Khát vọng trở về - Chương 164: Bổ sung nhân lực - Phần 2

Một áo giáp dài màu đỏ, một cái khiên tam giác bóng loáng, một cái áo giáp mỏng được chế tác tỷ mỉ và một đôi giày lông mảnh mai.

Sora không thể bình tĩnh nổi trước những trang bị tốt như vậy - dù cô đã hoạt động ở Thiên Đường này rất lâu rồi.

“Này cưng…Cưng thực sự là ai vậy?”

Khuôn mặt cô bừng sáng lên, cứ như là những trang bị đó đã thuộc về cô vậy.

Seol Jihu nhún vai.
“Như thế này chắc cũng đủ rồi nhỉ?”

Sora gật lấy gật để. Vừa nhấc từng trang bị lên, cô vừa quay lại hỏi Seol.
“Cưng thấy đấy, cưng có thể cho chụy mượn…”

"?"

“Một năm …À không.. Hai năm cũng được. Chúng ta sẽ ký hợp đồng hai năm, chụy cho phép cưng không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Sướng nha.”

Nói thẳng ra, Sora chẳng thiệt gì.

Đó là một giao dịch hoàn toàn có lời cho cô.

Seol lập tức cúi đầu xuống sàn nhà.

Phi Sora ngây người nhìn cậu.

“Cưng làm gì thế?”

“À! Tôi vừa thấy cô đánh rơi một thứ!”

“Hử? Tôi có đánh rơi gì đâu?”

“Không đời nào? Rõ ràng là tôi nghe thấy mà.”

"Huh?"

Phi Sora nheo mắt. Seol ngẩng đầu lên mặt tỉnh bơ.

“Liêm sỉ em ơi! Liêm sỉ rụng hết xuống đất rồi.”

"…."

Sora nín bặt.

*

Hai ngày sau.

Một nhóm gồm tám người lạ mặt tới gõ cửa văn phòng Carpe Diem.

Cậu đã biết là Kim Hannah đã tìm cho cậu một nhóm lính đánh thuê, và đó là nhóm người từ tổ chức Huyết Giới Đoàn. Nhưng khi bọn họ xuất hiện, cậu rất ngạc nhiên.

Thủ lĩnh của Huyết Giới Đoàn là người quen của cậu.

Một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm với bàn tay hay nghịch mấy sợi tóc.

"Hnng."

Âm mũi của cô ấy nghe rất ngân nga.

Và cô ấy đứng ngạo nghễ trước bảy người còn lại.

Cô gái đó không là ai khác chính là Mặt Lạnh Oh Rahee.

"Huh? Sao cô lại đến đây?”

Seol Jihu cuối cùng đã nhớ lúc cậu mở Cửa sổ trạng thái của Oh Rahee trước kia.

[Bang hội: Huyết Giới Đoàn]

Seol lập tức cười tươi chào cô.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cô Oh Ra ~ hee sẽ đến đây đó”.

"Anh vừa mới nói gì cơ?

"Huh?"

"Anh đó! Anh vừa nói gì trước đó?

"Uh…Tôi không bao giờ tưởng tượng được cô Ohh~ Ra~~ Hee~~ lại đến đây đó!”

Seol Jihu ngân dài kết thúc màn chào hỏi của mình.

"…."
Oh Rahee ngán ngẩm bĩu mỏ rồi mở lời.

“Chúng tôi đã nhận được vài yêu cầu ở đây, chứ không thì tôi cũng chẳng tới Haramark này đâu.”

“Sao lại thế?"

“Hừ! Tôi có linh cảm chẳng lành về nơi này, nhưng...” - Oh Rahee cười toe toét - "Con cáo đó đưa cho chúng tôi không ít tiền. Sao chúng tôi từ chối được chứ? “

Cô đưa ngón tay xoa xoa như thể đang đếm tiền.

Seol Jihu các thành viên còn lại. Không biết họ phải cùng một đội hay không, nhưng ai cũng che kín hết mặt. Cứ như cậu đang chào đón một bang nhạc sát thủ chết chóc vậy.

Dù họ trông có chút nguy hiểm, nhưng miễn là cậu có tiền, họ sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến để giúp cậu.

Cậu thầm cảm ơn Kim Hannah.

“Mình cần trả ơn cô ấy sau mới được.”

"Mà nhân tiện thì… Huh.. Huh?

Oh Rahee đã định nói gì đó, nhưng khi vừa liếc sang bên, cô tròn mắt bất ngờ.

"Kia là...?"

Thấy người phụ nữ tóc đỏ bước ra, đôi mắt của Oh Rahee mở to.
“Ôi trời ơi! Xem ai kìa!!”

Cô cong lên môi và và trở lại khuôn mặt cà khịa đã thành thương hiệu của mình.
“Không phải thảm chùi chân đây sao?”

“Cô!!”

"Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô ở Scheherazade chứ nhỉ?

“Họ quen nhau à?”

Seol Jihu ngơ ngác nhìn 2 cô gái đang trừng mắt nhìn nhau. Sora cũng rất ngạc nhiên, mặt cô cứng đờ.

Oh Rahee cười lớn

"Trông cô tàn tạ chưa kìa. Trang bị với nhà của cô đâu hết rồi. Bị thằng cha Bok Jungsik nẫng…?

Pak!

Chưa nói hết câu, Oh Rahee ăn một cú sút trược diện vào hàm.

Sora đã ra chân nhanh như chớp vậy.

Seol Jihu hốt hoảng.

“Con đũy chết tiệt này!”

Oh Rahee loạch choang, suýt nữa cô đổ gục xuống, cô nhổ nước bọt sang bên và trừng mắt nhìn Sora, nhưng khi vừa thấy Sora co chân phải lên thì…

Chỉ trong tích tắc sau, gót chân của Sora đã ở trên đỉnh đầu của Oh Rahee.

'…Ah.'

Seol Jihu vội nhắm tịt mắt lại.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình.


Mục lục

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

4 Comments:

  1. Tốc độ dịch = tốc độ bàn thờ :))

    ReplyDelete
  2. Mới gặp là đánh luôn xD

    ReplyDelete
  3. Vailon đéo biết 6 nữ quái mà pk với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?

    ReplyDelete