Khát vọng trở về - Chương 167: Công thành chiến - Phần 2

Đôi mắt của Ian mở to.

Teresa biết rõ bản chất sức mạnh của lũ Ký Sinh Trùng, cô đã ra lệnh cho các trinh sát tìm kiếm thung lũng một lần nữa.

Các trinh sát đã tìm được những con Quái Ổ, nhưng đã quá muộn màng, trong khi trận chiến đang diễn ra ở đây, chúng đã bắt đầu bén rễ xuống lòng đất.

“Không phải các trinh sát đã lùng sục quanh đây rất nhiều lần sao?"

“Bọn Ký Sinh Trùng đã giấu chúng rất kỹ. Xét cho cùng thì bọn Quái Ổ là báu vật của chúng mà.”

Sau khi nghe cô nói, Ian tiếp lời.

“Chúng ta có nên lập một đội riêng biệt và tới để loại bỏ chúng không?”

“Họ sẽ bị tiêu diệt khi lại gần chúng thôi! Lũ Quái Ổ đã có sức mạnh kinh người rồi, điều đáng ngại hơn là lũ Ký Sinh Trùng sẽ không để báu vật của chúng một mình đâu.”

Teresa trả lời sắc sảo.

“Thế bây giờ chúng ta nên làm gì? Tập trung bảo vệ pháo đài? Hay là…-"

Teresa bắt đầu nghĩ cách. Ngay lúc đó, tinh thể giao tiếp lại sáng lên, một báo mới được truyền về, họ đã tìm thấy rất nhiều Quái Ổ.

Vậy là họ đã xác nhận được vị trí của 9 con Quái Ổ trung cấp và một con Quái Ổ cao cấp.

“Ah, chết tiệt!”

Teresa cuối cùng cũng thốt ra một câu chửi tục.

“Mẹ lũ điên này!!! Chúng huy động cả một con Quái Ổ cấp cao ư.”

Số lượng Quái Ổ cấp trung đã quá đủ để làm người khác ngạc nhiên rồi, nhưng một con Quái Ổ cấp cao đã bén rễ còn làm cô đau đầu hơn.

Trường hợp xấu nhất, chỉ trong vài ngày tới, họ sẽ mất sạch những gì mà họ đã cố công xây dựng trong suốt bao tháng qua.

Medusa là những con cái sinh ra những con quái hạng thấp, thì Quái Ổ lại là những con sinh ra Medusa.

Sinh ra các bà mẹ, kiểm soát khu vực, phân rã đất, hấp thụ xác chết và sản xuất Ký Sinh Trùng, lũ Quái Ổ này cực kỳ đa năng, chúng chính là vũ khí tối thượng của lũ Ký Sinh Trùng.

Tất nhiên, đây là trường hợp họ đã dự đoán từ trước. Nhưng không ngờ tình hình lại tệ đến thế.


Theo thông báo, Pháo Đài Tigol đầy kiêu hãnh của Liên Bang đã đứng vững trước sự tấn công của Thất Trùng Quân lại bị hạ gục bởi 200 con Quái Ổ trung cấp.

Ian tỏ vẻ cay đắng.
“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.”

Teresa trừng mắt nhìn những con Hydra đang đứng trên cao ở tuyến sau của quân đột Ký Sinh Trùng rồi nói.

"Chết tiệt! Tôi đang tự hỏi sao chúng lại cứ đứng yên nãy giờ. Hóa ra chúng đang bảo vệ con đường tới chỗ lũ Quái Ổ. Ian, câu thần chú thế nào rồi?”

Ian liếc nhìn năm pháp sư, bọn họ đang đứng trên một vòng tròn ma thuật hình ngôi sao.

“Đây là một phép thuật khá quy mô, nó sẽ tốn thời gian đấy.”

Teresa nghiến răng.

“Mẹ kiếp, tôi đoán chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ta phải làm theo cách trong sách thôi. Sanctus!”

“Có! Thưa Công chúa! Thần sẵn sàng nghe lệnh.”

Người đan ông đầy sẹo đứng cạnh Teresa và Ian nãy giờ, lập tức hô khẩu lệnh.

Bộ binh từng hàng tiến xuống một cách trật tự tập trung trước cổng pháo đài.

Những người Địa Cầu cũng vậy. sau khi có lệnh chỉ định vào nhóm đánh chặn, Seol đi xuống chỗ những người đồng đội của mình.

Hai nhóm quân dàn hàng cách nhau một khoảng nhỏ, cậu đã đứng vào hàng ngũ và chờ những người Địa Cầu khác.

“Có chuyện gì xảy ra ư?”

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình đang rất căng thẳng vào gấp rút. Hai lệnh ban ra.

Thứ nhất là họ sẽ đợi cho đến khi bộ binh dọn sạch đường. Thứ hai là đi theo con đường đó để loại bỏ lũ Medusa.

Còn một số lệnh khác đã được ban ra, nhưng dùng vào trường hợp tùy cơ ứng biến.

Cậu đã nghe rằng pháo đài này có thể che chở cho mọi người hết sức mà? Sao lại vội vàng xuất quân thế?

“Toàn bộ cung thủ, Chuẩn bị!”

Teresa hét lên, các Cung thủ đứng trên tường pháo đài đều giương cung và tên lên trên không.

“BẮNNNNN .”

Ngay khi giọng nói trong trẻo kia vang lên, hàng trăm mũi tên đồng loạt phóng ra.

Đứng ở dưới nhìn lên các mũi tên bị khuất tầm nhìn phía bên kai tường thành, Seol kinh ngạc khi bên ngoài thanh đột nhiên có những tiếng rú kinh khủng vang lên. Những người lính nhấc chốt và đẩy
cánh cổng khổng lồ từ từ mở ra.

Ngay lập tức, bọn Ký Sinh Trùng lao như tên bắn tới chỗ họ. Nhưng đã lao vào làn mưa tên từ trên tường thành bắn xuống, và tiếp tục rú lên những âm thanh kinh khủng.

Nhìn chiến trường từ mặt đất hoàn toàn khác từ trên cao, nó vô hình tạo cho cậu một áp lực đến ngộp thở.

“XUNG PHONGGGGGGGGG!!!”

Jan Sanctus gầm lên, bộ binh lao lên phía trước. Ngay khi vừa rời khỏi cổng pháo đài, họ chia làm hai mũi và tấn công địch ở hai hướng.

Khoảnh khắc hai đội quân va chạm, Seol Jihu nhíu mày.

Lực va chạm lớn đến mức cậu có thể thấy những người lao và đầu tiên bay lên cả người cả bộ giáp hạng nặng lên không trung.

Mặc dù vậy, bộ binh ưu tú của Haramark đã cô gắng dàn đều đội hình theo hàng ngang, dựng nên một bức tường dài bằng khiên, đặt giáo qua các khe rồi chầm chậm tiến lên phía trước, bất cứ tên Ký Sinh Trùng nào tiếp cận sẽ bị họ đâm lòi ruột, cứ như vậy, 2 bức tường khiên đó tiến ra hai hướng thu hút sự chú ý của quân giặc.

Tất nhiên, nếu họ không nhận được sự giúp đỡ, họ sẽ không thể giữ được lâu.

Seol Jihu nắm chặt ngọn Hàn Băng Thương.

Chứng kiến trận chiến đẫm máu trước mặt, cậu nhận ra mình sắp phải nhảy vào đó, tim cậu lập tức đập thình  thịch.

"Đợi chút, đừng vội xông ra như thế!” Chohong tóm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu rồi nói tiếp:” Chưa đến lượt chúng ta.”

"Sao thế? Anh đang lo lắng à?" Phi Sora vặn vẹo cái cổ để khởi động. Sau đó cô nói một cách tự tin: “Cưng đừng lo lắng gì cả! Cứ đi sau chụy là được!”

Oh Rahee nhếch mép
“Cứ bình tĩnh thôi!”

Cô vẫn nghịch nghịch mái tóc như thường lệ. Khóe miệng cô cong lên.
“Chúng ta sẽ thất bại nếu ai cũng sợ hãi như anh đấy.”

Cả ba người phụ nữ đều nói để giúp cậu thanh niên thư giãn, nhưng thật không may, cậu đang để tâm tới chuyện khác, lời của họ từ tai này sang tai kia.

Những gì cậu đang nghĩ hoàn toàn không như họ tưởng.

'Ah. Cảm giác này…'

Một cảm giác kỳ lạ của dejavu đang tăng lên.

Cậu đã xác định được lý do tại sao cậu lại lo lắng như vậy từ khi vào thung lũng này.
Máu cậu bắt đầu chảy mạnh, bụng đau quặn lại. Cậu nghiến răng ken két, dường như không thể chịu được cơn đau cực hạn này, chân tay cậu run lên.

Toàn bộ cơ thể cậu nóng rực lên.

Chính là nó.
Seol đã muốn điều này.

Sau lần nổi cơn thịnh nộ giết người đầu tiên ở Giai Đoạn 3 có một thứ gì đó bên trong cậu đã được giải phóng khỏi xiềng xích, nó đã ăn mòn cơ thể cậu từ trong tiềm thức.

Ngay lúc đó.

Lệnh của Cinzia ban xuống, toàn bộ mọi người vào đội hình. Seol dậm mạnh chân xuống đất lấy đà bật ra khỏi cổng.

Khi vừa ra khỏi pháo đài, tầm nhìn bên ngoài lúc đó rất hạn chế, nhưng với đôi mắt của cậu, cả một chiến trường khốc liệt rộng lớn đã được quan sát không thiếu một chi tiết nhỏ.

Một cảm giác tự do bí ẩn trỗi dậy trong người cậu. Cậu lao như tên bắn về phía trước, tóc cậu bay phấp phới trong gió.

Cậu không để ý rằng cây Hàn Băng Thương của mình đang tỏa ánh hoàng kim.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

2 Comments: