Khát vọng trở về - Chương 207: Maria bị điên vì đầu tư thất bại - Phần 1

Ayase Kazuki và Teresa Hussey đã đồng ý tham gia chuyến thám hiểm. Sự có mặt của họ khiến Seol tự tin hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, Seol Jihu tiết lộ kế hoạch thám hiểm cho các đồng đội của mình. Cậu cũng nói với họ về những thông tin đã thu thập được tại thư viện, và khiến họ ngạc nhiên khi nhắc đến sự góp mặt của Kazuki và Teresa.

Tất nhiên, đó là thủ tục hoàn toàn bình thường trước mỗi cuộc thám hiểm, nhất là khi chuyến đi này có thêm hai nhân sự bên ngoài. Nhưng điều đó không quan trọng lắm, bởi vì Chohong và Hugo đã nhảy cẫng lên và hú hét như một lũ điên rồi.

Phản ứng của họ thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của Seol Jihu.

"Đồng ý, đồng ý, cả hai tay hai chân luôn!"

"Kyaa! Sắp có tiền rồi, tèn tén ten!"

Chohong nhảy chồm chồm như con ếch, trong khi Hugo khằng khặc như đười ươi.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Marcel Ghionea ngơ ngác nhìn hai người này.

Thông thường, các cuộc thám hiểm và khám phá tàn tích thường thất bại hơn là thành công. Tỷ lệ thất bại lên tới 70%.

Nhưng nhìn Chohong và Hugo hú hét, có vẻ họ tin tưởng hoàn toàn vào Seol Jihu. Thậm chí họ mừng như tiền đã nằm trong túi rồi.

Jang Maldong, người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bản đồ, khẽ lẩm bẩm.

"Ở khu vực biên giới à...?"

Seol Jihu nhướn mày.

"Có vấn đề gì không, lão sư?"

"Uhm, tất nhiên là các con nên cẩn thận, nhưng nếu chỉ đến đó thì cũng không nguy hiểm cho lắm. Dù sao cũng chỉ là biên giới mà thôi. Nhưng hãy nhớ, đừng hành động khinh suất vì nơi này thực tế đã nằm trong lãnh thổ Liên bang."

"Liên bang có ghét con người xâm nhập vào lãnh thổ của họ không?"

"Cũng còn tùy. Một số chủng tộc hào phóng và thân thiện với con người, nhưng cũng có những tộc tỏ ra thù địch. Nếu con chỉ đi ngang qua, họ sẽ để mặc con, nhưng nếu con khiến họ lo lắng, họ sẽ tấn công vì nghi con định xâm chiếm vùng đất của họ".

"Con tưởng Liên bang và nhân loại đang liên minh mà? Nếu chúng ta không tấn công họ, đáng lẽ họ phải đối xử tốt với chúng ta chứ?"

Seol Jihu nói một cách lạc quan, nhưng Jang Maldong lắc đầu ngay lập tức.

"Liên minh chỉ là quan hệ ở thượng tầng thôi. Đại đa số dân chúng ở cả hai phe vẫn thù địch với nhau. Chà, đâu phải con người chưa bao giờ chiến đấu với Liên bang? Hơn nữa, Liên bang là một tập hợp lớn các quốc gia được tạo thành từ vô số chủng tộc. Trên giấy tờ thì họ chủ yếu được phân loại thành năm nhóm, nhưng chỉ là phân loại qua loa thôi. Nếu đi vào chi tiết, Thú Nhân Hợp Quốc đã có tới hàng chục chủng tộc rồi".

Jang Maldong nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu.

"Dù sao đi nữa, tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc. Mỗi chủng tộc có quan hệ và quan điểm khác nhau đối với nhân loại. Cố gắng ứng biến cho phù hợp với tình huống".

Seol Jihu gật đầu với lời khuyên của Jang Maldong.

"Ta rất mừng vì con mời công chúa Teresa đi cùng, vì Hoàng gia Haramark liên lạc thường xuyên với Liên đoàn. Bên cạnh đó…"

Sau đó, Jang Maldong liếc nhìn chị em nhà Yi đang lặng lẽ ngồi bên cạnh.

"Còn tụi nhỏ thì sao?"

Seol Jihu nhìn họ lo lắng. Yi Sungjin có vẻ hào hứng, trong khi cậu không thể đọc được bất cứ điều gì từ biểu cảm của Yi Seol-Ah.

Seol Jihu lên tiếng.

"Con nghĩ là còn quá sớm. Sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng ta đi đến lãnh thổ của loài người, nhưng chuyến thám hiểm này sẽ đến khu vực biên giới của cả ba phe phái. Mặc dù lũ Ký sinh trùng đang khá im ắng, nhưng..."

Seol Jihu ngậm miệng lại khi nhìn thấy một tia thất vọng lóe lên trong đôi mắt của Yi Sungjin và Yi Seol-Ah thở dài giận dữ.

Vì lý do nào đó, cậu có thể nghe thấy Phi Sora khịt mũi ngay bên cạnh.

"Dù sao đi nữa, chuyến đi này rất nguy hiểm. Ít nhất họ phải đạt tới cấp 4. Đây không phải chỗ để Cấp 1 hoặc 2 có rong chơi".

Nghe đến đó, Chohong giả bộ thỏ thẻ.

"Anh Hugo này, tôi biết một người khăng khăng đi đến khu vực biên giới của ba phe phái, dù lúc đó gã mới Cấp 1. Bạn tôi ơi, anh có nhớ gã đó không?"

"Ah! Tôi biết! Tôi biết! Cái thằng khùng đó, nó liều mạng tham gia cuộc chiến và tự nguyện lấy thân mình làm mồi nhử Ký sinh trùng! Lúc đó nó mới cấp 1 thôi!"

Hugo cười phá lên và trả lời.

Seol Jihu phớt lờ họ và tiếp tục nói.

"Có thể chuyến đi này sẽ mang đến cho họ kinh nghiệm, nhưng đúng như lão sư nói, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng con không thể chăm sóc họ trong trường hợp xấu nhất."

"Ta hiểu. Vậy ta sẽ dẫn chúng đi tập luyện thêm".

Jang Maldong nghiến răng và trả lời. Có vẻ như ông ta đang cố gắng hết sức để kiềm chế tiếng cười của mình.

Sau đó, khi Seol Jihu trừng mắt nhìn Chohong và Hugo đang cười khúc khích.

Hugo giả bộ ho khù khụ và hỏi.

"Này Seol, chúng ta không dẫn theo một Linh mục sao?"

"Tất nhiên là có chứ. Tôi dự định sẽ gặp cô ấy vào sáng mai."

"Gặp cô ấy? Là Maria hả?"

"Đúng."

Seol Jihu gật đầu, Chohong và Hugo ngay lập tức ngừng cười. Sau đó, mặt họ xị ra.

"Chà... hy vọng mọi chuyện sẽ ổn".

"Chúc cậu may mắn".

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Cô ấy đã phát điên sau khi cuộc chiến kết thúc"

Đôi mắt Seol Jihu trợn lên như hai con ốc.

"Cô Maria bị điên?"

Hugo nhún vai.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao. Cô ấy gào khóc và nói làm nhảm gì đó, rằng là cô ấy dốc tài sản đầu tư vào một cổ phiếu đang tăng giá, và bây giờ bị phá sản khi cổ phiếu bị hủy niêm yết."

Seol Jihu nghiêng đầu. Cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn quên mất Maria, suốt những ngày qua.

"Để mai tôi gặp cô ấy xem. Nếu cô ấy có hành động lạ thì tính sau".

Seol Jihu lẩm bẩm lẩm bẩm như thể cậu vừa được nghe một câu chuyện khoa học viễn tưởng.

"Chừng năm ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Tôi sẽ báo cho Công chúa Teresa và ngài Kazuki, mọi người cứ chuẩn bị đi".

"..."

"Ok!"

Chohong nhảy cẫng và hét lên, trong khi Phi Sora thờ ơ trả lời, tay vẫn chống cằm.

Jang Maldong quay sang anh chị em Yi và nói.

"Hai đứa cũng chuẩn bị đồ đạc đi!"

"Huh? Nhưng...  chúng con có được đi đâu?"

"Không phải đi thám hiểm, mà là đến Cự Thạch Sơn".

"Ah!"

Yi Sungjin nấc lên.

Marcel Ghionea nắm chặt tay và cầu nguyện cho họ.

Trong khi đó, Seol Jihu quay sang và thấy Yi Seol-Ah đang lườm Phi Sora.

"Có lẽ nên nói luôn bây giờ".

"Seol-Ah, chúng ta nói chuyện  một chút được không?"

"Huh? À, vâng!

Yi Seol-Ah trả lời trước khi cười rạng rỡ và nhảy dựng lên.

*

Seol Jihu đưa Yi Seol-Ah lên sân thượng.

"Em muốn đi cùng mọi người, phải không?"

"... Ahaha haha."

Yi Seol-Ah không đồng ý hay phủ nhận, cô chỉ cười ngượng nghịu.

"Anh xin lỗi. Nếu đây là một chuyến đi dễ dàng, anh sẽ đưa em theo. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia một chuyến thám hiểm như thế này. Có quá ít thông tin về tàn tích này, nên..."

"Khoan đã. Không phải như thế quá nguy hiểm ư?"

"Đúng vậy đó. Nhưng chúng ta phải đi."

Seol Jihu định nói với cô về việc chuyển đến Eva trước, nhưng lại thôi.

'Để sau cuộc thám hiểm cũng được'..

".... Không sao. Em hiểu mà. Em sẽ luyện tập chăm chỉ trong lúc chờ mọi người".

"Tuyệt quá. Hãy cố gắng để có thể đi cùng nhau trong chuyến thám hiểm tới nhé".

Khác với Yi Sungjin, cô ấy trông không quá thất vọng. Seol Jihu quyết định chuyển sang chủ đề chính.

"Ngoài ra, anh muốn nói thêm về cô Phi Sora."

Nụ cười của Yi Seol-Ah lập tức đóng băng.

"Có vẻ cô ấy sẽ làm việc cùng chúng ta một thời gian."

Yi Seol-Ah nhắm chặt mắt. Cô đã đoán trước, nhưng nghe Seol khẳng định, cô vẫn cảm thấy nghẹt thở.

"Có thể bây giờ thì chưa, nhưng trong tương lai cô ấy sẽ là thành viên của đội ta. Ban đầu anh định hỏi ý kiến ​​của em, nhưng anh đã thay đổi quyết định sau cuộc chiến. Chúng ta pải mạnh lên, và Phi Sora cũng nói rõ ràng những gì cô ấy mong muốn."

Seol Jihu giải thích thêm rằng Carpe Diem luôn chào đón thành viên mới, và một thành viên mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích lớn đến mức nào.

Yi Seol-Ah nở một nụ cười gượng gạo.

"Uhm... Anh không cần phải nói với em chi tiết như thế đâu. Cứ làm những gì anh muốn. Em ổn mà!"

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Yi Seol-Ah.

"Được rồi, nhưng đừng lo lắng. Chuyện ở Bạch Hồng Hoa sẽ không tái diễn đâu. Anh sẽ trông chừng cô ấy."

"Nếu cô ấy làm gì... Em cũng không ngồi yên nữa đâu!"

Yi Seol-Ah nắm chặt tay và nói một cách tự tin.

Seol Jihu bật cười.

"Anh đã tìm hiểu chuyện giữa mấy người, nên anh sẽ không bắt các em phải hòa thuận với Phi Sora. Nhưng…"

'Anh thấy cô ấy không phải là người xấu. Dù hơi mất thời gian, nhưng hãy cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa mấy người' - Seol Jihu định nói vậy, nhưng cậu quyết định ngậm miệng lại. Nói như thế cũng không khác gì đổ tội cho Phi Sora.

Các mối quan hệ cá nhân luôn rắc rối và nhạy cảm, vì vậy Seol Jihu quyết định rút lui. Tốt nhất là để họ tự giải quyết với nhau.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Seol Jihu chúc cô ngủ ngon và quay đi.

Yi Seol-Ah không đi xuống ngay lập tức. Cô đứng yên trên sân thượng, hít thở một hồi và mím môi bước xuống.

Khi cô trở về phòng, Yi Sungjin vẫn chưa ngủ. Cậu đang đợi cô.

"Hai người nói chuyện gì thế?"

"Không có gì, chỉ là vài điều liên quan tới cuộc thám hiểm mà thôi".

Yi Seol-Ah trả lời như thể họ chỉ nói chuyện phiếm, sau đó nằm xuống giường.

"Chúng ta không thể đi cùng sao?"

"Sư huynh nói anh ấy không biết gì về nơi đó, vì vậy chuyến đi này rất nguy hiểm. Anh ấy nói chúng ta hãy cố gắng để có thể đi cùng anh ấy trong chuyến thám hiểm tiếp theo."

Yi Sungjin gật đầu một cách bất lực: "Whew, chúng ta nên tiến bộ nhanh hơn. Không thể làm gánh nặng mãi được".

Nghe vậy, Yi Seol-Ah bĩu môi.

"À! Anh ấy cũng nói rằng con mụ kia sẽ ở cùng chúng ta một thời gian. Có vẻ như Sư huynh sẽ tuyển mụ ấy."

Thật bất ngờ, Yi Sungjin tỏ ra bình thản: "Cũng hợp lý. Cô ấy đã đóng góp nhiều công trạng trong cuộc chiến".

"Con mụ đó? Hmm, nhưng chị không thích thế! Ban đầu, anh ấy hành động như thể đang hắt hủi cô ta, vậy mà bây giờ..."

Nghe vậy, Yi Sungjin thở dài thườn thượt.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 207 - Phần 2
Chương 207 - Phần 1

Chương 206 - Phần 2
Chương 206 - Phần 1

Chương 205

Chương 204 - Phần 2
Chương 204 - Phần 1

Chương 203

Chương 202

Chương 201

Chương 200 - Phần 2
Chương 200 - Phần 1

Chương 199

Chương 198 - Phần 2
Chương 198 - Phần 1

Chương 197 - Phần 2
Chương 197 - Phần 1

Chương 196 - Phần 2
Chương 196 - Phần 1

Chương 195 - Phần 2
Chương 195 - Phần 1

Chương 194 - Phần 2
Chương 194 - Phần 1

Chương 193 - Phần 2

Chương 193 - Phần 1

Chương 192 - Phần 2
Chương 192 - Phần 1

Chương 191 - Phần 2
Chương 191 - Phần 1

Chương 190 - Phần 2

Chương 190 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

3 Comments:

  1. Kiểu này dần dần có nguyên đội harem trong team của main rồi :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy trên wiki thì sau này cả Kim Hannah với Seo Yuhui về Carpe Diem hết mà

      Delete