Khát vọng trở về - Chương 153: Những vị khách của Thủ lĩnh Carpe Diem - Phần 1

Dù biết mọi chuyện sẽ trở nên hài hước, nhưng ngay khi Hugo quay về, Seol Jihu lập tức dành thời gian để giới thiệu các thành viên mới.

“Em là Yi Seol-Ah! Rất mong được anh chị giúp đỡ!”
“Ooooooh!”

Phản ứng của Hugo thú vị hơn Seol dự đoán nhiều. Ngay khi vừa nhìn thấy cô gái trẻ trung, xinh xắn cúi chào lịch sự, anh lập tức cười ha hả.

“Em vừa nói em là một Cung Thủ sao?”

“Vâng ạ, em là Cung Thủ Cấp 2”

“A!!Cung Thủ Cấp 2 sao? Em có phải Thợ Săn không?”

“Dạ không phải ạ, em là Người Truy Dấu ạ.”

“Ah ~ . Vậy là một Người Truy Dấu tương lai gia nhập hội chúng ta!!”

Hugo cười lớn và đặt tay lên vai Yi Seol-Ah.

“Anh Richard Hugo, Chiến Binh Man Di Cấp 4. Em có thể gọi anh là Hugo. À không. Hay gọi anh là Hugo-oppa đi.!!”

“V-Vâng ạ, Hugo ộp… oppa.”

“Aigo Aigo! Có thế chứ! Giờ chúng ta là đồng đội rồi nhé. Nếu có gì khó khăn cứ nói cho anh biết nhé, đừng ngại!”

Thấy Hugo ưỡn ngực và cười hi hửng, Seol Jihu cười cay đắng. Cậu đoán ra tại sao Hugo lại vui như tết như vậy.

Cho nên khi đến lượt Yi Sungjin, cậu bé cũng hào hứng giới thiệu:”Em là Yi Sungjin, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng anh chị ạ!! thì Hugo lại quăng cho cậu bé một câu cụt ngủn:” Ờ!”

Chohong chán chường nhìn Hugo đang tung tẩy như thằng hâm, cô chán nản lắc đầu rồi quay sang nhìn hai chị em kia.

“Chiến Binh Dòng Đền Cấp 5, Chung Chohong.”

Mặc dù cô giới thiệu bâng quơ như vậy, như hai chị Yi lại cực kỳ trầm trồ. Một trong 10% người Địa Cầu được xếp hạng High Ranker đang đứng trước mặt họ.

Và hai chị em đã đoán ra ai là người mạnh nhất Carpe Diem.

“Boss và ông già kia đã chấp thuận thì tôi sẽ không bàn gì nữa, nhưng...”

Cô tuốt điếu thuốc đang ngập ở môi ra.

“Đừng có làm phiền tôi. Tôi chỉ cần vậy thôi, còn lại thì các người thích làm gì thì làm.”

“Cố tỏ ra cool ngầu vì mình là High Ranker à bà nội?”

“Chú em vừa ẳng gì đấy?”

Đang bực mình vì vụ Sora vừa nãy, giờ lại bị Hugo cà khịa , Chohong nổi nóng lập tức lôi Thorn of Steel ra. Nhưng ngay lập tức cô buông nó xuống ngay.

Jang Maldong vừa lườm cô chằm chằm vừa gõ gõ vào cây gậy.

Seol Jihu nhìn chằm chằm bốn người Hugo, Chohong và chị em Yi đang nhốn nháo như chợ kia. Cậu cực kỳ xúc động, một cảm giác lâng lâng tự dưng dâng trào trong người cậu.

Lực lượng chính thức của Carpe Diem đã tăng lên 5. Thêm cả “cố vấn” Jang Maldong, giờ họ đã có 6 người.

Giờ cậu đã có một tổ đội có “màu sắc” như Ian đã nói, giờ cậu xúc động chảy cả nước mũi.

Thậm trí giờ cậu còn cảm thấy như đang ở trong không gian mới, những cảm giác về không khí Carpe Diem mà Dylan tạo ra khi xưa đã dần tan đi.

Nhưng vẫn còn một cảm giác ngứa ngáy mà cậu không dứt được.

'Phi Sora.'

Cô đang đứng ở khe cửa sổ cắn môi nhìn chòng chọc vào văn phòng Carpe Diem, nhìn cô rơm rớm nước mắt

Seol Jihu thở dài.

Cuối cùng cậu cũng mủi lòng và mở cửa cho cô, cũng một phần do Jang Maldong nữa.

Nhìn mặt Jang Maldong là cậu đoán được ông đang nghĩ gì rồi, ông không nỡ quay lưng với đứa học trò mà ông đã dành bao tâm huyết yêu thương bằng cả tâm hồn, nghĩ đến cảnh cô đã chịu bao thiệt thòi mà giờ lại lại bị tống ra ngoài đường thế kia, ông xót hết cả ruột, nhưng giờ Seol là thủ lĩnh, ông cũng không dám can thiệp.

Tất nhiên, Seol biết rõ điều này. Mặc dù lúc đó ông cứ luôn mồm nói :” Không.”  Nhưng cậu vẫn mở cửa cho cô.

Vừa mới đưa cô vào, cậu bỗ cho cô một tràng điều kiện vào mặt luôn.

Thứ nhất, cậu yêu cầu cô không được can thiệp tới bất cứ chuyện gì của Carpe Diem. Cậu đang nhấn mạnh rằng: “Cô chỉ là con đỉa ăn bám.”. Cậu đặc biệt nhắc nhở tới việc cô không được động vào chị em Yi, nếu không cậu tống cô ra ngoài ngay lập tức.

Thứ hai, một tháng nữa cô phải rời đi ngay. Thì điều đó là chuyện bình thường thôi, một High Ranker kiếm tiền dễ như bỡn, chẳng có lý gì mà để cô ở lại cả.

Phi Sora phản đối, 'Tôi sẽ ở lại miễn là đừng có ai làm phiền tôi trước', nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận điều kiện.

Không phải là cậu không biết giá trị của Phi Sora. Đặc biệt là cô chắc chắn là một High Ranker “thực thụ” mà Jang Maldong đã từng nói cho cậu, kỹ năng 'Nhân Kiếm Hợp Nhất' của cô khiến cậu cực kỳ phấn khích.

“Mình đang khá tò mò đấy..”

Nhưng ưu tiên hàng cậu của cậu vẫn là đội của mình.

Ngay cả không phải do vụ cô bắt nạt chị em Yi, cậu vẫn hơi khó chịu khi nhìn thấy cô.

Cậu cảm thấy sự phân biệt  'Đen và Trắng' của cô giống y như 'Điều Răn Vàng' mà cậu đang sở hữu.

“Chà, mình mong cô ấy không có ý định ở lại luôn.”

Cậu không biết cô ấy có ý định gia nhập Carpe Diem hay không, nhưng vừa nghĩ tới điều này, cậu phủ ngay nó đi lập tức.

Không hẳn là cậu không quan tâm tới chuyện này, nhưng cậu có chuyện quan trọng hơn để mà để tâm tới rồi.

“Mình nên tập trung vào những thứ hiệu quả hơn.”

*

Một buổi sáng, ánh sáng ban mai ấm áp chiếu vào cái mũi xinh xinh của Sora.

Vừa tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh,giường thì cũ kỹ,đồ đạc thì hỏng hóc, cái thì nứt, cái thì vỡ, thậm chií còn có thủng một lỗ (do bị Chohong đấm), làm cô không nhịn được cười.

Chỉ mấy ngày trước thôi, cô vẫn như một nữ hoàng trong cung điện vậy, nghĩ đến tình trạng trớ trêu của mình hiện tại làm cô dở cười dở khóc.

Không chỉ đang tự chế nhạo mình, cô còn còn đang tự dằn vặt mình trong xấu hổ nữa.

Tuy vậy, cô cũng từng sống như nộ lệ trong quá khứ, nên cô cũng nhanh chóng quen với chuyện này.
Nhưng một lý do khác mà cô lại không kiềm chế được, lần này cô bật cười lớn.

Nói thẳng ra thì đó là cách cư xử thú vị của Seol.

'Buồn cười thật đấy.'

Tất nhiên rồi, cô không hiểu tại sao Seol không ngỏ lời chiêu mộ cô là lại cứ nằng nặc đuổi cô đi trong khi cô là một trong những chiến binh luôn được săn đón trên Thiên Đường này.

Class Vệ Binh Hoàng Gia sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phòng thủ, nó là một class mà ai cũng thèm thuồng.

Rõ ràng với khả năng của cô, cô hoàn toàn có thể vào bất cứ đội nào cô muốn.

Đáng ra Seol nên hạ mình một chút và dỗ dành cô, biết đâu cô cho cậu một cơ hội.

'Mình có thiếu gì đâu cơ chứ?'

Nghĩ lại cái bản mặt hậm hực của cậu khi quăng cả tá điều kiện áp đặt vào cô, cô tức đến nỗi tưởng mình sắp bốc hỏa lên đầu.

'Gì chứ! Hắn ta tưởng hắn ta đặc biệt lắm sao?'

Đáng ra cậu ta nên mời cô tham gia Carpe Diem mới đúng chứ?

'Đáng lẽ hắn phải cảm thấy biết ơn nếu mời được mình vào cái hội bé tý thế này!?'

Cô càu nhàu và phàn nàn liên tục trong đầu. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bỏ ngay cái suy nghĩ.

Trước đây, khi vừa mới lên ngôi thủ lĩnh của Carpe Diem, Seol đã đi “ra mắt” một số mối quan hệ quan trong của Carpe Diem. Và giờ, họ đã quay lại “đáp lễ”.

Trong các tiêu chí để đánh giá một nhóm thì quan hệ với các “ông lớn” là tiêu chí quan trọng
Và các mối quan hệ của Carpe Diem hay Seol đều vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Vị khách đầu tiên là Công chúa Teresa Hussey.

“Chà, gần đây trông anh bận rộn quá nhỉ! Em hâm mộ thực sự đó!”

"À thì! Cũng bình thường thôi.”

“Nhưng sao anh không về “nhà”. Em toàn phải ăn cơm một mình này!!!!”

“Hử.. Nhà tôi ở đây mà?”

Phi Sora cực kì bối rối, cô không hiểu tại sao Công chúa Teresa Hussey lại mặc tạp dề ngoài áo giáp, nhưng đó đâu phải vẫn đề chính ở đây. Điều quan trọng ở đây là một công chúa hoàng gia đã đích thân đến thăm Seol Jihu.

Phi Sora cũng có nghe nói về Hoàng gia Haramark khác với những Hoàng Gia còn lại, nhưng điều này làm cho cô thực sự bất ngờ. Cô chưa bao giờ nghĩ tới cảnh công chúa của Scheherazade, một người luôn coi trọng hình thức rườm rà, lại đến thăm một người Địa Cầu cả.

Tiếp theo là Kazuki.

“Gần đây như thế nào rồi?”

“Thì như mọi khi thôi. Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản lúc nào chả kè kè đe dọa bên cạnh tôi."

“"Tôi hiểu."

“Cũng chẳng có gì đáng bận tâm đâu. Giờ Hội Tam Hoàng đang bảo kê tôi rồi, chúng chẳng dám làm gì đâu. Hao Win thực sự rất đáng tin đó. Tôi không ngờ anh ta lại giữ lời nghiêm túc như vậy đâu."

Ayase Kazuki của Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, cái tên mà Phi Sora đã nghe nói đến rất nhiều lần.

Anh là một Ngôi Sao Trỗi Dậy của của Haramark và là một trong số ít những người Địa Cầu may mắn được Tiên Sinh Quốc Dân dạy dỗ và thậm chí anh được nuôi dưỡng bởi ” Con gái của Luxuria” trong một thời gian.

Quen biết với High Ranher đang trên đỉnh cao và sắp trở thành Cấp 6, đó chắc chắn là một điểm cộng.

Tiếp theo, Phi Sora cũng bị bất ngờ bởi một “Hắc Binh Đoàn”, đó chuyến thăm của Hội Tam Hoàng.
Nhưng điều thực sự khiến cô bất ngờ nhất là chim ưng chiến tranh miền nam cũng tới.

Và đại diện cho “con chim ưng chiến tranh” này thậm chí lại là một trong sáu Nữ Quái khét tiếng của Thiên Đường.

Đương nhiên là Phi Sora cũng biết cô ấy xé xác đối thủ của mình như thế nào, và cô gái khét tiếng làm Sora bất ngờ đó là Claire Agnes.

Tương truyền cô ấy từng được một lãnh đạo cấp cao của quân nổi loạn mời đến họp bàn gì đó, khi đó, Haramark đang rơi vào nội chiến. Và kết thúc của cuộc là đám lính của phe kia bị cô xé xác bày lên đĩa để làm thức ăn mời chính những kẻ lãnh đạo phe đó.

Câu chuyện đó nổi đình nổi đám đến mức khiến Thiên Đường rơi vào hỗn loạn suốt một thời gian, và một số người còn so sánh cô với sáu tên tâm thần giết người điên loạn đang bị nhốt trong nhà tù dưới lòng đất của Hoàng gia Eva.

Ngay cả khi đối mặt với con quỷ đáng sợ này, Seol Jihu vẫn cười khúc khích và đưa cho cô hai cái bánh bao, bảo cô là nên thử thưởng thức "hai miếng bánh nhân thịt" của mình. Và kết quả là cậu bị đập cho nhừ tử.

“Cái gì thế,…Ái úi!! Tha cho tôi đi! Tôi chỉ ~ tặng cô..món quà thôi mà! Chút lòng thành!"

“Câm mồm! Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu vì có Lão sư Jang ở đây sao!?

“Tha cho tôi đi!! Tôi…vô…tội..!”

“Tôi nói cậu câm mồm! Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nói kháy gì sao?”

Bang! Bịch! Bốp!!

Agnes vừa đá vừa đấm như đang lên cơn điên, trong khi đó, Seol Jihu ngồi phịch xuống đất chịu những cú đá bay tới tấp như châu chấu.

Những cú đá của Agnes đáng lẽ phải khiến Seol gãy vụn từng mảnh xương, nhưng cậu ta vẫn có thể la hét oai oái như vậy, chắc là cô nương tay. Như thể hai người họ đang đùa giỡn nhau vậy.

Nói cách khác, Seol Jihu đã thân thiết đến mức có thể đùa giỡn với Huấn luyện viên Quỷ dữ của Sicilia.

Sau khi Agnes rời đi, Phi Sora nhìn Seol Jihu chăm chú, cậu còn đang nằm trên mặt đất ho khù khụ và thở hổn hển.

'Cái đội này…. Lạ đời như mình tưởng nhiều.'

Nhưng cả Phi Sora và Seol Jihu đều không biết rằng một  vị khách thực sự gây sốc vẫn chưa đến.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment