Khát vọng trở về - Chương 171: Đàm phán bất thành - Phần 2

Cô giả vờ nhìn xung quanh dù đang nói chuyện với cậu. Cô khẽ thì thầm.

“Cứ giả vờ đi. Giống như họ kìa!”

Cậu quay lại. Chohong và Hugo đang nhìn chằm chằm về phía Terasa. Nhưng đôi mắt của họ thì đang cực kì máu lửa, không giống như những người khác, họ sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai quay lại chỗ Seol.

Ngay lúc đó, Seol mới nhận ra tại sao Teresa lại hét lớn như vậy, cô muốn thu hút sự chú ý về phía mình, thay vì để nó hướng về cậu.

"Tuyệt đối không."

Ian cũng bước lên.

“Không có gì để đảm bảo rằng tên Diligence Bất Diệt sẽ giữ lời. Biết đâu hắn đang lấy cái sự an toàn của chúng ta để làm mồi nhử cho việc gì đó!”

“Nhưng ngài Ian…”

“Tất nhiên, nếu chúng quay về thật, thì chúng ta được thở phào nhẹ nhõm để trở về cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng sau đó thì sao? Hoàng Gia Haramark đã hi sinh một người Địa Cầu, họ bất lực đến nỗi phải chấp nhận đàm với với bọn Ký Sinh Trùng. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi tin đồn này lan truyền?”

Ian thốt ra một loạt các từ.

“Chắc chắn, mọi người sẽ mất niềm tin vào Hoàng Gia Haramark, cả người Thiên Đường và người Địa Cầu. Hơn nữa, các Hoàng Gia khác và các Vị Thần sẽ nghĩ như thế nào khi chúng ta hành động như vậy. Hãy suy nghĩ cẩn thận, mức độ ảnh hưởng xấu của nó trong tương lai không đơn giản đâu.”

Người đàn ông có vẻ bối rối, nhưng anh ta nhanh chóng lắc đầu và phản kháng lại.

“Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Có thể là Hoàng Gia Haramark sẽ phải đối mặt với những phản ứng dữ dội, nhưng chắc chắn mọi người cũng sẽ hiểu: Có tới 3 trong bảy quân đoàn Thất Trùng Quân đang ở đây cơ mà!”

"Này! Chàng trai, cậu…."

"Chỉ một người. Chúng ta chỉ phải hi sinh một người! Nếu chỉ vì anh ta mà chúng ta chết cùng nhau, nó có đáng không?”

Đôi mắt của Ian trở nên sắc bén.

“Nếu anh khăng khăng như thế? Sao anh không tự nguyện trước?”

"Huh? Sao lại là tôi? Tôi có phải …”

“Không phải anh cũng mới tìm thấymột tàn tích ư? Anh cũng khá nổi tiếng vì tìm thấy kho báu ở đó cơ mà?”

“Đ-Đừng đùa như thế, nó chỉ là một tàn tích nhỏ bé thôi!”

“Như tôi đã nói…" - Giọng của Ian trầm xuống - “Không có gì đảm bảo rằng tên Diligence Bất Diệt sẽ giữ lời. Có thể vừa xong yêu cầu này, hắn sẽ lại đưa yêu cầu khác. Phải, chúng ta đang đối mặt với Thất Trùng Quân. Mất đi một hai người mà tránh được chiến tranh thì quả là tuyệt. Vậy, là người đưa ra ý kiến, anh nên tự nguyện xung phong, đúng không?”

“Thật lố bịch!”

“Lố bịch ư? Chắc là vậy. Nhưng tôi nghĩ, chắc nó sẽ hiệu quả. Mà nó có không hiệu quả đi chăng nữa, thì cũng tốt thôi.”

Ian nhún vai.

“Anh không đồng ý ư?”

Không mặt của người đàn ông kia lập tức đỏ như quả cà chua, anh ta im bặt.

“…Đừng có đổ lên đầu người khác…” Ian trừng mắt nhìn anh ta - “Ngồi yên đó và đợi đi.”

Sau câu cuối cùng này, ông hướng ta phía đám đông.

Nhưng ông không tính đến một trường hợp bất ngờ. Người đàn ông kia run rẩy đột ngột giơ tay lên không trung.

“Diligence Bất Diệt! Tôi có thể cho ngài biết sự thật!”

Ian giật mình quay lại.

“Anh ta là….Hự!”

Nhưng hắn ta chưa nói hết cậu, một mũi tên bay xuyên qua cổ và xé rách thanh quản của hắn. Ghionea đứng bên cạnh hắn ta, anh vẫn đang giữ nguyên tư thế giương nỏ.

“Thằng khốn chết tiệt!”

Anh đá mạnh vào bụng tên kia, hắn lăn lộn trên sàn. Sau đó, anh giơ cao cây nỏ "Vòng Nguyệt Quế Khải hoàn" mà Seol đã tặng mình, rồi hướng ra phía kẻ thù.

Người đàn ông đang nằm dưới đất lập tức rên rỉ.
"Dừng …lại…!"

Turururu!

Tiếng nỏ bắn liên thanh lập tức vang lên, người đàn ông kia đờ đẫn, giãy dụa rồi lịm đi.

Sau đó...

Những mũi tên của Ghionea không đủ để gãi ngứa cho Diligence Bất Diệt, nhưng Marcel Ghionea vẫn tiếp tục tấn công liên tục.

Teresa không ngăn anh lại. Chastity Thô Tục đang đứng cạnh cạnh Diligence Bất Diệt, ả giơ tay lên che nụ cười đắc trí của mình khi nhìn Diligence Bất Diệt đang nhăn nhó.

Đôi mắt của Teresa sáng lên.

Cô lập tức cởi chiếc áo choàng bạc mà Seol đã tặng mình và hét lớn.

“Máy bắn đá, ! Chuẩn bị!

Kiirik! Kiirik!

Tiếng ròng rọc từ các cỗ máy vang lên.

Diligence Bất Diệt lặng lẽ quan sát bên đó rồi thở dài.

“Bọn hèn kém ngu si này... Ta đã cho chúng một cơ hội sống, vậy mà...”

“Ta đã nói với ngươi rồi mà! Bọn chúng rất kiêu căng và quá đỗi tự hào với những thành tựu nhỏ bé của chúng mà không để ý tới chuyện lớn đâu.”  - Humility Khó Coi cười khúc khích.

Diligence Bất Diệt lắc đầu, hắn lập tức tháo cúc áo ở cổ tay.

“Ta đoán chắc không còn sự lựa chọn nào khác rồi! Nếu chúng muốn chết như thế, ta sẽ cho chúng toạt nguyện.”

“Xử lý nhanh gọn đi, Liên Bang sắp đến Tigol rồi đấy, nếu chúng ta không về nhanh là lại phải chinh phục nó một lần nữa đấy!”

Humility Khó Coi run rẩy, cứ như chỉ nghĩ đến điều này cũng khiến hắn ớn lạnh.

Diligence Bất Diệt gật đầu.

“Ngươi lo nửa bên kia.”

"Đừng lo lắng. Chỉ một khắc là ta sẽ tới cổng thành thôi."

Ngay sau đó.

[Ooooooooh!]

Humility Khó Coi thúc vào con ngựa bóng ma của hắn rồi hú lên.

Dưới lệnh của hắn, hàng loại Kị Sĩ Tử Thần mặc áo giáp đen trỗi dậy từ mặt đất và gầm lên vang trời.

Và sau đó, chúng xếp thành 2 bên để một lối đi giữa cho hắn cưỡi ngựa qua và cả đoàn quân phóng lên phía trước như những mũi tên đen.  Những trấn động kinh hoàng long trời lở đất.

Trước đội quân lao lên kín nửa thung lũng, Teresa dũng cảm giơ cao thanh kiếm.

"Từ bên trái! Theo thứ tự! Bắnnn!"

VÚT

VÚT

VÚT


 Lưỡi kiếm Boomerang bay loang loáng trên bầu trời.

"Oho! Vũ khí này…”

Humility Khó Coi ngạc nhiên thốt lên, nhưng hắn vẫn không chậm lại mà còn tăng tốc.

Từ trong mũ giáp, đôi mắt hắn lóe lên như quả cầu lửa cháy rực trong hốc mắt xương xẩu đó.

Lực lượng hai bên chạm nhau.

Đoàn quân hắc ám của hắn là những linh hồn, chúng có thể đổi sang dạng đám khói. Vì vậy, những lưỡi boomerang kia chỉ lướt qua chúng như lướt qua không khí.

Teresa trừng mắt dữ dội và nghiến răng.

“Cung thủ! Bắnnn!!"

Những mũi tên bay vun vút, nhưng cũng chịu chung số phận như những lưỡi kiếm boomerang kia.

Những chiến binh bóng ma đó, chúng xuyên qua cơ thể của các bộ binh Haramark và vung vũ khí của chúng một cách thoải mái.

Hàng ngàn bóng ma đang lao về Pháo Đài.

“Ngươi nghĩ ngươi sẽ chạm được vào ta sao? Ha ha!”

Humility Khó Coi nói với một người lính rồi chặt bay đầu anh ta, sau đó hắn phá lên cười.

“Lũ ngu xuẩn, các ngươi sẽ phải hối hận vì chối bỏ lòng nhân từ của bọn ta!"

Hắn đứng giữa những người lính đang hấp hối kêu la trong đau đớn, hắn tận hưởng cảm giác sung sướng khi các bộ phận cơ thể của họ bay khắp nơi trong không trung, sau đó hắn tiếp tục lao về phía pháo đài như một thần chết.

Ngay khi tiếp cận pháo đài, một ánh sáng xanh lóe lên trong đôi mắt rực lửa của hắn.

Một người phụ nữ cao lớn đang đứng trước cổng pháo đài, cô nhìn chằm chằm về phía hắn.

Xung quanh cô, hang trăm vòng tròn ma thuật đang tỏa ánh sáng màu tím dữ dội.

“Hoh hoh. Ai thế này?”

Humility Khó Coi cảm nhận được khí lực mạnh mẽ phát ra từ người phụ nữ.

Ngay lúc đó, cô nghiến răng.

Những vòng tròn ma thuật đó tỏa sáng hơn nữa và rung động liên hồi.

Thế rồi các Nữ Chiến Binh Valkyrie đội mũ giáp có cánh bất ngờ lao ra từ trong những vòng tròn ma thuật. Những chiếc áo choàng màu tím đang bay phấp phới sau lưng họ.

“Tấn côngggg”

Người phụ nữ vẫy tay và hét lớn.

Hàng trăm Nữ Chiến Binh Valkyrie tiến tới hòa vào đội hình của phe loài người và chiến đấu quyết liệt. Giáo và khiên của họ va chạm với đội quân ma và bùng nổ.

Humility Khó Coi kìm cương ngựa lại và trầm trồ.

“Sức mạnh này….”

Một Chiến Binh Valkyrie tránh bước dậm xuống của con ngựa hắc ám, cô lách sang một bên vào lao ngọn giáo sáng chói về phía hắn.

Humility Khó Coi giang chiếc áo dài sau lưng gạt bỏ đòn tấn công của cô như ăn kẹo, hắn làm dịu còn ngựa và mở miệng.

“Sức mạnh này là….? Ta nhớ mình đã tiêu diệt Ngôi sao của Sloth mà?

Đúng như hắn nói, kỹ năng đó thuộc về Chấp Chưởng Giả của thần Acedia - Ngôi sao của Sloth (Pigritia). Chấp Chưởng Giả đó đã bị giết, vì thế vị trí ấy - theo thông tin được công bố - vẫn đang bỏ trống.

Taciana Cinzia nhổ điếu xì gà trong miệng ra. Với đôi mắt sâu thẳm, cô trừng mắt nhìn kẻ thù đang dừng bước ở kia.



---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 






























Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

6 Comments:

  1. Căng vãi!!! K biết sao đánh lại đc bọn nó nhỉ

    ReplyDelete
  2. Đọc chap này mới thấy Liên Bang mạnh dữ vậy. Ngang ngửa thất trùng quân

    ReplyDelete
    Replies
    1. Liên bang có sự trợ giúp của tộc thiên thần sa ngã ( là tộc từ ngoài hành tinh ) sử dụng nhưng công nghệ ngoài hành tinh do tộc thiên thần sa ngã hỗ trợ nên mới đc như vậy đó

      Delete
  3. Căng quá. Trận này không lẽ main lại thành tạ. Tình huống éo le kiểu này sao gỡ gạc được nhỉ. Nữ chính lv8 có xuất hiện ko ta.

    ReplyDelete