Khát vọng trở về - Chương 152: Những cô gái quanh anh - Phần 2

UỲNH

“Uwaaaah! Vậy là xong!! Phùùùùù.”

Một Linh Mục mặc áo choàng trắng ngồi bệt xuống đất ngay khi vác nốt cái túi lớn cuối cùng đặt lên sàn.

“Làm tốt lắm.”

Sau khi khích lệ cô gái một cách rất lịch sự. Seo Yuhui kiểm tra bên trong một cách cẩn thận rồi lôi từng món đồ đặt lên kệ.

Cô gái kia còn đang đầm đìa mồ hôi, cô hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt cô trông rất lấp lánh, hạnh phúc.

“Haa, mùi hương thật sảng khoái."

Căn phòng dưới lòng đất này tràn ngập khói trắng của Tuyết Vĩnh Cửu và mùi cỏ cây.

Cô gái hít lấy hít để không khí trong phòng, cô rất sốc khi nhìn xung quanh.

Sốc là đúng thôi.

Trên kệ bên trái là các loại dược liệu, hoa và các loại cây khác, tất cả đã được phân loại cẩn thận và sắp xếp gọn gàng. Trên kệ đằng trước là những hộp gỗ tỏa ra hào quang thánh và những lọ thuốc chứa đầy chất lỏng với nhiều màu sắc khác nhau. Cuối cùng, ở phía bên phải, tất cả các loại quái thú đang lẩn quẩn trong một cái lồng.

Nơi này giống như một nhà kho bí mật dưới lòng đất chứa đầy các loại thuốc quý và thú dữ.

Làm sao cô gái không ngạc nhiên được?

“Wow, chị tập hợp những cái này từ khi nào vậy, Unni?”

"Từng chút một thôi. Dần dần cho đến bây giờ, mọi thứ được như thế này đấy!”

“ Woah, woah, bên đó có phải là những gì em đang nghĩ không?

Cô gái phát hiện ra một con chim lông vàng giống như một con gà và nuốt nước bọt.

“Unni, chị có thể cho em con Hoàng Phong Phượng kia không? Thời tiết nóng như thế này mà có món súp gà thì thật hết ý.”

“Bậy nào!! Chị có mỗi con đấy thôi.”

"À. Vậy thì em có thể lấy lọ Tinh chất Hoa Tre Đỏ kia không?

"Chị rất lấy làm tiếc."

“Vậy còn Cửu Hoàng Lan? Em không đòi gì nhiều đâu, em chỉ xin một lá thôi.”

"Không, không và không"

Nghe những lời từ chối kiên quyết của Seo Yuhui, cô gái bắt đầu khóc.

“Chị keo kiệt quá điiiii…”

Seo Yuhui cười ngượng.

“Xin lỗi em, chị cần chúng để nuôi “thằng bé” nhà chị.”

"Con ư? Chị đã kết hôn rồi sao, Unni?”

Nghe điều này, Seo Yuhui đang bận rộn dọn dẹp nơi này cười phá lên.

“Haha!! Kết hôn ư?"

Cô gái cũng cười khúc khích.

“Tất nhiên là em đang đùa rồi. Một nữ hoàng băng giá như Unni kết hôn? Chà, hẳn là anh ta trẻ trâu đến mức chị gọi là “đứa trẻ” như vậy.”

“Em nói chuẩn đấy. Mỗi khi anh ấy giở trò tinh nghịch, chị lại tự hỏi có thật là anh ấy đã hai mấy rồi không?”

Đột nhiên nghĩ tới những hình ảnh về cậu, đặc biệt là những kỷ niệm hài hước làm Seo Yuhui không kiềm chế được, cô che miệng lại và cười khúc khích.

“Dù thế nào đi nữa,đối với chị, anh ấy cực kì quý…...”

Đội nhiên giọng nói đang vui vẻ của cô ngừng lại.

"Qu…ý…….Gi..á…"

Chuyện gì đã xảy ra? Seo Yuhui từ từ buông cánh tay xuống, mặt cô đột nhiên trở nên cứng ngắc. Cứ như cô vừa trải qua chuyện gì đó rất kinh hoàng vậy. Chỉ trong giây lát sau, cô gái lập tức nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Seo Yuhui.

“Unni? Chị làm sao thế? Chị có khỏe không?"

Ngay sau đó,

Cô ấy thở dài và tiếp tục dọn dẹp, như thể đang cố quên đi những gì vừa nhớ ra.

"Hãy hiểu cho chị. Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, có vài thứ chị không bao giờ tiết lộ được.”

"Không bao giờ?"

"Không bao giờ."

“Này, Unni, chị nói vậy tức là….. anh ấy phải là một người đã sống ở Thiên Đường một thời gian dài. Anh ta là ai vậy?"

Cô gái lẩm bẩm, Seo Yuhui nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh ấy mới đến đây chưa lâu.”

“Vậy thì nếu anh ta chết thì nó sẽ không có vấn đề gì lắm phải không? À, ý em là "hình phạt" sẽ không lớn lắm.”

“Nhưng ký ức của anh ấy sẽ biến mất.”

Cô gái trở nên bối rối và nhìn chằm chằm vào lưng của Seo Yuhui và lắng nghe.

“Sẽ thật kinh khủng nếu ký ức về Thiên Đường của anh ấy bị mất đi, và… ký ức ở Địa Cầu của anh ấy cũng bị rối loạn nữa.”

“…..”

“Cuối cùng... nếu có vấn đề gì xảy ra, anh ấy sẽ phải quay lại cuộc sống tệ hại ngày xưa".

Giọng nói êm đềm vang lên, nhưng lắp bắp ngập ngừng.

"…Em hiểu rồi…."

Cô gái cũng lẩm bẩm lặng lẽ và lén quay lại. Cô cảm thấy như mình đã vô duyên khi đi gợi một chủ đề không hay.

Ngay lúc đó, cô phát hiện một cái bọc nằm lăn lóc trên sàn.

“Seo Yuhui là người cực kỳ ngăn nắp mà lại bỏ sót cái gì đó ư?”

Chuyện này là không thể, cô gái tò mò bò liền qua kiểm tra bên trong chiếc túi.

"Oh!"

Cô lập tức trố mắt ra. Bên trong bao tải là những vũ khí và áo giáp đang tỏa sáng rực rỡ.

Không chỉ một cái, mà là những chín cái.

“C-cái gì thế này.?”

"À, cái đó sao? Điều Ước Bất Hòa ấy mà."

“Điều Ước Bất Hòa ư? A, chị nói chị đã dùng Điều Ước Thiêng Liêng để tham gia Bữa Tiệc phải không?”

“Chúng là từ những người đã hi sinh ở Giai Đoạn 3. Chị cảm thấy thật lãng phí khi bỏ chúng ở đấy nên đã cầm về.”

Mắt cô gái lập tức sáng lên.

“Unni~ ~!”

“Không, em cũng không thể lấy những thứ đó đâu.”

Cô gái nhanh chóng trở nên ủ rũ.

“…Em còn chưa kịp nói gì mà.”

“Chúng đã có chủ sở hữu rồi.”

“Đợi đã, chị vừa nói chủ nhân của chúng chết rồi mà?”

“Dù sao thì chị cũng không để em lấy chúng đâu. Đừng chạm vào chúng khi chưa có sự cho phép của chị, chị mắng đó.”

Có lẽ do quá mệt mỏi trước những lời cằn nhằn của Seo Yuhui, cô gái nằm dài ra.

“Được rồi, em chịu thua chị đấy.”

Cuối cùng, cô đành từ bỏ hoàn toàn.

Cô biết Seo Yuhui rất thoáng trong việc chia sẻ hay cho đi như thế nào. Nếu cô ấy đã kiên quyết từ chối như vậy, hẳn là cô ấy rất cần chúng.

Mặc dù cô gái rất muốn quấy rầy thêm chút nữa, đặc biệt là cô lại vừa giúp Seo Yuhui chuyển nhiều đồ như vậy. Nhưng nghĩ đến món nợ ân tình của Seo Yuhui trong quá khứ, cô không nỡ làm thế.

Cô cũng có chút hối hận. Tuy vậy, cô vẫn mím môi rụt rè hỏi: "Anh ấy là ai vậy?"

Mặc dù Seo Yuhui đã dọn xong đống bề bộn kia, cô vẫn cố tránh ánh mắt của cô gái kia.

“Anh chàng may mắn nào đã nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc chưa từng có của Unni thế?”

“Mm---“

Seo Yuhui để ngón tay chạm cằm và nhìn lên trần nhà.

Rồi cô nói với giọng cực kỳ rụt rè: “Con thỏ láng riềng với chúng ta đó.”

"…Thỏ ư?" - Cô gái ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ. Một con thỏ" - Seo Yuhui mỉm cười rụt rè - “Một con thỏ trắng rất dễ thương.“

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

13 Comments:

  1. Dàn harem toàn boss 🤣🤣

    ReplyDelete
  2. 1 con thỏ trắng rất dễ thương. Cạn lời.
    Thank

    ReplyDelete
  3. Dàn harem toàn hàng khủng thế này thì không ai dám dành với Seol =))

    ReplyDelete
  4. Tưởng tượng dàn Harem của main toàn cấp 8 mà mỗi main cấp 6 thì cười vl =)) được bảo kê đầy đủ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ra thì main vừa lên cấp 4 =)))))

      Delete
  5. Mà sao seo Yuhui lại quan tâm tới seol nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yêu thì quan tâm :))))

      Delete
    2. Chắc yêu từ chap 93 thì phải. Lúc main được chăm sóc tại đền thờ. Lúc đó main bị mộng du thì phải.

      Delete
    3. Tui nghĩ Seo là vợ Seol ở trái đất

      Delete
    4. Bậy...bé này crush main từ trái đất nhé , main đã chia tay với Seonhwa (tình địch) nên phải biết nắm cơ hội chứ

      Delete
  6. Đứa bé à, chắc từ vụ ngủ chung lúc trước rồi :))))

    ReplyDelete