Khát vọng trở về - Chương 170: Lời chào hỏi bất ngờ - Phần 1

Thế trận nhanh chóng thay đổi.

Ngay khi con Medusa bị giết, hệ thống kiểm soát của nó cũng biến mất.

Mất đi tín hiệu từ chỉ huy, hàng ngàn Ký sinh trùng trở nên hỗn loạn.

Một số con ngừng di chuyển hoàn toàn, một số sụp đổ xuống đất, số khác giãy dụa dữ dội hoặc chạy lung tung một cách điên cuồn.

Nhìn chung, lúc này lũ Ký sinh trùng giống như những quả ngọt chờ sẵn trên cây. Các chiến binh loài người chỉ phải chọn đối tượng phù hợp và kết liễu chúng một cách thư thái.

Chohong hất tung một đám quái vật, đang nằm co giật trên mặt đất, và nhanh chóng chạy đến chỗ Seol Jihu. Cô vẫn cầm cây chùy của mình trong tay, những chiếc gai lởm chởm của nó đang chảy máu ròng ròng.

Cô nhíu mày:

"Cậu vừa làm gì thế?"

Seol Jihu lặng lẽ nhìn quanh khu vực. Hầu hết những con Ký sinh trùng giờ đã suy yếu như đá sỏi bên vệ đường. Tuy nhiên vẫn có những con mạnh mẽ hơn đang cố tự vệ.

Dường như con Hydra đã nhận ra tình huống bất thường và cố gắt kiểm soát lại tình hình. Tuy nhiên, nó là loại quái vật đầu to óc bằng hạt nho, bao nhiêu chỉ số dồn hết vào sức mạnh. Vì vậy, dù nó cũng là Ký sinh trùng cao cấp, nên nó không thể kiểm soát tình hình được như Medusa.

Sau khi quan sát xong, Seol Jihu lên tiếng:

"Tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ thì..."

Khi Seol Jihu chỉ vào một Medusa khác ở đằng xa, Chohong tặc lưỡi.

"Khôn hồn thì tìm lý do nào dễ nghe một chút. Khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ hỏi tội cậu sau".

Chohong lườm cậu bằng ánh mắt tóe lửa, nhưng thực tế , cô chỉ lo lắng vì hành động bất ngờ của cậu.

Seol Jihu cũng biết rằng sớm muộn thì Chohong sẽ bắt cậu giải thích về vấn đề này. Vì vậy, cậu quay sang viên chỉ huy gần đó và nói.

"Đi nào."

"…Đi đâu cơ?"

"Thay vì phí sức chém giết mấy con quái lít nhít này, sao không xử lý con Medusa tiếp theo?"

"... Ah, vâng!"

Viên chỉ huy hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta hào hứng trả lời khi nhìn theo hướng ngón tay Seol Jihu.

Phi Sora, người đã xông pha trên chiến trường như một con sư tử hung dữ, cười thầm cay đắng. Dù đã rất nỗ lực, cô vẫn không thể tiếp cận con Medusa, dù đã chém giết hàng trăm kẻ thù. Vì vậy, cô hơi thất vọng khi thấy Seol xử lý con Medusa một cách dễ dàng.

Cô nhíu mày và rũ bớt máu thịt dính trên chiếc khiên, khẽ thở dài.

Tất nhiên, Phi Sora biết rằng Seol Jihu có "vật phẩm bay" và đang sở hữu sức mạnh của Tinh hoa Soma, nên cô không quá ngạc nhiên.

"Đừng bất ngờ làm gì".

Oh Rahee cũng rũ bớt máu trên áo giáp và cười khúc khích.

"Anh ấy là loại người như thế".

Phi Sora liếc xéo Oh Rahee.

"Làm như cô biết rõ anh ta vậy".

"Tôi biết chứ." - Oh Rahee nhếch mép - "Lúc ở Bữa tiệc, anh ấy cũng khiến người ta bất ngờ như vậy".

Nhóm của Seol Jihu nhanh chóng di chuyển. Không phải là tiến lên, mà là đi ngang.

Lần đầu tiên có thể khó khăn và trắc trở, nhưng bắt đầu từ lần thứ hai, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Những con Medusa xua quân về phía pháo đài để chiến đấu với những người lính bản địa và người Trái đất. Đương nhiên, chúng không ngờ rằng sẽ bị phục kích từ bên hông.

Seol Jihu chờ đợi đồng đội và binh lính của mình xử lý đám lính tùy tùng của Medusa, rồi nhờ Flone hỗ trợ để bay tới tung đòn kết liễu.



Tất nhiên, Medusa vẫn giữ lại vài Ký sinh trùng hộ vệ bên cạnh, nhưng chúng nhanh chóng bị xử lý bởi Marcel Ghionea. Bên cạnh đó, Seol còn được hỗ trợ bởi Maria cùng các Cung thủ và Linh mục khác từ phía xa.

XOẸT!!

Lại một con Medusa nữa bị chém làm đôi. Thân hình to lớn của nó đổ ầm ầm xuống đất.

Seol Jihu thở ra một hơi thật sâu, đồng thời khuỵu chân xuống để làm giảm cảm giác tê dại vì luồng mana hoàng kim của chính bản thân mình.

Đây là con thứ ba.

Mãi đến lúc này, bảy con Medusas còn lại mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng muộn rồi. Thế trận của chúng đang dần sụp đổ, chúng cố gắng co cụm quân lại để tạo thành những hàng rào phòng thủ, nhưng điều đố đồng nghĩa với việc nhường quyền chủ động cho con người.

Chiến trường hỗn loạn giờ đã lệch hẳn sang một bên, trở thành cuộc chiến giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn.

Những con Medusa đã cố gắng tập hợp một lực lượng tinh nhuệ để đối phó với nhóm của Seol Juhu, nhưng đó lại là một sai lầm lớn.

Vi, Seol Jihu không phải là người duy nhất có thể phục kích và xử lý chúng.

Khi hàng phòng ngự của các Medusa bị suy yếu, một người phụ nữ lặng lẽ bay lên không trung.

Người phụ nữ này, với mái tóc màu chanh bay phấp phới trong gió, nhẹ nhàng nhảy trên không trung. Như thể cô đang sử dụng Cân Đẩu Vân trong huyền thoại. Sau khi đến gần một con Medusa, cô nhanh chóng dang hai tay ra.

Những sợi chỉ bắn ra từ mười ngón tay của cô, đan vào nhau trong không trung và tạo thành một mạng nhện lớn, phủ lên đầu con Medusa đang sợ hãi.

Khi Seol Jihu bay đến nơi, cậu có thể thấy cô gái kia búng tay như nhạc trưởng của một dàn nhạc. Và sau hiệu lệnh của cô, mạng nhện xiết lại, xé xác con Medusa thành hàng chục mảnh.

Chưa hết. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên từ mạng nhện. Con quái vật nhanh chóng bị đốt thành tro.

Seol Jihu đáp xuống mặt đất và đối diện với cô ta.

"Cô Agnes!"

Ngoài vài vết máu nhỏ trên gấu váy, trang phục và làn da cô sạch sẽ không tì vết. Khó có thể tin được là cô ấy đang ở giữa một cuộc chiến khốc liệt.

Thấy Seol xuất hiện, cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Cậu là người tiêu diệt ba con Medusa ban nãy?"

Ngay khi Seol Jihu chuẩn bị gật đầu với một nụ cười rạng rỡ....

Một luồng sát khí ập tới khiến cả hai đồng loạt quay sang một bên.

Seol Jihu ngay lập tức kích hoạt những Lá chắn bảo vệ từ vòng tay của mình, trong khi Agnes chộp lấy Seol Jihu và nhảy lùi lại.

Xèo xòe!

Một dòng nước đen ngòm đổ xuống nơi hai người họ vừa đứng.

Seol Jihu trở nên bàng hoàng. Chỉ vài giọt nước đen bắn lên đã làm tấm khiên của cậu tan chảy.

Agnes bình tĩnh thông báo.

"Là con Hydra."

Một cái miệng khủng khiếp há ra trước mặt Seol, như thể cái Hố tử thần. Seol Jihu gật đầu khi nghe giọng nói của Agnes.

Đúng như cô nói, con voi ma mút, không, con Hydra đang đối mặt với họ.

Nó đang giương cả chín cái đầu lên, nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ và phồng mồm lên để chiết xuất độc tố.

Con Hydra đã cố gắng kiểm soát lũ Ký sinh trùng mất mẹ, nhưng càng ngày, càng nhiều Medusas bị tàn sát. Nó vốn không giỏi việc điều binh khiển lính, nên tình hình này vượt quá khả năng kiểm soát của nó.

Cuối cùng, nó quyết định thay đổi chiến thuật. Thay vì cố điều khiển những con Ký sinh trùng đang hoảng loạn, nó sẽ xử lý những kẻ gây ra tình huống rắc rối này.

Chín cái đầu của con Hydra phồng lên, chuẩn bị phun một cơn mưa chất độc xuống đầu Seol và Agnes. Tuy nhiên, nó bất ngờ loạng choạng và giãy dụa trong đau đớn.

Tiếp theo, mỗi cái đầu của nó phát ra một tiếng thét thảm thiết.

GUAAAAAA!

UỲNH

UỲNH

Nó vung chín cái đầu trong không trung như chong chóng và dậm chân điên cuồng. Khi Agnes phát hiện ra những đám khói bốc lên phía trên đầu con Hydra, cô mở to mắt.

"Là phép Tâm thần Hỗn độn!"

Seol Jihu vẫn ngơ ngác.

"Tôi nghe nói Hoàng gia Haramark đã chi một số tiền khổng lồ để thuê một Pháp sư chuyên về tấn công tinh thần. Đây chắc chắn là tác phẩm của anh ta".

Ban đầu, Pháp sư này dự định sử dụng ma thuật kiểm soát tâm trí diện rộng để làm rối loạn đội quân Ký sinh trùng, nhưng khi thấy cục diện thay đổi, anh ta đã chuyển mục tiêu sang con Hydra.

Nhận ra điều này, Agnes ngăn Seol Jihu lại.

"Sao vậy, Agnes?"

"Đừng"

Agnes nâng kính lên.

"Dù con Hydra là một sinh vật não cơ bắp chỉ biết chiến đấu, nó vẫn là một chủng Ký sinh trùng cao cấp. Phép Tâm thần Hỗn độn chỉ hiệu quả trong khoảng 20 phút thôi.

"Nhưng, 20 phút là quá đủ!"

"Vấn đề không phải vậy. Nó đang bị sốc vì phép thuật đó, nhưng nếu chúng ta tấn công, bản năng cuồng chiến sẽ được kích thích và nó có thể bình tĩnh lại sớm hơn".

Seol Jihu ngậm miệng. Cậu nhanh chóng hiểu những gì Agnes đang muốn nói.

"Vậy...  Ý cô là chúng ta nên tranh thủ tiêu diệt lũ Medusa, thay vì xử lý con Hydra?"

"Phải. Trừ khi cậu có cách nào đó để đánh bại con quái vật khổng lồ kia chỉ trong một đòn."

Seol Jihu nhíu mày. Con Hydra lớn gấp vài lần Medusa, và thân thể nó có vẻ cứng cáp hơn nhiều. Cậu không chắc là mình có thể giết nó nhanh chóng hay không. Hơn nữa, cậu thấy không cần phải phiêu lưu như vậy.

Chẳng mấy chốc, hai người bắt đầu chạy về phía những con Medusa.

"Có thể..." - Agnes vừa chạy vừa lẩm bẩm - "Cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm hơn chúng ta nghĩ."

Nghe vậy, Seol Jihu mỉm cười. Cậu đang cực kỳ tự tin và phấn khích.

*

"Tuyệt quá!"

Khi Seol Jihu và Agnes phối hợp hạ gục con Medusa thứ năm khác, Ian giơ nắm đấm lên một cách đắc thắng. Như thế này, một nửa chiến lực của Ký sinh trùng đã sụp đổ. Làn sóng Ký sinh trùng ngày càng co rút lại, rời xa pháo đài.

Cơn gió nhỏ mà Seol Jihu tạo ra, đã biến thành một cơn bão lan tỏa khắp chiến trường.

Ian liên tục vuốt râu để bình tĩnh lại.

Trong khi đó, Teresa hăng hái đến mức cô đã cầm vũ khí, và chuẩn bị dẫn đầu đội kỵ binh của mình xung trận.

'Nghĩ lại mà xem...'

Đã bao giờ nhân loại thắng thế trước Ký sinh trùng như thế này chưa?

Không, chắc chắn là chưa bao giờ. Trên thế giới này, Ký sinh trùng luôn áp đảo con người trong mọi cuộc chiến.

Thậm chí, xưa nay những người ra chiến trận gần như là cầm chắc cái chết.

Đây là lần đầu tiên, nhân loại có thể áp đảo Ký sinh trùng, và quan trọng hơn là áp đảo trong một trận chiến quy mô lớn như vậy.

Ian rùng mình, ông hiểu rằng sự thay đổi đến từ đâu. Chỉ có một mà thôi.

"Ông bạn già, ông thấy chưa Jang Maldong?"

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của ông.

"Tôi đã bảo rồi mà, hahaha..."

Ian bật cười khúc khích.

Sau đó…

Không có bất kỳ cảnh báo hay điềm báo nào, sự thay đổi bất ngờ xảy ra, như một tia sét giữa bầu trời quang đãng.

Thay đổi đầu tiên là toàn bộ quân đội Ký sinh trùng bất ngờ ngừng di chuyển.

Sau đó, như thể đã thống nhất trước, tất cả quay lại và bắt đầu rút lui. Dù những người lính bản địa và người Trái Đất tấn công chúng, khiêu khích chúng hoặc thậm chí là đuổi theo chúng, chúng vẫn mặc kệ.

Chúng chạy, chạy và chạy điên cuồng.

Thay đổi thứ hai là một cảm giác kỳ lạ ập xuống tất cả những người trên chiến trường. Một cảm giác lạnh lẽo sởn gai ốc, khiến ai nấy đều thấy rùng mình.

Không rõ cảm giác này đến từ đâu, nhưng tất cả đều thấy bất an.

Ngay cả Terasa cũng vậy. Công chúa đang định lên ngựa chỉ huy đội kỵ binh của mình truy đuổi lũ Ký sinh trùng đang chạy trốn, nhưng cô dừng lại và giơ ống nhòm lên.

Khi "thứ đó" lọt vào tầm mắt, cánh tay Teresa  rủ xuống bất lực.

KEENG!

Ống nhòm pha lê rơi xuống đất vỡ tan, và Terasa run lên cầm cập.

"Công chúa, người có ổn không?"

Một hiệp sĩ giật mình hỏi. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng nhận ra...

"Cái gì thế này!"

Khoảnh khắc tiếp theo, miệng hiệp sĩ nọ co giật. Anh ta đã cảm thấy luồng sát khí tà ác đang tiến vào chiến trường - một áp lực khủng khiếp như muốn nuốt chửng pháo đài và toàn bộ thung lũng.

"RÚT LUI!"

Teresa gầm lên thảm thiết.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

4 Comments:

  1. Boss tới tránh đường.....cbi ăn hành ngập họng

    ReplyDelete
  2. Thôi ăn lone rùi. BOSS nhảy vào combat

    ReplyDelete
  3. Hành đến rồi . Tạm biệt main 😢

    ReplyDelete