Khát vọng trở về - Chương 193: Một High Ranker xuất hiện - Phần 2

[Việc chúng ta quyết định hợp tác với người Địa Cầu, cũng gần giống như một canh bạc]

Đột nhiên Bà nhảy vào chủ đề chính luôn, Seol đang chết đuối trong sự ấm áp của bàn tay bà lập tức tỉnh táo.

[Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác... ]

Gula đợi cậu tỉnh táo hoàn toàn rồi nói tiếp

[Tình hình lúc đó rất vô vọng. Con có biết Trùng Hậu Đế Vương đã làm gì khi bà ta giành được quyền thống trị ở Lãnh Thổ Trung Tâm không?]

“Con có nghe nói bà ta đã tiêu diệt Đế Chế.”

[Đúng vậy.]

Gula lặng lẽ đồng tình.

[Đế chế là một quốc gia chuyên chế đã trị vì Lãnh Thổ Trung Tâm thời đó.]

[Nhưng đó chỉ là một phần của lý do.]

Gula tiếp tục lên tiếng.

[Trùng Hậu Đế Vương đã biết.]

[Nếu bà ta nếu hủy diệt Đế Chế và không để lại bất kỳ thứ gì cả. Chuyện Thiên Đường bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm muộn.]

“Chỉ còn lại sự hủy diệt thôi sao?”

Seol Jihu nghiêng đầu.

[Ngay lúc Đế Chế sụp đổ, Thiên Đường gần như đã nằm trong tay Trùng Hậu Đế Vương.]

Gula không còn nói vòng vo như trước đây nữa, nhưng lần này thì cậu chẳng hiểu Bà đang nói gì. Nhưng cậu vẫn quyết định yên lặng lắng nghe bà nói trước đã.

[Trùng Hậu Đế Vương đã nuốt chửng vị Chủ Thần sau khi chinh phục Đế Chế. Và sau đó bà ta vẫn tiếp tục nuốt cả Bảy vị Chính Thần Đức Hạnh.]

Seol đã biết những điều này sau nhiều mẩu chuyện nhỏ mà cậu đã nghe được từ nhiều người.

[Ngay lúc đó, ngay khi những hy vọng sắp bị dập tắt hoàn toàn …]

[Một chủng loài hành tinh khác xuất hiện-Thiên Thần Sa Ngã, đó là điều nằm ngoài dự đoán của bà ta với cả chúng ta.]

[Các Thiên Thần Sa Ngã đã thành lập Liên bang, một hy vọng nhỏ nhoi đã nhen nhóm lên trong chúng ta.]

[Và sau đó, chúng ta đã đưa ra quyết định….]

Và quyết định đó là…..

[Nếu ở thế giới này, con người khó đạt được sức mạnh hơn, vậy thì chúng ta sẽ mượn sức mạnh từ thế giới khác, đó là cách mà chúng ta đã làm để hồi sinh tương lai]

[Có một tiền lệ đã xuất hiện từ trước…. đó là trường hợp của Võ Thần, cho nên chúng ta đã quyết định thử.]

(Note: Võ Thần là nhân vật trong bộ trước của tác giả này, cũng là người xuyên không về quá khứ 10 năm, đạt được sức mạnh thần thánh, chinh phục Thiên Quốc và sút Trùng Hậu Đế Vương khỏi hành tinh của mụ ta)


Giọng nói của Gula khá nhẹ nhàng.

[Ban đầu, mọi chuyện không tệ.]

[Tất nhiên, người phàm và những sinh vật bất tử, đó là một kèo khó, chúng ta không mong đợi nhiều.]

[Nhưng chúng ta đã hi vọng nếu chúng ta triệu hồi hàng trăm ngàn người... nói dễ hiểu hơn, liệu hàng trăm ngàn con cá đã có thể thay đổi được dòng chảy đang cuồn cuộn kia không?]

[Ít nhất, chúng ta hi vọng nó sẽ hỗ trợ một chút cho tương lai mà Liên Bang đang mở ra. Đó là tất cả những gì chúng ta đang mong đợi, nhưng….]

Gula ngập ngừng, giọng Bà bắt đầu có chút tuyệt vọng.

[Trùng Hậu Đế Vương đã phát hiện ra ý định của chúng ta….]

[Và bà ta bắt đầu tiêu diệt bất kỳ người Địa Cầu nào tiềm ẩn khả năng gây hại cho mụ, như một cách để trêu tức chúng ta vậy….]

[Và mặt khác, bà ta còn khéo léo chọn những tên sẵn sàng quỳ gối trước bà ta và phục vụ tham vọng của bà ta trong tương lai..]  

[Và bà ta đã biến chúng ta thành người tiếp tay cho những tham vọng đó…..]

Seol Jihu vừa lặng lẽ nghe Bà nói vừa nheo mắt.

“Có một điều làm con tò mò.”

[Là điều gi?]

“Nếu Trùng Hậu Đế Vương cố tình can thiệp vào kế hoạch đó, thì Bảy Vị Thần cũng có thể phản ứng lại mà? Ít nhất, các vị cũng nên đưa ra lời cảnh báo.”

Một lời cảnh báo đơn giản như “kẻ thù đang nhắm vào ngươi” hay “tạm lánh về Trái Đất một thời gian” chẳng hạn, cậu không hiểu tại sao họ lại không làm những hành động đơn giản đó.

Theo cậu, nó rất đáng để thử.

[Có hai lý do khiến chuyện đó không thể.]

Gula bình tĩnh trả lời.

[Lý do thứ nhất, Trùng Hậu Đế Vương không bao giờ bỏ cuộc, cách đó có thể sẽ hiệu quả một hai lần đầu chứ không hiệu quả mãi mãi. Thứ hai, nếu có sự can thiệp nào từ các vị thần sẽ gây ra một làn sóng lớn do quy luật nhân quả.]

“Quy luật nhân quả?”

[Nếu chúng ta can thiệp vào điều gì và khiến một hậu quả nào đó xảy ra đằng sau, Trùng Hậu Đế Vương cũng sẽ được nhận một quyền tương tự và đảo ngược lại kết quả đó, đó là quy luật vận hành của thế giới này]

“Con không hiểu! Nếu theo quy luật nhân quả đó thì Trùng Hậu Đế Vương sẽ…”  

[Hiện nay, bà ta là người cai trị tuyệt đối trên Thiên Đường này, do đó, bà ta không bị ảnh hưởng bởi quy luật đó. Khi nắm giữ vị trí Chủ Thần, bà ta sẽ có sức mạnh có thể nhìn thấy những Ngôi Sao Chiếu Mệnh và có thể trực tiếp can thiệp vào chúng. Vị thế của bà ta khác chúng ta.]

Sau khi nghe những lời này, Seol nín lặng.

Nói cách khác, giờ Trùng Hậu Đế Vương hack game toàn map mà không sợ bị khóa nick. Vì mụ ta chiếm quyền Admin luôn rồi.

Giờ cậu đã nhận ra sự bất lợi của cuộc chiến này, một khó khăn không hề nhỏ cho Bảy Vị Thần và con người.

[Tuy nhiên, luôn có một ngoại lệ.]

[Luxuria đã đúng.]

Đột nhiên Gula ngân cao giọng.

[Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy được một con người có vươn tới sức mạnh như kẻ thù kia...]

'Bà ấy vừa nói gì thế?'


[Thật lòng thì, ta rất muốn giữ con an toàn thêm chút nữa]

[Sau một chuỗi tuyệt vọng và mệt mỏi, chúng ta đã tìm được hi vọng, ta muốn cho nó thêm thời gian để phát triển…..]

[Nhưng vì sự cứng đầu của Irina, Trùng Hậu Đế Vương đã phát hiện ra con quá sớm, hơn chúng ta dự đoán nhiều...]

[Và một mối nguy hiểm chưa từng có, bà ta đã huy động một đội quân chưa từng có đến đây. Nhưng….]

Gula bắt đầu vuốt ve cậu, từ cổ, vai rồi đến lưng.

[Con đã thực hiện chiến công rất tuyệt vời…]

[Con đã chứng minh lời nói của con với chúng ta tại Bữa Tiệc..]

Giọng Gula bắt đầu trở nên phấn khích.

[Và kết quả là…. chúng ta đã nhìn thấy nó….]

[Một người duy nhất, một người mà tương lai sẽ có rất nhiều người tập trung xung quanh.!]

Giọng bà dần run rẩy.

Bà thở dốc một hơi để lấy bình tĩnh.

[…Đúng.]

[Thời khắc đã đến.]

“Thời khắc đã đến” , bà đã nhắc lại lần thứ hai.

Trong khi cậu còn đang bối rối vì những lời của bà, đột nhiên có một bàn tay chạm vào mắt cậu.

“Không thể nào.!!”

Đôi mắt của Seol mở to. Anh vội vàng ngẩng đầu lên và nhìn vào bức tượng. Cuối cùng anh cũng hiểu.

Cửu Nhãn.

“Cuối cùng Người cũng cho phép con sử dụng chúng sao.”

[Ta không còn lựa chọn nào khác, nhưng... con được phép rồi đấy.]

Gula nói tiếp.

[Giờ thì không nên che dấu nó để làm gì nữa..]

[Con đã chứng minh sự độc nhất và đặc biệt của mình, con đã cống hiến vượt mức chỉ tiêu của số Điểm Đóng Góp cần thiết.]

Cơ thể của Seol bắt đầu run rẩy.

Một cơn lo lắng cộng cả hi vọng chạy qua người cậu. Từng tế bào trong người cậu cùng thức dậy cho thời khắc này khiến cơ thể cậu cứ run bần bật lên.

Cuối cùng là...

[Con có muốn nó không?]

“Có, con luôn ao ước nó!!”

Cậu chưa hiểu rõ Gula vừa nói gì với cậu, nhưng trực giác và linh cảm đã thôi thúc cậu trả lời. Giờ là thời khắc cực kỳ quan trọng, cậu mong nó như con mong mẹ và thậm trí còn mong nó hơn cả mong muốn quay trở lại Thiên Đường lúc cậu về Trái Đất ngày đầu tiên.

[Tốt lắm.]

Cuối cùng, sự cho phép của Gula, đã được quyết định.

[Lại gần đây, con của ta.]

Nữ Thần đặt tay lên đầu cậu lần nữa.

[Nhân danh Gula, ta ban cho Seol Jihu danh hiệu ….Thương Thủ Phục Hận cấp 5.]

[Là một High Ranker, coi trọng lòng tốt và coi thường sự xấu xa, hãy hành động theo quy luật nhân quả, ta mong đợi những thành tựu của ngươi sẽ xứng đáng với tên đó]

Và cùng lúc đó.

[Kỹ Năng Bẩm Sinh của con, 'Tầm Nhìn Tương Lai', đang phản ứng với sự phát triển mới của Kỹ Năng Bẩm Sinh khác: 'Cửu Nhãn'.]

“Gì cơ?”

Cậu còn chưa hiểu cái “mới” mà Bà đang đề cập đến.

Paaaaat!

Một hào quang trắng sáng tinh khiết bao phủ tầm nhìn của cậu.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 194 - Phần 1

Chương 193 - Phần 2
Chương 193 - Phần 1

Chương 192 - Phần 2
Chương 192 - Phần 1

Chương 191 - Phần 2
Chương 191 - Phần 1

Chương 190 - Phần 2
Chương 190 - Phần 1

Chương 189

Chương 188 

Chương 187 - Phần 2
Chương 187 - Phần 1

Chương 186

Chương 185 

Chương 184 - Phần 2
Chương 184 - Phần 1

Chương 183 - Phần 1

Chương 182 - Phần 2
Chương 182 - Phần 1

Chương 181 - Phần 2
Chương 181 - Phần 1

Chương 180 - Phần 2
Chương 180 - Phần 1

Chương 179 - Phần 2
Chương 179 - Phần 1

Chương 178 - Phần 2
Chương 178 - Phần 1

Chương 177 - Phần 2
Chương 177 - Phần 1

Chương 176 - Phần 2
Chương 176 - Phần 1

Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2
Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2
Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

6 Comments:

  1. Cho mình xin tên Bộ truyện có võ thần kia với

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://www.novelupdates.com/series/m-e-m-o-r-i-z-e/
      MEMORIZE. Cùng vũ trụ với truyện này.

      Delete
    2. thanks, có bản tiếng việt không bạn

      Delete
  2. Thanks team nhiều nhiều. Hay quá

    ReplyDelete
  3. Moonsnovel nên làm bộ MEMORIZE của tác giả Ro-YuJin đi (tác giả của khát vong trở về).Xem cũng tạm được cho những người khác biết hành trình của Võ Thần, kéo đồng bọn đi hội đồng hay đúng hơn nghiền nát hoàn toàn.

    ReplyDelete