Khát vọng trở về - Chương 170: Lời chào hỏi bất ngờ - Phần 2



Dù đang trong cơn run rẩy, hiệp sĩ nọ vẫn vội vã lấy ra một tinh thể giao tiếp.

"Rút lui! Rút lui mau lên!"

BOOOOONG

Tiếng chuông vang lên ba lần, rung chuyển không gian trong thung lũng.

Nghe thấy âm thanh vang dội bên tai, Seol Jihu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu có thể thấy những người lính đang vội vã lui bước.

"Này! Sao tự nhiên…."

"Xin vui lòng đi trước! Xin hãy rút lui vào pháo đài!"

Trước khi Seol Jihu kịp nói bất cứ điều gì, người lính đã trả lời một cách trịnh trọng.

"Chúng tôi phải làm nốt nhiệm vụ của mình".

Người lính nọ lấy ra một cái túi chứa đầy Hỏa dược và rải khắp những xác chết của Ký sinh trùng. Dù anh ta cố gắng nói với giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay anh ta run rẩy lo lắng, khiến Hỏa dược bắn tung tóe.

Trong khi Seol Jihu ngây người nhìn người lính hỏa thiêu những xác chết, Chohong lặng lẽ đặt tay lên vai cậu.

"…Đi nào."

Cô chỉ nói hai từ, nhưng Seol Jihu có cảm giác mạnh mẽ rằng cậu phải ngoan ngoãn nghe theo cô ngay lập tức.

Tinh hoa Soma bên trong cơ thể cậu đang trở nên nóng hơn và nguồn mana hoàng kim sôi sục chảy trong kinh mạch. Dường như nó đang phản ứng với nguồn năng lượng bí ẩn phát ra từ phía đội quân Ký sinh trùng ở phía xa.

Seol Jihu đi theo đồng đội và trở về pháo đài. Những người bên trong pháo đài dường như đã hiểu tình hình hiện tại, vô số tiếng xì xầm vang lên.

Khi Seol Jihu trèo lên đỉnh pháo đài, cậu có thể thấy Teresa bám chặt vào mép tường và nhìn về phía trước với đôi mắt mở to. Những giọt mồ hôi lớn lấm tấm trên trán cô, trong khi mặt cô tái dại đi.

Không chỉ mình Teresa. Những người Trái đất xung quanh cô đều mang biểu cảm tương tự. Trong khi đó, những người lính mang vẻ mặt u ám như đưa đám, lặng lẽ không nói lời nào. Như thể họ đã sẵn sàng đón nhận số phận bị thảm của họ.

Khói vẫn bốc lên nghi ngút trên chiến trường. Một số người lính vẫn đang bận rộn rắc Hỏa dược lên xác chết của Ký sinh trùng.

Đội quân Ký sinh trùng cũng đã ngừng chuyển động và đứng im như đang chờ lệnh.

Đúng lúc đó, một bóng dáng kỳ quái bay lên từ cánh phải của đoàn quân. Kẻ này giang đôi cánh dơi lượn vài vòng trong không trung trước khi bay về phía pháo đài.

Khi bóng đen đến gần, mọi người trên bức tường pháo đài đều có thể thấy hình dạng thật của nó.

Đó là một người phụ nữ với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc màu tím dài đến tận hông. Ngoài hai chiếc sừng dê và đôi cánh dơi, trông ả không khác gì một con người.

"Hnnnng."

Khi một âm thanh ma mị vang lên, những người ở phía trên bức tường giật mình tỉnh giấc. Ngay cả Seol Jihu cũng nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào ả. Không chỉ mình Seol, tất cả mọi người đều nhìn lên như thể họ bị ảnh hưởng bởi ma thuật quyến rũ.

"Pháo đài này..."

Ả thản nhiên bay thẳng tới khoảng không phía trên pháo đài.

À nằm sấp, dùng không khí làm nệm, hai tay chống cằm và nhìn xuống mọi người với một ánh mắt kiêu ngạo.

Dường như ả chỉ đến đây để quan sát con mồi của mình.

"Chà chà... Pháo đài này không tồi đâu. Các ngươi khá hơn ta tưởng".

Ả thậm chí còn vỗ tay mỉa mai.

'Gì thế này….'

Trong thâm tâm, Seol Jihu bị sốc không nói nên lời.

Thật điên rồ khi ả dám tự mình bay đến đây. Thái độ của ả là gì đây?

Cách, cách!

Các cung thủ đã nạp tên và giương cung nỏ lên. Tuy nhiên, ả vẫn điềm nhiên mở miệng.

"Nào nào, đừng làm vậy".

Ả nói như một đứa trẻ nhõng nhẽo.

"Ta chỉ đến xem thôi. Với lại, các ngươi hiểu rõ hành động đó là vô dụng mà".

Khi giọng nói của ả vang lên lanh lảnh một cách tinh nghịch, các Cung thủ đều đóng băng như thể ả vừa niệm một câu thần chú nào đó lên họ.

"Nào nào, mấy tên Haramark này. Đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không? Đừng nhìn ta như thế, trời ạ."

Hai mắt ả cong lên như những vầng trăng lưỡi liềm, rồi ả ngồi xuống, đưa hai chân bắt chéo và nhắm mắt thư giãn. Chiếc váy trong suốt của ả để lộ hoàn toàn làn da và những đường cong trên cơ thể. Bộ quần áo chỉ đủ che những vùng kín, thế nên vóc dáng gợi cảm của ả được phô bày hoàn toàn trước mắt mọi người.

Ả thè lưỡi ra và liếm môi một cách quyến rũ.

Nhìn kỹ kẻ trước mặt, Seol Jihu nhíu mày.

Không phải vì ả ăn mặc quái dị.

Vấn đề là, giọng nói, quần áo và thái độ của ả giống như một gái điếm đã làm "tay vịn" trong quán bar hàng chục năm, một gái điếm lão làng.

Tuy nhiên, hào quang màu bạc phát ra từ cơ thể ả vô cùng thuần khiết và cao quý.

Sự tình quái đản này làm Seol Jihu không nói nên lời.

Chính lúc đó.

Turrruk!

VÚT


Với một âm thanh đanh thép, mười hai mũi tên đồng loạt bắn lên trời.

Mỗi mũi tên đều mạnh như một ngọn giáo, và chúng lao về phía kẻ quái dị kia.

Tuy nhiên, khi ả lắc đầu nhẹ, những sợi tóc của ả di chuyển như thể chúng có ý chí riêng, và nhẹ nhàng bắt gọn những mũi tên.

Màn biểu diễn siêu phàm này khiến những người xung quanh há hốc mồm và thở hổn hển vì kinh hãi.

"Ta…"

Ả thở dài trước khi tiếp tục.

"Ta đã nói với các ngươi là không nên..."

Khi đôi mắt long lanh quyến rũ của ả nhìn xuống đám đông, chúng mở rộng thành một vòng tròn. Ả chớp mắt liên tục, và khi nhìn thấy Cung thủ tóc xám đang nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, ả khẽ mấp máy môi.

"Ố ồ! Là cậu đấy sao, cậu bé cung thủ khóc nhè?"

Marcel Ghionea nhăn nhó, lông mày anh co giật.

"Đúng cậu rồi! Phải, ta nhớ rồi. Cậu đã khóc như cả thế giới sụp đổ chỉ vì ta bắt cô bé ấy đi mất. Cậu gào thé dữ dội đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy rơi lệ"

"Tao giết mày!!!!"

Không thể chịu nổi nữa, Marcel Ghionea gầm gừ như một con thú đang giận dữ. Đáp lại, ả phá lên cười.

" Ohohohohoho!"

Tiếng cười của ả mang theo nguồn năng lượng tiềm tàng đáng sợ khiến toàn bộ pháo đài ầm ầm rung chuyển.

Những người có trái tim yếu đuối loạng choạng như thể sắp sụp đổ, thậm chí những High Ranker còn phải nhắm mắt lại và nghiến răng.

Theo bản năng, Seol Jihu vận luồng mana trừ tà trong cơ thể để bảo vệ tâm trí của mình.

Một lúc sau, tiếng cười dừng lại. Ả đã cười nhiều đến nỗi ả phải dùng tay lau nước mắt.

Cùng lúc đó, mái tóc ả rung lên và làm rơi những mũi tên ban nãy

"Ta nhận ra ngươi ngay... Cảm giác thù hận đó, ánh mắt phẫn nộ đó... Đến bây giờ ta vẫn chưa thể nào quên được!"

"Mày…!"

Marcel Ghionea nghiến răng, thở hổn hển bất lực.

Ả hất tóc lên và tiếp tục giọng nói trêu chọc.

"Giờ ngươi muốn làm gì nào? Có muốn chào cô bé đó không? Ta có thể mang cô bé ấy đến đây gặp ngươi đó. À, nhưng chắc ngươi sẽ buồn lắm, vì nó thay đổi rất nhiều rồi. Có khi ngươi còn khóc to hơn lúc đó ấy chứ!"

'Cô bé đó?'

Seol Jihu liếc nhìn Marcel Ghionea trước khi nhìn lại kẻ kia.

Lý do Marcel Ghionea tức giận đến run người.

Lý do toàn bộ pháo đài đóng băng vì sợ hãi.

Chỉ có một lý do duy nhất.

Một trong những thủ lĩnh của Thất Trùng Quân đã xuất hiện.

Nói chính xác, Chastity Thô Tục đã xuất hiện ở thung lũng Arden.

Dù biết rằng ả sẽ xuất hiện, nhưng tình huống này khiến Seol choáng váng như bị búa đập vào đầu.

Vấn đề là có thêm hai sự tồn tại phát ra sức mạnh cùng cấp độ với Chastity Thô Tục.

Và mỗi kẻ đều lãnh đạo quân đội của riêng mình.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

7 Comments:

  1. main sắp bị 3 thằng...hội đồng đến nơi rồi :))

    ReplyDelete
  2. Cảm giác main đánh hk lại .phải bsatj mode main lên mới đc

    ReplyDelete
  3. Phải hoá siêu Saiyan như hồi bị mất nhận thức rồi:))

    ReplyDelete