Khát vọng trở về - Chương 169: Chiến công đầu tay - Phần 1

"Dừng lại! Tất cả các đơn vị dừng lại!"

Anh ta hét lên để cảnh báo các đồng đội. Những chỉ huy cũng nhanh chóng ra lệnh cho các binh sĩ lập đội hình phòng thủ.

Nhờ Flone đã càn quét khu vực này, nên Seol Jihu có thể nghỉ xả hơi. Cậu vội vàng chạy đến chỗ một chỉ huy và hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Viên chỉ huy giơ ngón tay run rẩy.

"Chúng... chúng đang bỏ chạy kìa."

Seol Jihu đưa mắt về hướng anh ta đang chỉ.

Thật vậy, con Medusa mà Seol và các đồng đội đang tấn công, đội ngột bỏ chạy ra xa.

"Chúng ta có bắt buộc phải tiêu diệt lũ Medusa không? Nó bỏ chạy mất rồi..." - Viên chỉ huy lo lắng hỏi.

"... Chúng ta phải giết nó."

Muốn tiêu diệt Quái ổ, họ buộc phải xử lý lũ Medusa. Chúng là những Ký sinh trùng mạnh mẽ do Quái Ổ sinh ra, có khả năng sinh sản, tái tạo và điều khiển quân đội thành thạo. Bên cạnh đó, trí thông minh của chúng thậm chí còn vượt xa lũ Hydra, một loài cao cấp khác.

Tuy nhiên, vì chúng giữ vai trò quan trọng trong quân đội Ký sinh trùng, nên chúng cũng là mắt xích yếu nhất. Một Medusa kiểm soát tối thiểu hàng ngàn quân, chỉ cần tiêu diệt được một con cũng loại bỏ được một phần không nhỏ sức mạnh của kẻ thù.

Con Hydra mạnh thật, nhưng nó chỉ hoạt động đơn độc và không có khả năng điều binh khiển tướng, nên có thể xử lý sau.

Quan trọng hơn, nếu lũ Medusa bị hạ gục, thì đàn Quái Ổ sẽ bị rối trí.

Chúng sẽ phải ngừng quá trình phân rã để thai nghén và sinh ra Medusa mới. Hoặc tiếp tục phân rã và mặc kệ đội quân Ký sinh trùng.

Dù là tình huống nào cũng có lợi cho phe nhân loại.

"Thế nên, đó là lý do vì sao công chúa Terasa ra lệnh cho chúng ta phải tập trung tiêu diệt các Medusa".

Viên chỉ huy run run trả lời.

"Nhưng mà... nếu đuổi theo lũ Medusa, chúng ta sẽ đi quá sâu vào hàng ngũ kẻ thù. Điều đó rất nguy hiểm..."

Seol hiểu điều này.

Hơn nữa, nếu họ tăng tốc quá nhanh, họ sẽ mất kết nối với các đội khác và trở thành một mũi tấn công lạc lõng.

Rất có thể, họ sẽ bị bao vậy.

Medusa là những Ký sinh trùng thông minh và xảo quyệt. Ai mà biết nó đang mưu tính gì?

Rất có thể nó đang cố tình dụ dỗ họ vào bẫy.

Điều này hoàn toàn có lý. Thực tế, chiến trường xung quanh chỗ Seol đang hoàn toàn vắng lặng. Lũ Ký sịnh trùng đã ngừng tấn công. Như thểchúng đang đang đợi họ đuổi theo và sa chân vào bẫy.

"Con bà nó! Tụi nó vừa chạy vừa cười nhạo chúng ta".

Một người lính giận dữ hét lên.

Seol Jihu đồng tình với anh ta. Phía xa xa trước mặt, con Medusa - mục tiêu của họ - đủng đỉnh chạy như đùa giỡn, thậm chí còn quay lại liếc nhìn họ.

Seol Jihu im lặng nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi bí mật nâng cao mặt dây chuyền của mình lên và thì thầm.

"Flone. Cô có ở đó không?

[Vâng, em đây!]

Flone trả lời.

Và đúng lúc đó...

"Hurahhh"

Những người lính ngẩng đầu lên và hò reo vui vẻ.

Một cây búa phát ra ánh sáng rực rỡ đang hình thành trên bầu trời.

[Búa thánh Mjolnir]

Một kỹ năng tấn công thần thánh mà Linh mục có thể sử dụng được sau khi trở thành Thượng tế, hoặc sau khi cúng tế vật phẩm.

(Note: Như Maria là phải cúng tế vật phẩm nha anh em).

Một linh mục - chắc chắn là một High Ranker, có lẽ đã được Cung thủ thông báo tình hình, nên quyết định ra tay trợ giúp họ.

Cây búa sáng ngời rơi xuống từ bầu trời, như đòn trừng phạt của các vị thần.

Con Medusa mải mê dụ dỗ họ, nên không để ý tới sự xuất hiện của cây búa thánh. Kết quả là nó bị cây búa đánh trực diện.

UỲNH

Keeeuaaaaaaaah!

Nó cố né tránh, nhưng không kịp nữa. Con Medusa quằn quại khi một nửa cơ thể nó bị thổi bay vì cuộc tấn công bất ngờ. Đàn ký sinh trùng đang hộ tống nó cũng bị đánh bẹp dí.

Vì nó có khả năng hồi phục phi thường, nên vết thương đó chưa đủ đe dọa tính mạng nó. Nhưng đòn tấn công này mang sức mạnh thần thánh, nên nó bị tê liệt trong giây lát.

Sau vài giây, con Medusa gượng dậy, cố gắng xoay lưng bỏ chạy tiếp.

Chính lúc đó.

RẮC

BÙM!

Không có bất kỳ cảnh báo nào.

Cái đầu của nó bất ngờ phát nổ.

Đó chưa phải là tất cả. Ngực của nó bị xé toạc, và cơ thể của nó bị xoắn lại như người ta vắt một cái giẻ, khiến máu thịt nó bay tứ tung.

Chíu


Chíu

Cơ thể khổng lồ của con Medusa đang bị xé thành từng mảnh vụ..

Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy cơ thể của nó bị bao phủ trong một lớp khói đen mỏng, nhưng ai còn quan tâm nữa?!

"Đó là cơ hội của chúng ta! Xông lên!"

Những người lính tin rằng đây là một phép thuật phi thường của vị Pháp sư High Ranker nào đó. Họ hét lớn và xông lên với tất cả sức mạnh của mình.

[Yeaaaaaah!]

Flone vui mừng, nghĩ rằng cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời.

Nhưng niềm vui đó đã nhanh chóng chuyển sang sự sửng sốt

[Huuuuh?]

Chỉ trong vài giây.

Những mảnh thịt bị xé toạc đang bò về phía nhau và bắt đầu dính vào nhau như thạch. Khối thịt nhanh chóng dựng lên một tòa tháp, từng lớp. từng lớp...

[C-cái gì? Cái gì mà...!?]

Flone tức giận và quay lại tấn công thêm lần nữa.

Nhưng...

Cho dù cô tức giận xé và xoắn con Medusa đến mức nào, nó vẫn không chết. Nó chỉ tái sinh chậm hơn một chút mà thôi.

Seol Jihu thở dài.

Medusa được thừa hưởng khả năng hấp thụ và là một khối Ký sinh trùng giống như Quái Ổ, nên đương nhiên, nó hồi phục rất nhanh. Chưa kể hiện tại xung quanh nó đầy những tay sai và  xác chết khác, vì vậy nó có thể tái sinh hàng trăm lần.

Chỉ có thể kết liễu nó bằng sức mạnh thần thánh, hoặc thiêu hủy nó bằng lửa.

Điều đó nằm ngoài khả năng của Flone. Theo một cách nào đó, bản thân cô cũng là một undead.

Cậu thử phóng vài ngọn lao Ma pháp vào con Medusa, nhưng lũ tay sai của nó đã liều mạng dùng thân mình chặn đòn tấn công.

Những người lính và các thành viên trong đội của Seol Jihu đang liều mạng tấn công, quyết tâm không để cơ hội này trôi qua. Nhưng lũ Ký sinh trùng cũng quyết bảo vệ chỉ huy, chúng đạp lên xác nhau mà xông tới.

Quan trọng hơn, Seol có thể thấy các Ký sinh trùng ở xung quanh đã lén lút tiếp cận, để chuẩn bị bao vây họ.

Dù cơ thể con Medusa đang bị phá hủy không ngừng, nhưng dường như tâm trí nó vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và tự do điều khiển đội quân xung quanh.

'Làm sao đây....?'

Seol Jihu nghiến răng suy ngẫm. Thế rồi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu.

"Flone!"

Đang bối rối, Flone chợt nghe thấy tiếng gọi của Seol qua mặt dây chuyền. Cô nhanh chóng quay lại chỗ cậu.

[Em bó tay rồi, a....]

"Không sao. Cô làm tốt lắm".

Seol Jihu dỗ dành Flone trước khi nhờ cô giúp thêm một lần nữa, và cô vui vẻ đồng ý.

Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Seol Jihu bay lên không trung.

Cậu nhờ Flone bế lên cao để tiếp cận Medusa, giống như lúc họ đột nhập Hiến Tế Lâu.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

1 Comments: