Khát vọng trở về - Chương 140: Hoa hồng có gai - Phần 1

Seol Jihu thở dài một hồi lâu.
Cậu cứ đảo mắt sang trái, rồi lại sang phải, rồi lại hướng lên trần nhà. Rồi cuối cùng cứ ngắm đi ngắm lại bức tượng thần Gula.

Cậu cứ lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa đó; giống như một đứa trẻ đang gào khóc và muốn nói rằng:” Làm ơn!! Đổi giùm con cái tên đi.”

Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, Gula vẫn nhìn cậu với ánh mắt: “Ở đây chúng ta không làm thế”.

Cậu đành buồn bã cầm cây Hàn Băng Thương và giậm mạnh xuống sàn một cách bất lực.

Nhận thấy rằng đây là nơi linh thiêng, và Seol Jihu không dám kỳ kèo gì nhiều. Nhất là khi có một tia sét đánh đùng một phát xuống mặt đất, ngay cạnh chỗ cậu.

Thì cũng đúng thôi, có lý do cả mà.

Khi còn là người cấp độ thấp, cậu cũng không quan tâm tới nó cho lắm, nhưng giờ cậu đã Cấp độ 4 rồi, được công nhận là một người có tý số má trên Thiên Đường rồi.

Hiện tại, nếu Seol muốn tham gia nhóm nào đó đi làm nhiệm vụ, chắc chắn cậu sẽ được tung hoa chào đón.

Mà nhìn xung quanh xem, các người quen, đồng đội, bạn bè của cậu, ai cũng có những chức nghiệp "oách xà lách". Chiến Binh Man Di, Người Truy Dấu rồi cả Hiệp Sĩ Dòng Đền và còn nhiều cái khác nữa. Nó toàn là những cái tên xứng đáng với cấp độ của họ..

Còn cậu thì sao?

'Ma Năng nọ, Ma Năng kia, đồ Ma Năng đần độn.'

Có phải là cậu cầu xin tham vọng to lớn gì đâu. Cậu nào có cầu xin tiền tài danh vọng gì đâu.

"Mỗi một cái tên thôi mà hết lần này đến lần khác. Sao Bà già ấy khó khăn thế.”

Seol Jihu bắt đầu nghiền ngẫm rồi tự nhủ rằng Bà già đó bất công như thế nào, cậu đã làm việc hùng hục như trâu, để rồi cầu xin một thứ nhỏ nhoi như vậy cũng không cho.

[Haizzzzzz ..]
Gula thở dài.
[Thằng cu này…. Ta cứ tưởng nó đã đã trưởng thành lên nhiều rồi chứ.]

Rồi sau đó...
Đùng một tiếng.
Nữ thần tống cổ cậu ra rồi đền thờ.

Seol Jihu- vừa bị tống ra ngoài- đã nhanh chóng bình tâm trở lại. Cậu nhanh chóng kiểm tra chỉ số của mình.
Điểm chỉ số của cậu đã tăng lên 10. Nếu cậu lên một cấp nữa, nó sẽ thành 15, nhưng cái “bánh ngọt trong mơ” của cậu đó còn ở trên bầu trời.

Ccậu có thể học hai kỹ năng mới.
Như Agnes đã đề cập, kỹ năng thứ nhất là Tu Luyện Mana - tầng cao hơn của Luân Chuyển Mana.

Và….
“Tốc Độ Sấm Sét sao?'

Qua mô tả, đó là một kỹ năng sử dụng năng lượng sấm sét để đánh thức sức mạnh cơ thể.
Xem qua bản demo chỉ thấy những tia sét bay loạn xạ khắp nơi, không giúp ích gì nhiều cho lắm.
Nhưng nó lại là một kỹ năng mà lên Cấp độ 4 mới mở khóa được, chưa chắc nó đã dễ học.

Giờ cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để đến Cự Thạch Sơn tập luyện, nhưng điều đó là không thể.
Jang Maldong đã báo sẽ có một cuộc họp với Bạch Hồng Hoa, nó được chuẩn bị từ trước khi cậu đến đền thờ.

Mặc dù học thêm các kỹ năng rất quan trọng, nhưng việc chiêu mộ hai chị em kia quan trọng hơn,Seol lập tức sẵn sàng vào cuộc ngay.

Chohong và Hugo cười khúc khích, họ rất vui khi có một thủ lĩnh mới cần cù chăm chỉ như vậy, và họ tiếp tục cười hớn hở như vậy cho cây gậy sắt của Jang Maldong bay tới tấp vào đầu họ.
Seol Jihu cười sặc sụa, rồi cậu bỏ lại Chohong và Hugo còn đang rên rỉ trên sàn để lên xe ngựa tới Thủ Đô Scheherazade.

*

“Phía Bạch Hồng Hoa có một yêu cầu.” - Vừa đi qua Zahrah, Jang Maldong nói: “Họ muốn giữ kín về cuộc họp hôm nay.”
“Làm như chúng ta sẽ đi khắp nơi để khoe khoang vậy.”
"Đành vậy. Họ đang muốn giữ kín bí mật về hai chị em đó mà.”

Seol Jihu nheo mắt. Cứ như họ đang chuẩn bị ký hợp đồng mà chẳng biết gì vậy.
“Cũng chẳng có gì đáng phiền cả. Ngay cả các câu lạc bộ bóng đã cũng có nghĩ gì đến các cầu thủ đâu.”

Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng dù sao, Bạch Hồng Hoa đã để mất hai Dấu Ấn Đồng.

“Nhưng họ làm thế mà chẳng báo cho tụi nhỏ lấy một câu. Nếu là chúng thì con cũng chẳng khoái gì đâu.”
"Sao lại như thế?"
“Thử so sánh quy mô giữa Carpe Diem và Bạch Hồng Hoa xem? Đương nhiên là hai đứa nó thích làm việc ở chỗ lớn và nổi tiếng hơn chứ."
"Chà cái này thì con không sai."

Jang Maldong gật đầu, đột nhiên ông ném cho Seol một câu hỏi.
"Vậy tại sao con từ chối Sinyoung?"

Seol Jihu ngập ngừng. Sao ông lại biết? Cậu còn chưa kể với ai mà!!
"Có luật nào ép buộc phải làm thế đâu. Mỗi người mỗi khác mà.”

Jang Maldong cười toe toét.
"Ta biết con đang phiền lòng điều gì, nhưng đừng lo lắng. Hai đứa nó có vẻ cũng muốn rời khỏi Bạch Hồng Hoa."
"Yi Seol-Ah và Yi Sungjin sao?"
"Hai đứa nó không nói ra điều đó. Nhưng Bạch Hồng Hoa ngầm khẳng định như vậy. Họ nói rằng hai đứa nó sẵn sàng lên trời xuống biển kể cả xuống địa ngục, miễn là được về bên con.”
“Vậy là... không phải Bạch Hồng Hoa muốn đuổi họ đi, mà họ muốn rời bỏ Hội này?"
“Có thể vì thế nên họ muốn giữ bí mật. Nhỡ không được việc thì ê mặt lắm".

Seol Jihu suy ngẫm, đột nhiên cậu ngẩng lên hỏi: "Vậy Bạch Hồng Hoa là bang hội như thế nào vậy?"
"Ta đã nói với con rồi mà. Lại quên rồi sao?”
“Không, ý con không phải cái đấy. Con muốn tìm hiểu về hệ thống bộ máy lãnh đạo cũng như các thành viên trong bang hội họ hay kiểu một số thông tin như gần đây họ có sự kiện hay vấn đề gì đó nổi bật không ý.”
"Vấn đề ư?" Jang Maldong cau mày hỏi. "Tại sao?"
"Hả? Nếu thầy hỏi con tại sao thì…."
"Không, ý ta là sao tự nhiên con lại đi quan tâm tới vấn đề đó."

Jang Maldong không hẳn là ông không đồng ý về chuyện tò mò của cậu, ông chỉ hơi bất ngờ chút. Seol Jihu gãi đầu gãi tai.
"Con đã hỏi điều gì không nên à?"
"Không phải như vậy. Ta thì chỉ biết một chút về bọn họ, còn con. Con chẳng biết gì về bọn họ."
"Đúng."
"Vậy thì……-"
Jang Maldong ngắt hơi.
“….Con khá thú vị đấy, thằng ranh này….!”

Ông lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn mỉm cười nhìn ra cửa sổ.
"Ta có một vài phỏng đoán .."

Rồi ông thở dài.
“Có gì đó sai sai thật. Ta đoán có động cơ thầm kín nào đó đằng sau chuyện này…”
"Thầy đang nói là…" - Seol Jihu nuốt nước bọt.
"Bọn họ là mồi nhử sao?"
"Ta không chắc." - Jang Maldong trả lời.

“Nếu họ thực sự gặp vấn đề, thì dễ đối phó thôi. Còn nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với vài yêu cầu đặc biệt đấy.”
“Yêu cầu đặc biệt sao…?”
“Ví dụ nha, họ muốn trao đổi lấy một thành viên của Carpe Diem . Hmm...Chà, thủ lĩnh của Bạch Hồng Hoa là một con rắn xảo quyệt, nên chắc chắn họ sẽ tạo một mặt nạ hoàn hảo đấy."

Nếu họ giả vờ rằng hai chị em muốn rời khỏi Bạch Hồng Hoa....

"Trong trường hợp đó..." -  Jang Maldong nheo mắt - "Rất có thể bọn chúng đang nhắm vào con.”

Seol Jihu tròn mắt trước phỏng đoán của Jang Maldong.
“Cứ xem thế nào đã, dù sao ta cũng chỉ phỏng đoán vô căn cứ thôi.”
"….Chúng ta hãy lắng nghe điều kiện của bên họ trước."

Seol Jihu chấp nhận tình huống này, nhưng cậu không thể rũ bỏ suy nghĩ có gì đó không ổn.
Tim cậu đang cực kỳ khó chịu, cứ như có mảnh đá cứa vào. Mắt cậu cũng giật giật liên tục.

Trong lúc dụi mắt, cậu chợt nhớ những lời của Kim Hannah.
[Sẽ có rất nhiều người sẽ cố gắng lợi dụng cậu.]
''…..”

Trừ khi Bạch Hồng Hoa bị điên, nếu không, chẳng bao giờ họ lại đi trả tự do cho hai chị em mà không lấy lại được vốn đầu tư ban đầu.

Seol Jihu nheo mắt trầm tư.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn! 

Mục lục:

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Chương 139 - Phần 2
Chương 139 - Phần 1

Chương 138 - Phần 2
Chương 138 - Phần 1

Chương 137 - Phần 2
Chương 137 - Phần 1

Chương 136 - Phần 1
Chương 136 - Phần 2

Chương 135 - Phần 2
Chương 135 - Phần 1

Chương 134 - Phần 2
Chương 134 - Phần 1

Chương 133 - Phần 2
Chương 133 - Phần 1

Chương 132 - Phần 2
Chương 132 - Phần 1

Chương 131 - Phần 4
Chương 131 - Phần 3

Chương 130 - Phần 2
Chương 130 - Phần 1

Chương 129 - Phần 2
Chương 129 - Phần 1

Chương 128 - Phần 2
Chương 128 - Phần 1

Chương 127 - Phần 2
Chương 127 - Phần 1

Chương 126 - Phần 2
Chương 126 - Phần 1

Chương 125 - Phần 2
Chương 125 - Phần 1

Chương 124 - Phần 2
Chương 124 - Phần 1

Chương 123 - Phần 2
Chương 123 - Phần 1

Chương 122 - Phần 2
Chương 122 - Phần 1

Chương 121 - Phần 2
Chương 121 - Phần 1

Chương 120 - Phần 2
Chương 120 - Phần 1

Chương 119 - Phần 2
Chương 119 - Phần 1

Chương 118 - Phần 2
Chương 118 - Phần 1

Chương 117 - Phần 2
Chương 117 - Phần 1

Chương 116 - Phần 2
Chương 116 - Phần 1

Chương 115 - Phần 2
Chương 115 - Phần 1

Chương 114 - Phần 2
Chương 114 - Phần 1

Chương 113 - Phần 2
Chương 113 - Phần 1

Chương 112 - Phần 2
Chương 112 - Phần 1

Chương 111 - Phần 2
Chương 111 - Phần 1

Chương 110 - Phần 2
Chương 110 - Phần 1

Chương 109 - Phần 2
Chương 109 - Phần 1

Chương 108 - Phần 2
Chương 108 - Phần 1

Chương 107 - Phần 2
Chương 107 - Phần 1

Chương 106 - Phần 2
Chương 106 - Phần 1

Chương 105 - Phần 2
Chương 105 - Phần 1

Chương 104 - Phần 2
Chương 104 - Phần 1

Chương 103 - Phần 2
Chương 103 - Phần 1

Chương 102 - Phần 2
Chương 102 - Phần 1


Chương 100 - Phần 1

Chương 99 - Phần 2
Chương 99 - Phần 1

Chương 98 - Phần 2
Chương 98 - Phân 1

Chương 97- Phần 2
Chương 97 - Phần 1

Chương 96 - Phần 2
Chương 96 - Phần 1

Chương 95 - Phần 2
Chương 95 - Phần 1

Chương 94

Chương 93 phần 2
Chương 93 Phần 1

Chương 92 Phần 2
Chương 92 Phần 1 


Chương 91 Phần 2
Chương 91 Phần 1

Chương 90 Phần 3
Chương 90 Phần 2
Chương 90 Phần 1

Chương 89 Phần 2
Chương 89 Phần 1

Chương 88 Phần 2


Chương 87 Phần 3 

Chương 87 Phần 2 

Chương 87 Phần 1

Chương 86: Phần 2
Chương 86: Phần 1

Chương 85: Phần3
Chương 85: Phần 2
Chương 85: Phần 1

Chương 84: Phần 3
Chương 84: Phần 2
Chương 84 - Phần 1

Chương 83 - Phần 2
Chương 83 - Phần 1

Chương 82 - Phần 3
Chương 82 - Phần 2
Chương 82 - Phần 1

Chương 81 - Phần 2
Chương 81 - Phần 1

Chương 80 - Phần 2
Chương 80 - Phần 1

Chương 79 - Phần 3
Chương 79 - Phần 2
Chương 79 - Phần 1

Chương 78 - Phần 2
Chương 78 - Phần 1

Chương 77 - Phần 2
Chương 77 - Phần 1

Chương 76 - Phần 2
Chương 76 - Phần 1

Chương 75 - Phần 3
Chương 75 - Phần 2 
Chương 75 - Phần 1

Chương 74 - Phần 3
Chương 74 - Phần 2
Chương 74 - Phần 1

Chương 73 - Phần 2
Chương 73 - Phần 1

Chương 72 - Phần 2
Chương 72 - Phần 1

Chương 71 - Phần 2
Chương 71 - Phần 1

Chương 70 - Phần 2
Chương 70 - Phần 1

Chương 69 - Phần 2
Chương 69 - Phần 1

Chương 68 - Phần 2
Chương 68 - Phần 1

Chương 67- Phần 2
Chương 67 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

1 Comments: