếng, lại có ngày phải tới nhờ cậy t..."

Anh ta đang nói với giọng kiêu ngạo, bỗng chớp mắt bối rối khi thấy thanh niên đi cùng cô.

Seol Jihu cũng vậy. Cậu cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông béo lùn, và thốt lên:

"Huh? Ngươi là kẻ..."

Nếu cậu không nhầm, kẻ đứng trước mặt cậu, chính là thủ lĩnh của những kẻ săn trộm đã bắt cóc cô bé Tiểu Linh hồ.

Thủ lĩnh nhóm săn trộn cũng nhận ra Seol Jihu, và anh ta sợ đến nỗi khụyu xuống sàn.

"Éc!"


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 236 - Phần 1

Chương 235 - Phần 2
Chương 235 - Phần 1

Chương 234 - Phần 2
Chương 234 - Phần 1

Chương 233

Chương 232

Chương 231

Chương 230

Chương 229

Chương 228 - Phần 2
Chương 228 - Phần 1

Chương 227 - Phần 2
Chương 227 - Phần 1

Chương 226 - Phần 2
Chương 226 - Phần 1

Chương 225

Chương 224 - Phần 2
Chương 224 - Phần 1

Chương 223

Chương 222

Chương 221


Chương 220
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. Thế mới nói, ăn ở có đức còn được hưởng về sau.

    ReplyDelete
  2. Tôi đoán Hannahemon thì không phải demon (ác quỷ) đâu, có thể là emon-từ tên Doraemon ấy

    ReplyDelete
  3. Đúng là mèo mù với cá rán :)))
    Quả này chắc đc free mảnh đất, hoặc ko thì cũng phải giảm giá sấp sàn cho xem :)))
    Cảm ơn nhóm dịch nhiều !!

    ReplyDelete
  4. Chà nhân vật mà cả Kim Hannal và Kazuki đánh giá cao nào phải tầm thường :v :v :v . Có khi lại sắp về đội của main không biết chừng :v :v :v

    ReplyDelete
  5. Thế coá lính mới cho main rồi ông này đc này

    ReplyDelete
  6. Mình nghĩ là Emon trong doraemon, vì trước đây cũng có đoạn tương tự vậy, kkk

    ReplyDelete