Khát vọng trở về - Chương 118: Kẻ ăn bám - Phần 1

Hành trình của Giai đoạn 1 lại tiếp tục. 

Điều thay đổi lớn nhất là, sáu thành viên đã được giao những vai trò cụ thể, dù đó chỉ là hình thức.

Mọi thứ lặp đi lặp lại theo quy trình Seol đã vạch ra. Đầu tiên, Sophie Chalet sẽ mở cửa và bước sang một bên. Sau đó, họ sẽ đi vào nếu không thấy kẻ thù. Nếu có kẻ thù, trước tiên Seol Jihu sẽ phóng Ngọn lao Ma pháp rồi chạy vào và bắt đầu trận chiến. Sau khi lũ quái vật bị xử lý xong, cả nhóm sẽ di chuyển sang phòng tiếp theo.

Rõ ràng, Lara và Sophie yếu đuối hơn hẳn so với Mặt Lạnh và Mắt rắn.

Nhưng trên thực tế, tốc độ di chuyển của họ không hề giảm.


Bên cạnh sức mạnh của Seol, người nắm vai trò then chốt của quá trình này Maria. Cô gái tóc vàng hào phóng sử dụng các phép thuật mà cô đã tiết kiệm từ nãy đến giờ để hỗ trợ Seol Jihu. Đúng như Kim Hannah tuyên bố, Maria là một Linh mục chuyên tâm làm việc, đặc biệt là những công việc liên quan tới tiền bạc. Mặc dù Maria không đồng tình với tất cả các quyết định của Seol Jihu, nhưng cô ấy không quên rằng cậu ấy là người bỏ tiền ra thuê mình.


Thêm vào đó, Seol Jihu là một người hào phóng, sẵn sàng vung ra 80 đồng bạc để thuê cô. Trừ khi cậu phản bội cô, còn không thì cô chẳng có lý do gì để từ chối giúp đỡ cậu.

Thậm chí, Maria còn tự hỏi, ‘Nếu mình ngoan ngoãn nghe lời Oppa, biết đâu anh ta sẽ cho mình thêm một túi tiền!'


Với niềm tin chân thành đó, cô tập trung hỗ trợ Seol hết mình.

Nhờ đó, Seol Jihu có thể dễ dàng xử lý lũ quái vật trong mê cung.  Các trận chiến có thể được mô tả đơn giản bằng cụm tù "chiến thắng áp đảo". Những người xung quanh chỉ có thể nhìn và thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Tuy nhiên, bản thân Seol Jihu không nghĩ như vậy.

'Tạ ơn Thần linh
.'

Càng lúc, cậu càng thấm thía tác dụng của những ngày luyện tập trên Cự Thạch Sơn. Chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của Bữa tiệc, cậu đã hiểu được những lời của Jang Maldong.

Nếu cậu không luyện tập điên cuồng suốt hai tháng mà lon ton chạy vào Bữa tiệc, có lẽ cậu đã kiệt sức chỉ sau 20 phòng. Seol sẽ bị đối xử như một gánh nặng, không khác gì Lara Wolff và Sophie Chalet.

Nhưng nhiều thứ đã thay đổi sau khóa đào tạo địa ngục. Ban đầu, chỉ có Khéo léo của cậu đạt mức Trung cấp (Thấp), nhưng giờ đây,  Sức mạnh và Sức chịu đựng của cậu đều được cải thiện, ba yếu tố bắt đầu ăn khớp với nhau.


Việc sử dụng mana cũng vậy. Trong quá khứ, cậu luôn dốc cạn mana để đối phó với kẻ thù, nhưng giờ cậu đã kiểm soát được mức độ thu phóng mana tương xứng với độ nguy hiểm của đối phương. Không còn cảnh "dùng dao mổ trâu để giết gà" như xưa nữa.

Đặc biệt, đòn tấn công của cậu ấy giờ nhuẫn nhuyễn liền mạch như nước chảy mây trôi. Tất nhiên dưới góc nhìn của Seol, đó chỉ là sự phối hợp của ba động tác đơn giản: Đâm, Xiên và Chém. Nhưng với kẻ thù, chúng như bị bao vây bởi những đòn tấn công liên tu bất tận.


Tóm lại, tốc độ và sức mạnh của cậu đã tăng lên đáng kể. Cộng thêm kỹ năng tấn công tầm xa bằng Ngọn lao Ma pháp, hiệu ứng đóng băng tầm gần của Thương Bănganh ta, và một số vật phẩm khác, sức mạnh anh ta đang thể hiện vượt xa cấp 3.

Ban đầu, Mắt Rắn chỉ  coi Seol là 'một gã trai khá hữu dụng' và Mặt Lạnh coi cậu là 'một món đồ chơi mới', tuy nhiên, sau khi Seol quét sạch bốn mươi phòng trong thời gian ngắn, cả hai đã phải nhìn nhận cậu một cách nghiêm túc hơn.


Thậm chí sau khi hoàn thành lời hứa với Mặt Lạnh, cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước như một cỗ xe tăng. Một phần là cậu vẫn đủ sức chiến đấu, phần nữa là cậu muốn chứng tỏ cho hai người đó thấy, cậu thực sự muốn hoàn thành giai đoạn 1 càng sớm càng tốt.

Cậu không nói thẳng vào mặt họ, nhưng quan sát hai người lén lút trò chuyện với nhau, cậu tin là mình đã thành công.


Bao lâu đã trôi qua? Seol Jihu không quan tâm cho lắm. Đến khi dừng tay, cậu đã quét sạch hơn 100 phòng. Chính xác là 120 phòng, gấp ba lần số phòng mà Mặt Lạnh yêu cầu.ên mới tạm dừng.

'Phòng này…'
Số lượng cửa trong phòng đã giảm từ ba xuống hai. Cánh cửa phía trước và cánh cửa bên phải đã biến mất.
 
 


"Chúng ta nghỉ ngơi chút được không? Tranh thủ ăn gì đó" - Maria lí nhí nói.

"Không, không sao. Cứ đi tiếp đi. Tôi ổn mà".

"Nhưng tôi thì không ổn!"
"..."
Khi Seol Jihu lúng túng nhìn quanh phòng, Maria tiếp tục nói với vẻ thờ ơ: "Anh không cần quan tâm xem ai nói gì về mình đâu, Oppa. Nhìn xem, anh đã dọn hơn 100 phòng rồi. Chỉ có lũ chó má mới cằn nhằn với anh thôi!"
Mặt Lạnh đang im lặng lắng đứng đằng sau, nghe đến đó thì bật cười và lẩm bẩm: "Chà chà, con đũy non kia tính cà khịa ai đây?"
"Thử gọi tao như thế một lần nữa xem" - Maria đáp trả ngay lập tức. Ban đầu cô ấy quyết định im lặng vì Mặt Lạnh giữ vai trò tiên phong, nhưng giờ Seol đã chứng minh sức mạnh của mình, cô thấy chẳng còn lý do gì để nhịn nhục nữa.
"Oh? Xem kìa, con nhãi bắt đầu láo toét rồi. Không ai dạy cô ăn nói cho tử tế à, nhóc con?"

"Đ** phải việc của mày!"


"Nhóc con, cô có biết người ta thường làm cách nào để dạy dỗ những đứa trẻ hư không. Nếu chưa biết thì chờ một chút, chị đây sẽ rủ lòng thương mà dạy dỗ cưng".

"Cứ thử xem. Tao không nghĩ mày mạnh hơn Agnes đâu".

"…Gì cơ?" - Mặt Lạnh nhíu mày - "Claire Agnes?"

"Được rồi, bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ nghỉ một lát" -Cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi theo hướng thù địch, Seol Jihu nhanh chóng can thiệp.

Maria, mái tóc đang dựng lên như một con mèo xù lông, khịt mũi và cau có quay đi. Seol vội đưa tay vỗ lưng cô như vỗ về một đứa trẻ. 


Trong khi Maria ngồi phịch xuống một góc phòng và nhai thịt khô, Seol Jihu vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ quan sát căn phòng.

Lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào Giai đoạn 1, họ đã mất khả năng chọn hướng. Cách các bức tường phía trước và bên phải đã đóng lại, như thể đang dồn họ vào một góc.

"Chờ đã... góc?"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Ngay lúc đó, lại có tiếng cãi vã vang lên.

"Lại cái gì thế? Cô mất trí rồi hả?"

"Đi mà, cho tôi xem tí thôi!"
"Tự xem của mình đi. Tôi biết cô cũng vẽ một bản cơ mà".

"Mãi đến giữa chừng tôi mới vẽ bản đồ, nên tôi không rõ phần đầu ra sao. Cho tôi xem tí thôi mà, làm ơn đi!"

Lara và Mắt Rắn đang tranh cãi khá ồn ào. Seol Jihu đã không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như Lara đang xin xỏ thứ gì đó. 

Mới ban nãy, cô tỏ ra bức xúc với Mắt rắn và Mặt Lạnh lắm cơ mà. Sao tự nhiên cô ấy lại thay đổi thái độ như vậy?
"1 phút, không, 30 giây là đủ."

"Dẹp mẹ đi. Cô điên à? Hay cô tự tin vì được gã Hoàng tử quyến rũ bợ đít bằng cây gậy vừa to vừa dài đó?"


"Cô... đồ biến thái! Tôi nhờ cô vì tôi muốn giúp đỡ mọi người thôi. Nếu cô không cho thì thôi, đây cũng không cần nữa".
Thấy Lara đỏ mặt gắt lên, Mắt Rắn cười khúc. Ngay sau đó, cô thả lỏng tay. "Cô nói đúng. Tôi hơi quá đáng thì phải."
"Huh?!"

"Đây, lấy đi".

"…Cô nói gì cơ?"

Khi Lara hỏi, Mắt Rắn cười toe toét: "Tôi ghét bị làm phiền, nên cứ lấy đi."

"Nó đâu rồi?"

"Đây này".

Mắt Rắn nheo mắt và liếc xuống chiếc áo khoác đang mở hé của mình. Chính xác là cô đang chỉ vào rãnh ngực sâu hoắm của mình, như muốn khoe khoang bộ ngực bự chà bá bạ chà bứ.
Lara giật mình: "H... h... hả? Cô đùa tôi à??"
"Hoàn toàn không~ Cô nói rằng cô muốn xem bản đồ mà? Đây, tự lấy đi".

"Cô thích trêu chọc người khác đến thế sao?"

"Phải, vui vãi tè, vui chết đi được ấy chứ".

Khi Mắt Rắn cười khúc khích, Lara lẩm bẩm gì đó với vẻ giận dữ. Mắt Rắn khoanh tay và hơi hất cằm lên.

"Ô hô, cô không dám lấy à?"

Lara nổi giận, nhưng cô vẫn đưa bàn tay run rẩy của mình lên.

Seol Jihu đứng quan sát họ nãy giờ, đề phòng xảy ra sự cố. Tuy nhiên lúc này cậu cảm thấy ngại ngần và quay đi. Đứng lúc đó, cậu cảm giác ai đó đang nhìn mình.


Khi quay lại đằng sau, Seol thấy Mặt Lạnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Dường như cô đã tiếp cận cậu ta từ lâu lắm rồi.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?"

"Nói chuyện?"

"Đúng. Đi nào, tìm một nơi yên tĩnh nhé".


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Mục lục:

Chương 119 - Phần 2
Chương 119 - Phần 1

Chương 118 - Phần 2
Chương 118 - Phần 1

Chương 117 - Phần 2
Chương 117 - Phần 1

Chương 116 - Phần 2
Chương 116 - Phần 1

Chương 115 - Phần 2
Chương 115 - Phần 1

Chương 114 - Phần 2
Chương 114 - Phần 1

Chương 113 - Phần 2
Chương 113 - Phần 1

Chương 112 - Phần 2
Chương 112 - Phần 1

Chương 111 - Phần 2
Chương 111 - Phần 1

Chương 110 - Phần 2
Chương 110 - Phần 1

Chương 109 - Phần 2
Chương 109 - Phần 1

Chương 108 - Phần 2
Chương 108 - Phần 1

Chương 107 - Phần 2
Chương 107 - Phần 1

Chương 106 - Phần 2
Chương 106 - Phần 1

Chương 105 - Phần 2
Chương 105 - Phần 1

Chương 104 - Phần 2
Chương 104 - Phần 1

Chương 103 - Phần 2
Chương 103 - Phần 1

Chương 102 - Phần 2
Chương 102 - Phần 1


Chương 100 - Phần 1

Chương 99 - Phần 2
Chương 99 - Phần 1

Chương 98 - Phần 2
Chương 98 - Phân 1

Chương 97- Phần 2
Chương 97 - Phần 1

Chương 96 - Phần 2
Chương 96 - Phần 1

Chương 95 - Phần 2
Chương 95 - Phần 1

Chương 94

Chương 93 phần 2
Chương 93 Phần 1

Chương 92 Phần 2
Chương 92 Phần 1 


Chương 91 Phần 2
Chương 91 Phần 1

Chương 90 Phần 3
Chương 90 Phần 2
Chương 90 Phần 1

Chương 89 Phần 2
Chương 89 Phần 1

Chương 88 Phần 2


Chương 87 Phần 3 

Chương 87 Phần 2 

Chương 87 Phần 1

Chương 86: Phần 2
Chương 86: Phần 1

Chương 85: Phần3
Chương 85: Phần 2
Chương 85: Phần 1

Chương 84: Phần 3
Chương 84: Phần 2
Chương 84 - Phần 1

Chương 83 - Phần 2
Chương 83 - Phần 1

Chương 82 - Phần 3
Chương 82 - Phần 2
Chương 82 - Phần 1

Chương 81 - Phần 2
Chương 81 - Phần 1

Chương 80 - Phần 2
Chương 80 - Phần 1

Chương 79 - Phần 3
Chương 79 - Phần 2
Chương 79 - Phần 1

Chương 78 - Phần 2
Chương 78 - Phần 1

Chương 77 - Phần 2
Chương 77 - Phần 1

Chương 76 - Phần 2
Chương 76 - Phần 1

Chương 75 - Phần 3
Chương 75 - Phần 2 
Chương 75 - Phần 1

Chương 74 - Phần 3
Chương 74 - Phần 2
Chương 74 - Phần 1

Chương 73 - Phần 2
Chương 73 - Phần 1

Chương 72 - Phần 2
Chương 72 - Phần 1

Chương 71 - Phần 2
Chương 71 - Phần 1

Chương 70 - Phần 2
Chương 70 - Phần 1

Chương 69 - Phần 2
Chương 69 - Phần 1

Chương 68 - Phần 2
Chương 68 - Phần 1

Chương 67- Phần 2

Chương 67 - Phần 1
Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

0 Comments:

Post a Comment