Khát vọng trở về - Chương 168: Tung hoành nơi chiến địa - Phần 1

Một trận chiến khốc liệt nổ ra ngay trước pháo đài.

Đơn vị bộ binh hạng nặng của Haramark, gồm những chiến binh dày dạn kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường, đã khéo léo chặn bước quân địch.

Những bộ binh hàng đầu dựng khiên của họ xuống đất, và hàng thứ hai úp khiên của họ vào như hình tam giác, tạo ra một bức tường sắt vững chãi.

Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng là những kẻ không thể xem thường.

Những tên Ký sinh trùng điên cuồng tiến lên theo lệnh lũ Medusa. Chúng lao mình vào những ngọn giáo và liều chết trèo qua bức tường khiên.

Khi một con Ký sinh trùng dạng sói sử dụng đống xác chết để làm bàn đạp và nhảy lên tường, Jan Sanctus phóng một ngon lao, xiên thẳng vào mõm nó và hét lớn:

"Trụ vững vào! Dốc hết sức đi, lũ đầu đất! Bọn nó mà len vào được là chúng ta chết cả nút đấy!"

Đang reo hò khích lệ đồng đội, anh ta bỗng cảm thấy mặt đất sau lưng mình rung chuyển nhè nhẹ. Jan Sanctus quay lại.

Những người Trái đất đang chạy về phía họ.

"Mấy tên Trái đất sắp đến rồi! Cố lên!"

"Mẹ kiếp! Chúng ta lại hết đất diễn rồi!"

Một người lính kỳ cựu vừa nhăn nhó giữ chiếc khiên, vừa hét lên. Đáp lại tiếng hét của anh ta, những người còn lại bật cười, trong khi mồ hôi vẫn tuôn ra thành dòng trên trán.

Họ đã chiến đấu hàng chục năm trên chiến trường, đến mức có thể đùa giỡn khi đối mặt với cái chết.

"Ngậm miệng lại, mấy thằng ngu này! Thay vì la hét thì tiết kiệm chút hơi tàn đi!"

Jan Sanctus vừa quở trách vừa họ nhanh chóng quay đầu lại để xác nhận khoảng cách.

Đôi mắt anh trợn lên.

Có một nhóm chạy rất nhanh và bỏ xa những nhóm khác.

"Tránh đường, tránh đường nào! Nước sôi đây!"

Một người phụ nữ đang chạy về phía họ với chiếc khiên sáng bóng, mái tóc đỏ tung bay trong gió.

Jan Sanctus hét lên đáp lại.

"Rhat! Zimmer! Hãy sẵn sàng!"

Hai người lính liếc nhìn phía sau họ.

Và khi cô ấy sắp tới nơi...

"Tới lúc rồi!"

SOẠTTTT

Hai người lính lập tức xoay người 90 độ.

"Euyaaaa!"

Phi Sora giơ chiếc khiên ra trước mặt, rồi lao vào khoảng trống như một chiếc xe tăng hạng nặng

BOOM!


Một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Chấn động mạnh đến mức lũ Ký sinh trùng đối mặt với cô bị hất văng và hàng ngũ của chúng sụp đổ.

Thậm chí còn có hàng loạt tia lửa bắn tung tóe lên bầu trời.

Tuy nhiên, Phi Sora vẫn không hề hấn gì và đang đứng hiên ngang.

Chỉ có áo giáp và khiên của cô bốc khói.

"Ah."

Phi Sora ngẩng đầu lên và ưỡn ngực ra, khoe hàm răng trắng.

"Lâu lắm rồi mới được giãn gân cốt."

Cô đá một con quái vật đang cố gắng đứng dậy, rồi dùng gót chân bổ xuống đầu nó. Rắc một tiếng, cái đầu nứt ra và bộ não con quái vật văng tung tóe.

Cô ta tiếp tục dùng khiên hất văng một con ký sinh trùng dạng sư tử đang lao tới, và vung thanh kiếm đỏ đang bốc cháy phừng phừng.

Sau đó, một số người tiếp theo đã đến bên cô.

Jan Sanctus chăm chú quan sát chàng thanh niên đang vung cây thương màu xanh.

Cây thương đang tỏa ra những tia sáng óng ánh vàng, kết liễu những con quái vật còn đang bị choáng bởi cú húc của Phi Sora.

Những mũi thương ngày càng nhanh hơn, tạo ra hàng trăm dư ảnh và tước đi sinh mạng kẻ thù.

Jan Sanctus gật đầu mãn nguyện khi thấy nhóm của Seol Jihu tiêu diệt lũ Ký sinh trùng với tốc độ kinh hoàng.

'Nhóm hộ tống đội này có lẽ sẽ sống sót.'


Đó là một câu đùa phổ biến của những người lính bản địa trước khi bước vào chiến trường.

Nhóm người Trái đất phối hợp với họ càng mạnh, tỷ lệ sống sót của họ càng cao.

Hơn cả một trò đùa, đấy là một câu chuyện thực tế khá phũ phàng.

Nhiều người Trái Đất coi những người lính bản địa không khác gì những lá chắn thịt. Thậm chí có những trường hợp, lũ khốn đó chạy trốn, để lại những người lính tuyệt vọng làm mồi cho kẻ thù.

Thế nên, sự xông xáo của nhóm Seol Jihu chính là điềm báo an lành cho nhóm chiến binh bản địa hộ tống họ.

Nhưng...

'Hừm?'

Nhìn thấy Seol Jihu ngạo nghễ nhìn đống xác chết của kẻ thù xung quanh và chuẩn bị bước đi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt của Jan Sanctus.

Anh ta nhảy tới nắm lấy vai Seol Jihu Jan Sanctus sửng sốt khi thấy chàng trai trẻ này vững chãi như một tảng đá ngàn cân, nhưng vẫn cố kéo Seol Jihu về phía sau.

Seol Jihu quyết liệt liếc nhìn anh. Jan Sanctus trịnh trọng giơ tay và chỉ lên trời.

Seol Jihu cau mày và nghiêng đầu lên.

Những chiếc boomerang hình lưỡi kiếm bắn ra từ pháo đài, lao vun vút trên bầu trời và quét phăng những kẻ thù phía đằng xa.

Trong khi đó, những trận mưa tên trút xuống, găm chi chít lên mình những tên đang lao về phía họ

"Tôi rất biết ơn sự nhiệt tình của anh."

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Seol Jihu.

"Nhưng đừng nên lãng phí sức lực. Trên chiến trường, mỗi đơn vị có một phạm vi hoạt động khác nhau. Điều đó không chỉ khiến anh gặp khó khăn hơn, mà anh còn trở thành gánh nặng cho chúng tôi và đồng đội của anh."

Seol Jihu chớp mắt. Người đàn ông trước mặt cậu là vị tướng đã đến văn phòng Carpe Diem để mời cậu đến cung điện theo lời Terasa.

Nói cách khác, cậu quá hăng máu đến nỗi không nhận ra người đàn ông này.

"Trận chiến càng kéo dài, càng nhiều bất trắc. Hãy giữ bình tĩnh và tỉnh táo trong mỗi bước đi của mình".

Đó là một gáo nước lạnh dội xuống đầu Seol. Khuôn mặt đỏ ửng của cậu dần dần trở lại bình thường.

Họ đã nói chuyện rất lâu, dù đang đứng giữa một trận chiến.

Thấy cậu ta lấy lại được bình tĩnh, Jan Sanctus ra lệnh bằng giọng sấm sét.

"Tất cả binh lính, sẵn sàng đội ngũ và tiến lến lên!"

Những người lính đang quỳ trên một đầu gối, đồng loạt đứng dậy cùng một lúc. Họ bước đi đều tăm tắp, giẫm lên những xác chết vẫn bằng đôi giày bọc thép của họ.

Họ đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: Chuẩn bị sẵn không gian cho những người Trái đất xung trận. Tiếp theo, họ phải mở đường tới chỗ những Medusa đang chỉ huy các đơn vị quân địch.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thứ hai không hề dễ dàng.

Thực tế, mười con Medusas đang trải ra khắp chiến trường, đồng nghĩa với việc chúng đã chuẩn bị xong phòng tuyến.

Mỗi khi một nhóm người Trái Đất quét sạch đám Ký sinh trùng trước mặt, những con phía sau lại tràn lên lấp chỗ trống.

Những người lính vừa hét vừa đâm giáo qua những tấm khiên. Những tên ký sinh trùng, hoặc bị giáo đâm, hoặc bị khiên chặn, nhưng chúng vẫn giẫm đạp lên nhau để đẩy lui bức tường.

Dù phe nhân loại tấn công mạnh mẽ, nhưng thế trận của đội quân Ký sinh trùng vẫn không hề suy chuyển.

Một con Ghoul - chắc chắn từng là một con người - vừa trèo qua bức tường khiên.

Mũi thương của Seol lóe sáng trong không khí, và đâm chính xác vào trán nó. Tiếp theo, cậu hất mũi thương lên, khiến cái đầu nó bị chẻ ra làm đôi.

Một dòng máu đen bắn ra, và mana màu hoàng kim lấp loáng như tia lửa điện.

Hàn khí từ mũi thương chưa kịp lan ra, thì cái đầu con quái vật đã bị cháy đen.

"Keeeeeurr!"

Tiếp theo, một con quái vật to lớn - không rõ chủng tộc nào - cầm búa bổ tới.

Seol Jihu siết chặt cây thương của mình bằng cả hai tay và chạy tới, tung cú đâm trực diện.

Phập

Seol cảm giác như vừa chọc qua một quả táo thối.

Cậu đẩy mạnh cây thương về phía trước, đâm xuyên qua ngực kẻ thù.

Con quái vật to lớn run rẩy như thể bị sét đánh và loạng choạng.

Khi Seol rút cây thương ra, cái lỗ trên ngực nó tràn ra những giọt nước màu đỏ sẫm. Nó đổ gục xuống và khiến mặt đất khẽ rung lên.

Ngay lúc đó, Seol cảm thấy một cơn gió ập vào cổ mình. Một sinh vật nửa người nửa thú, cơ thể đầy giòi bọ, đang nhảy lên không trung và giương móng vuốt bổ xuống đầu cậu.

Ực

Áp lực gió mãnh liệt khiến Seol Jihu nuốt nước bọt.

'Duy trì một tinh thần minh mẫn...'

Khi Seol vặn người để né tránh, những móng vuốt bẩn thỉu và sắc bén lướt qua mắt cậu

"Và tấn công thật nhanh gọn..."

Đôi mắt Seol Jihu mở to. Cậu vung thương đâm vào đầu nó ngay khi nó đáp xuống đất. Nhưng đây không phải là một đối thủ tầm thường, con quái vật đã khéo léo dùng hàm răng của nó cắn chặt mũi thương.

Sau đó, nó lập tức vồ lấy cây thương và kéo mạnh, dường như nó muốn giật cây thương từ tay cậu.

Tuy nhiên, Seol Jihu không hề hoảng loạn. Cậu ẩy cây thương về phía trước, khiến con quái vật ngã ngửa ra.

Seol Jihu giơ chân và giẫm lên ngực kẻ thù, rồi đâm thẳng vào cổ họng nó. Con quái vật nửa người nửa thú điên cuồng vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau, nó lịm đi và bước vào cõi chết.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

1 Comments: