Khát vọng trở về - Chương 168: Tung hoành nơi chiến địa - Phần 2


Dựng cây thương của mình lên, Seol Jihu dừng lại để thở và hít một hơi thật sâu. Một mùi hôi thối bốc lên và phả vào mặt cậu.

Khi Seol chuẩn bị nhổ nước bọt...

"!"

Seol Jihu trực giác vung cây giáo về phía sau mà không quay lại.

Cậu cảm nhận thấy một cảm giác thỏa mãn khi cắt xuyên qua da thịt.

Nhanh chóng quay lại, Seol có thể thấy ba con sói từ trên trời rơi xuống. Những con thú vặn vẹo vì vết thương của chúng bị những tia lửa điện màu hoàng kim đốt cháy. Không lâu sau, cơn co giật của chúng chấm dứt.

Trong phút chốc, Seol tiêu diệt hơn mười Ký sinh trùng.

Seol Jihu rùng mình. Cậu hơi sốc trước tình hình hiện tại.

Bất kỳ ai sống trên Thiên đường đều biết, những con quái vật bị nhiễm Ký sinh trùng thuộc các chủng tộc khác nhau, nhưng có một điểm chung - đó là chúng cực kỳ khó giết.

Nếu hạt nhân Ký sinh trùng chưa bi phá hủy, con quái vật sẽ chiến đấu mãnh liệt ngay cả khi bị chém đứt đầu.

Nhưng hiện tại...

Mỗi lần Seol tấn công, lại một con quái vật bị giết.

Chính là "nhất chiêu đoạt mạng!"

'Là nhờ Tinh hoa của Soma ư??'
Ngay lúc đó...

"Giúp tôi với!"

Seol bỗng nghe thấy một tiếng hét khẩn cấp.

Một con người, không, chính xác là một người lính Thiên đường, đang gào khóc.

RẦM

RẦM


RẦM


Những tiếng ồn đáng lo ngại đang dần đến gần.

Đôi mắt Seol Jihu nheo lại khi cậu liếc sang hướng người lính kia.

Một nhóm bốn quái vật cao hơn năm mét đang giận dữ lao về phía anh ta.

Nếu những gã khổng lồ đó vượt qua tuyến phòng thủ, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ hại.

Seol Jihu biết rằng mình có chạy cũng không kịp nữa. Cậu ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi khẩn trương giơ cánh tay phải lên.

Một ngọn lao ma pháp tỏa ra ánh sáng hoàng kim, bắt đầu hình thành trong nắm tay phải của cậu ta.

Sau khi chạy một quãng ngắn, Seol Jihu hạ thân trên xuống, chúi người về phía trước và mạnh mẽ vung cánh tay.

VÉO

PHẬP


UỲNH!

Một tiếng nổ như sấm vang lên.

Con quái vật nhận thấy ngọn lao đang nhắm vào cơ thể của nó.

Nhưng nó hoàn toàn không thể tránh được. Từng toa mana hoàng kim lan ra như mạng nhện, làm cánh tay nó nứt ra và cơ thể nó tê liệt.

"Keeurrrr!"

Gã khổng lồ sững sờ trong giây lát.

Rồi, với vẻ dứt khoát, nó xé toạc cánh tay của mình ra và ném đi. Sau đó, nó nhìn chằm chằm vào Seol Jihu và gầm lên.

Bốn con quái vật khổng lồ dường như vô cùng tức giận. Chúng cúi xuống lấy đà như vận động viên chạy đua, rồi phóng đi như lò xo với tốc độ cực nhanh.

'Để xem tụi bay chống đỡ thế nào nhé!"

Khi những con quái vật khổng lồ lao vào cậu như lũ voi điên, Seol Jihu đồng thời triệu tập bốn ngọn lao Ma pháp và phóng về phía kẻ thù.

VÉO

PHẬP


UỲNH!


Một lần nữa...

VÉO

PHẬP


UỲNH!


... Và một lần nữa.

VÉO

PHẬP


UỲNH!


Dù uy lực của mỗi ngọn lao không quá mạnh mẽ, nhưng Seol có thể phóng liên tiếp. Vì thế, đây là một kỹ năng cực kỳ đáng sợ.

Chưa kể, ngọn lao của cậu còn mang thuộc tính chống tà. Thế nên, những con quái vật bị hàng chục ngọn lao găm vào người, chỉ có thể quỵ ngã và rên rỉ.

Chohong, Oh Rahee, Phi Sora và Hugo nhanh chóng  tận dụng tình huống này và lao về phía trước kết liễu chúng. Bốn tên khổng lồ ngã xuống tạo thành một trận động đất nho nhỏ.

'Không tệ.'

Kỹ năng này xứng đáng được gọi là Đạn pháo Sấm sét chứ không phải Ngọn lao Ma pháp nữa.

Khi Seol Jihu liên tục spam chiêu thức, Chohong giơ ngón tay cái lên trời với vẻ phấn khích, và nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi như muốn hỏi: "Sao cậu bá thế? Mới uống thuốc tiên à?"

Mà đúng là cậu uống thuốc tiên thật.

Chính cậu ta cũng không biết rằng sức mạnh của Tinh hoa Soma mạnh đến mức như vậy.

Trong lúc đó...

Người lính ban nãy nhìn Seol Jihu với đôi mắt kinh hoàng, rồi run run quan sát chiến trường.

Anh vừa mới thoát chết, vậy mà một đàn quái vật mới lại tràn tới, che kín đường chân trời và đang lao vào họ như một cơn sóng thần.

Những người lính bản địa nghiến răng, nhặt vũ khí và chạy đến đối đầu với quân thù. Trận chiến lại tiếp diễn.

Trình tự phối hợp của họ khá đơn giản. Khi kẻ thù xuất hiện, những người lính bản địa sẽ đóng vai trò làm lá chắn, câu giờ cho những người Trái đất kịp áp sát và và giết chúng.

Thường thì, số lượng lính bản địa sẽ dần dần rơi rớt. Nhưng hôm nay, người lính đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Họ có thể tiến về phía trước dễ dàng hơn nhiều so với dự đoán. Thậm chí mỗi khi họ gặp khó khăn, tình hình đều nhanh chóng được giải quyết.

Nếu họ không nhầm thì, số lượng quân địch có thể gây nguy hiểm cho họ, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Là do hỏa lực hỗ trợ từ pháo đài? Không! Tỷ lệ sống sót của những người lính bản địa cao một cách bất thường mặc dù đã tiến sâu vào hàng ngũ kẻ thù.

Chắc chắn là do họ đang được đi cùng với một nhóm vô cùng mạnh mẽ.

'Huh?'

Một người lính khác nheo mắt.

Ở tiền tuyến, một người phụ nữ đập bẹp đầu kẻ thù bằng cây chùy sắt, vàmột người phụ nữ chém bay đầu kẻ thù sau mỗi lần vung kiếm.

Nhưng ở giữa họ còn có một thứ khác.

'Khói?'

Anh ta không hề nhìn nhầm. Có một đám khói đen bay xung quanh với tốc độ rất nhanh.

Nó đang len lỏi qua hàng ngũ kẻ thù, nhổ đầu và xé xác chúng ra, làm giảm số lượng của chúng với một tốc độ kinh hoàng.

Người lính đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hiện tượng bí ẩn kia. Rồi anh sực nhớ ra.

'Đây chắc chắn là phép thuật!'

Nghe nói Hoàng gia Haramark đã thuê một Pháp sư cấp cao với chi phí khổng lồ.

Đoán rằng một Pháp sư mạnh mẽ đang hỗ trợ khu vực của mình, người lính đã trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.

Anh ta đang được hợp tác với một nhóm Trái đất phi thường, lại được một Pháp sư cao cấp bảo kê. Anh cảm thấy thật hưng phấn và hào hứng xông lên.

Tuy nhiên...

Những điều tốt đẹp không bao giờ kéo dài.

Người xưa có câu: Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí.

Người lính nọ đột nhiên lộ vẻ mặt hoang mang.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

9 Comments:

  1. Main thể hiện quá, thế nào rồi cũng thành mục tiêu bị focus của mấy con tướng.

    ReplyDelete
  2. Hôm nào cũng đc thế này thì phê phải biết,lúc nào vào cũng có chap mới😌

    ReplyDelete
  3. Chỵ ma nữ bao kê con ông tác giả sao ngủm được... Thanks nhóm dịch nhiều nhé.

    ReplyDelete
  4. Nhiều chương quá. Thank

    ReplyDelete
  5. Sao flone ko lao đến đập bọn quái ổ hay medusa luôn nhể

    ReplyDelete
  6. Sắp combat boss tướng chưa

    ReplyDelete
  7. Sắp có món hành xào tương ớt rồi :')

    ReplyDelete