Khát vọng trở về - Chương 195: Ai cũng có quà - Phần 2

“Huh? Thương thủ gì cơ ??”

Chohong chớp mắt, cô biết hầu hết các chức nghiệp của lớp Chiến binh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cái nghề tên là "Thương thủ Phục hận"

Nhìn xung quanh , Chohong thấy lão sư Jang Maldong đang ngồi yên tĩnh trên ghế và hỏi :“Bố già, tôi chưa nghe về cái tên đó bao giờ, nó có phải là chức nghiệp độc nhất không?"

“Chức nghiệp độc nhất ư?“ - Ai đó ngơ ngác.

“Phải, chính là thế" - Jang Maldong bình tĩnh trả lời.

“Này,  mở Cửa sổ Trạng thái lên, cho bọn tôi xem cái nghề của cậu nào“

Chonghong tiến gần lại Seol, vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Khi Seol bối rối mở cửa sổ trạng thái, các thành viên của Carpe Diem vây quanh cậu ấy.

“Đúng rồi này!"

Chohong huýt sáo, cô ghé đầu lại gần bảng thông số hơn, có vẻ như cô ấy khá ghen tị.

“Này, chức nghiệp độc nhất như thế này có nghĩa là gì ?”

“Chức nghiệp độc nhất... Uhm, đại loại là nghề có một không hai, nhưng mà… tôi không biết phải giải thích như nào” - Chohong bối rối.

"Đó là chức nghiệp độc đáo, được các vị thần ban cho những người Trái đất đặc biệt" - Phi Sora lên tiếng khi thấy Chohong ngập ngừng.

"Các vị thần sẽ phải chú tâm hơn một chút, vì nghề đó được tạo ra theo đặc điểm hành vi và tính cách của người đặc biệt kia".

Phi Sora nghĩ một lúc rồi nói thêm:

"Và… sở hữu chức nghiệp độc nhất, cũng là bước đầu để một người Địa cầu trở thành Chấp Chưởng Giả của một vị thần nào đó".

"Một chấp chưởng giả?“

"Kể cả những người đã chết hay những người còn sống, nhưng theo tôi biết thì họ đều có nghề độc nhất".

Phi Sora bình tĩnh giải thích, khác hẳn vẻ hung hăng thường ngày của cô.

"Nói một cách đơn giản, đó là chức nghiệp của những người được thần linh ưu ái. Tuy nhiên, theo chiều ngược lại, không phải ai sở hữu chức nghiệp độc nhất cũng sẽ trở thành Chấp Chưởng Giả..."

“…”

"Ví dụ như Claire Agnes. Chức nghiệp của cô ấy là duy nhất, nhưng cô ấy là tùy tùng của Cinza. Tuy nhiên, chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy lên cấp 7..."

"Không phải là lên cấp 6 mới có nghề độc nhất sao?"
Chohong , người đang im lặng từ nãy đến giờ , tự nhiên lên tiếng.

Phi Sora nhún vai
"Từ trước đến bây giờ vẫn như thế, tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ đó không phải một điều luật bắt buộc. Chủ yếu là dựa vào quyết định của những vị thần mà thôi. Dù sao, từ trước đến nay anh ấy đã là một người dị thường rồi.”

"Nhưng kể cả có là dị thường đến mấy thì… Arghhh!“

Lẩm bẩm một hồi, Chohong rên rỉ và tự lấy tay cào mặt mình.

Cảm thấy dường như bầu không khí đang trở nên tồi tệ , Seol cố nói một cách bình thản:

“Dù gì đi nữa, đó cũng không phải một vấn đề lớn. Chúng ta vẫn không thể biết việc gì sẽ xảy đến trong tương lai..."

Sau đó cậu ấy huých vào Marcel Ghionea tội nghiệp
"Thêm vào đó nữa , anh thế nào rồi, Quý ngài Marcel . Đã trở thành một high ranker chưa ?”

"Chưa ạ, thưa Thủ lĩnh. Tôi thiếu điểm đóng góp để lên cấp." - Marcel Ghionea trả lời bình tĩnh

“Điểm đóng góp? Anh không kiếm được chút nào từ trận chiến này ư?“

“Không" - Người cung thủ lặng lẽ lắc đầu - "Điểm đóng góp được dựa trên những gì mà một người làm được cho Thiên đường. Không thể nhận được điểm chỉ vì tham gia cuộc chiến."

Điều đó vô cùng hợp lí, nên Seol nhanh chóng gật đầu đồng ý .

"Vì tôi bị Thất Trùng Quân cầm tù ngay khi cuộc chiến vừa mới diễn ra , nên tôi không đóng góp được nhiều cho lắm…"

"Tôi cũng vậy" - Hugo lên tiếng đồng tình -  "Tôi cũng bị thiếu điểm đóng góp. Chết tiệt, con mụ Ira đó. Bà ấy bắt tôi phải tăng chỉ số thông minh lên đã".

Hugo tức tối nắm chặt bàn tay của mình.

Chohong tỏ ra cảm thông sâu sắc.
“ Hợp lí đấy . Tại sao một người óc bằng quả nho lại có thể trở thành một high ranker"

“ Cô nói cái gì cơ!? Vậy, ai đã từ Linh Mục chuyển sang Chiến Binh vì sở hữu bộ não y như não tôm?"

"Cảm ơn đã nhắc nhở, tên Chiến Binh cấp 4“

“Con đũy  này “

“Này, anh nên cảm thấy hổ thẹn đi , anh vào thiên đường trước Seol và bây giờ cậu ấy đã vượt qua anh rồi đấy"

“Cậu ấy cũng đuổi kịp cô đấy thôi!“

“ Nhưng ít ra tôi không bị vượt qua . Và anh không biết cấp 5 là lúc cực khó để thăng tiến sức mạnh ư?”

“…”

Hugo chợt nhận ra rằng mình như không còn gì để nói, anh ấy trông như chuẩn bị khóc đến nơi rồi.

Chohong cười đểu rồi khoác tay lên vai của Seol

“Thôi thì dù sao đi nữa thủ lĩnh của chúng ta đã trở thành một high ranker , ít ra chúng ta không nên để mọi chuyện tiếp tục qua đi bình thường chứ“

“ Thế con đang tính làm gì ‘’

Jang Maldong hỏi trong lo lắng , Chohong khịt mũi

“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao, mở tiệc đi thôi! Chúng ta phải uống đến khi nào mũi rơi ra khỏi mặt “

“ Này nhóc , con làm như thể mình là người duy nhất thăng cấp vậy . Con chỉ dùng lí do này để bào chữa thôi “

Jang Maldong nói đúng tim đen

“ Eyyy , con không cần 1 bữa tiệc mang tính kỉ niệm , nó cứ kiểu gì ý “

Seol cười một cách lúng túng , Chohong kéo mạnh tay của cậu

“ Cậu tốt nhất đừng làm mọi người tụt hứng , hôm nay tôi bao hết ”

Nghe vậy , Hugo phẩn khởi nói

“ Thật á “

“ Tại sao lại không thật “

“không cú lừa ?”

“ Thế anh nghĩ tôi lừa à ? Thêm vào đó , người anh hùng của cuộc chiến vừa rồi không phải là anh “

“ Cô đã phạm sai lầm lớn , cực kì lớn “

Hugo lao ra cánh cửa và hét liên tục về việc mình sẽ báo thù . Chohong liếm môi rồi sau đó kéo mạnh tay Seol và hét lên:

“ Được rồi , đi quẩy thôi anh em!!!“

Ngay lập tức , văn phòng của Carpe Diem trở nên náo nhiệt . Cũng như mọi người cùng đi theo Chohong và Seol , Jang Maldong mỉm cười gượng gạo

Đã muộn rồi , nhưng mà quán ăn , uống , và thưởng thức vẫn rất nhộn nhịp

Khi mà Seol bước vào , cả quán rượu im lặng . Nhưng chỉ một lúc sau , quán rượu còn bàn tán to hơn cả lúc trước

Seol có thể thấy có người còn đứng cả trên ghế chỉ để nhìn thấy anh , nhưng cậu ấy chỉ đi về phía bàn của Hugo đang ngồi và không để ý đến mọi thứ xung quanh . Nhưng khi cậu thấy những chai rượu đầy ở trên bàn , chúng nhiều đến nỗi lấp kín cả cái bàn . Anh dừng lại .

Phi Sora rất bất ngờ , và Chohong còn là người choáng ngợp hơn nữa

“ Cái đ*t con m mày “

“Không phải cô nói hôm nay cô bao còn gì?”

Hugo cười khúc khích và mở nắp rượu

“ Nhớ lấy hóa đơn rồi khóc em nhé “

“ Thằng mặt l*n này,… tao thề nếu mày không xử lí hết được chỗ rượu đấy …”

“ Uhuhhh, đừng nói như thế , tôi sẽ xử lí hết đống rượu này dù có phải uống thâu đêm suốt sáng trong 4 ngày liên tục, đừng lo . Hay là cô định bỏ chạy và bỏ lại hóa đơn tại đây ?”

(Trans: Hugo cũng có não mọi người nhé =)))

“ Đm oke chụy mày ổn , thích thì hôm nay nhậu đến khi cả hai cùng chết thì thôi. Cùng uống, ăn, và chết “

Chohong xắn tay áo lên , ngồi vào ghế và bắt đầu nhập tiệc

Cứ như thế, một bữa tiệc rượu ăn mừng việc Seol thăng cấp đã diễn ra.

Mọi người đều vây quanh cậu , và với câu chuyện về cuộc chiến huyền thoại của mình, Seol mải mê bàn tán và cười đùa đến mức không để ý đến thời gian .

Mặc dù có rất nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào cậu như ghen tị , nhưng Seol vẫn mải mê gáy và không để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đến lúc bình minh lên và ngày mới bắt đầu...

"Này người anh em, bây giờ nghĩ lại thì, cả vương đô này nên đến tặng hoa và cảm ơn cậu về cuộc chiến vừa rồi, như thế mới phải chứ!"

Hugo - sau khi uống hàng chục chai rượu và say hơn bất kì ai ở đây - cầm chai rượu trong tay và gục xuống bàn, tiếp tục lè nhè:

“Người anh em, tôi nói có đúng không? Làm gì có ai nhiều công lao hơn cậu? Có đúng không ?”

“ Không, tất cả đều đã rất nỗ lực, cả người Địa Cầu và người Thiên Đường, ai cũng đều xứng đáng"  - Seol trả lời

“ Nhưng, nếu không có cậu, tất cả đã chết hết rồi“

“ Okay tôi biết rồi, nên hãy im lặng đi “

Hugo vừa say xỉn vừa lèm bèm với giọng oang oang như gà gáy. Bất kể anh ấy  nói đúng hay sai , Seol cũng nên bắt anh ấy im lặng .

"Não nho nói đúng đấ , anh nên tham dự lễ hội sau cuộc chiến . Người tạo nên chiến thắng vang dội cho cuộc chiến đã suýt chết . Nhưng lũ chó khốn nạn vô ơn thì lại vẫn mải mê tiệc tùng trên những con phố và không quan tâm gì cả!"

( Trans: Giống bọn nào đấy leech truyện của moonsnovel rồi ba hoa là tự dịch )

"Chuẩn không cần chỉnh, đấy là thứ tôi muốn nói!"

Khi mà Chohong vừa dứt lời , Hugo gật đầu rồi đập mạnh xuống bàn.

"Rốt cuộc thì anh cũng say bí tỷ rồi, thấy chưa!"

Chohong khịt mũi rồi cười khẩy

"Mà não nho eii, biết khôn thì ngừng gáy đi, chính anh cũng là người gục chỉ sau 1 đòn đấy!!"

“Con đũy làm ơn im mồm!!"

Đùng 1 cái , Hugo đập xuống cái bàn rất mạnh , đi gần về phía Chohong và lườm cô bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Jang Maldong thở dài

“Haizzz“

Thấy lão sư xoa hai thái dương của mình , Seol bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng

Rồi sau đó

“Huh, sao, làm sao, thích như nào , Hả . Nếu không phải vì Seol thì xong rồi. Cô nên cẩn thận kẻo …”

“Câm mõm chó của chúng mày lại!"

Bỗng ngay lúc đó , một giọng nói vang lên từ đằng sau , Seol chợt quay lại nhìn về phía giọng nói phát ra

“Bố đ*o thể chịu được nữa, chúng mày sủa chưa chán à?"

Một nhóm 4 người khoảng 20 tuổi ngồi quanh bàn, chằm chằm lườm cậu: "Ngậm mõm lại, bớt khoe khoang và im lặng nốc đi".


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Cảm ơn bạn Nguyễn Khánh đã đóng góp bản dịch

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 195 - Phần 2
Chương 195 - Phần 1

Chương 194 - Phần 2
Chương 194 - Phần 1

Chương 193 - Phần 2
Chương 193 - Phần 1

Chương 192 - Phần 2
Chương 192 - Phần 1

Chương 191 - Phần 2
Chương 191 - Phần 1

Chương 190 - Phần 2
Chương 190 - Phần 1

Chương 189

Chương 188 

Chương 187 - Phần 2
Chương 187 - Phần 1

Chương 186

Chương 185 

Chương 184 - Phần 2
Chương 184 - Phần 1

Chương 183 - Phần 1

Chương 182 - Phần 2
Chương 182 - Phần 1

Chương 181 - Phần 2
Chương 181 - Phần 1

Chương 180 - Phần 2
Chương 180 - Phần 1
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

9 Comments:

  1. Trans tốt nhất đừng thêm những thứ ko cần thiết. Mấy ông thêm vào tôi đang đọc hứng lên thì tự nhiên đi chửi lộn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn không thích thì tìm chỗ khác mà đọc, chứ mình thấy thêm vào thế hay mà

      Delete
    2. Phải chăng bạn là đứa qua đây để leech truyện nhưng thấy wep nó cho mấy chữ đó vô nên thấy khó chịu ???

      Delete
    3. Mày là ai ?? Trung cộng cài vào à ??

      Delete
  2. Bác cứ thử ngày nào cũng tốn mấy tiếng ngồi nát não dịch đi, rồi có người lấy công của bác kêu tự làm thì bác thấy thế nào
    Trong trường hợp bác đã donate tiền cho nhóm thì không nói, chứ nếu đang đọc free và chả tốn gì ngoài tiền wifi thì bác nên tôn trọng người dịch bằng cách đặt câu hỏi như "nhóm có thể bớt các câu chửi trong chap được không"
    Bác nên nhớ nhóm đang làm miễn phí, bác đọc hay không đọc cũng chẳng làm nhóm thêm bớt 1 xu nào đâu nha

    ReplyDelete
  3. Rồi đập nhau nát natsn rượu luôn

    ReplyDelete
  4. Trans có thể để những dòng cmt của mình ở trong () k?🐧🐧🐧

    ReplyDelete
  5. nhóm có thể bớt các câu chửi trong chap được không

    ReplyDelete