Khát vọng trở về - Chương 172: Trận chiến trên tường thành - Phần 1

“Chà... Hóa ra ngươi là kẻ mới được chọn làm Ngôi sao của Sloth. Ừm, cũng phải thôi, đã khá lâu rồi nhỉ.”

Humility Khó Coi gật gù, tự trả lời cho câu hỏi của hắn lúc nãy.

“Hừm!! Ta đã cố công che giấu bao lâu nay…” - Cinzia mỉm cười - “Tiếc thay, vì tên khốn nào đó mà ta buộc phải phải xuất đầu lộ diện.”

Humility Khó Coi- vua của các Hiệp Sĩ Tử Thần, nghiêng đầu và cười khẩy.

“Ồ vậy hả? Xin lỗi nha! Nhưng... chỉ có mình ngươi thôi sao?”

Tuy đang nói chuyện với kẻ thù, nhưng giọng hắn khá thân mật.

“Ta hiểu tại sao chỉ có một Chấp Chưởng Giả xuất hiện ở đây. Nhưng sao ngươi chỉ có một Tùy tùng thôi vậy?"

Humility Khó Coi ngó nghiêng qua lại trái phải để tìm xem có ai khác ngoài Agnes không. Bất ngờ, Agnes hiện ra trong làn khói mảnh, và xòe tay ra.

Một dòng không khí xoáy xung quanh cô, rồi một mạng nhện bắn ra, lướt như một tia sáng phủ lên đầu hắn.

Nhưng không giống như lũ Medusa, Humility Khó Coi không dễ xơi như vậy.

“Hmph.”

Chỉ với cú xoay người, hắn dùng áo choàng thổi bay tấm lưới đó. Nó văng ngược trở lại và bị xé tan tành.

Cinzia tặc lưỡi, Agnes đáp xuống đứng yên bên cạnh cô, lại trở về bản mặt vô cảm thường ngày.

“Tarantula Trừ Tà Diệt Ác ư?…. Ngươi cũng khá đấy, nhưng…Thật đáng xấu hổ, với chút tài lẻ đó, các ngươi phải có ít nhất thêm 3 Tùy Tùng nữa mới mới đủ mua vui cho ta.”

(Note: Tanrantula là tên một loài nhện đen. Agnes có biệt danh khác là Trì Chu Diệt Ác, Trì Chu nghĩa là con nhện)

Humility Khó Coi đang tỏ ra thương cảm cho họ, hắn nhấn mạnh:” Hai ngươi không đủ sức để ngăn cản ta!”

Cinzia hơi nhếch khóe môi lên.
“Ngươi quả thật rất hợp với cái tên của mình đó, KHIÊM TỐN và KHÓ COI!"

Humility Khó Coi nhe răng như thể đang cười.

Hắn bất ngờ vung thanh trường kiếm của mình theo hình vòng cung. Clack, clack!

Ngay lập tức, các Hiệp Sĩ Tử Thần mặc áo giáp đen tuyền đứng nghiêm chỉnh thành đội hình, giương kiếm về phía trước.

“Ta xin lỗi vì đã giới thiệu muộn. Ta rất muốn vui đùa cùng các ngươi thêm chút nữa. Nhưng ngươi thấy đấy, vị chúa tể này đang bận lắm..”

“Ờ, ta cũng không bất ngờ đâu. Ta cá là ngươi đang lo lắng về Pháo Đài Tigol đến sắp ị ra quần rồi kìa".

Cinzia cười khẩy, cô ném chiếc áo choàng đỏ thẫm của mình đi.

Mặc dù cô cố tỏ ra bình tĩnh khi khởi động như vậy, nhưng cô cũng đổ mồ hôi ướt hết lưng áo khi nghĩ đến cảnh Chấp Trưởng Giả tiền nhiệm cùng Tùy Tùng của mình đã chết một cách thảm thương như thế nào khi chống lại Humility Khó Coi.

Cô cũng cảm thấy sức mạnh của hắn đang hoàn toàn áp đảo cô.

Các Nữ Chiến Binh Valkyrie nắm chặt các ngọn giáo sáng loáng của mình, sẵn sàng chặn đánh bước tiến của đoàn quân Hiệp Sĩ Tử Thần.

Ánh sáng và bóng tối cứ thế lao vào nhau, trận chiến dữ dội nổ ra, Seol đang chiến đấu cũng giật mình ngước sang quan sát trận chiến kinh hoàng giữa hai luồng hào quang đối nghịch đó.

Cinzia và Agnes đã ngăn chặn tên hiệp sĩ xương xẩu kia cùng đoàn quân của hắn, nhưng vẫn còn hai viên đại tướng cùng với hai đoàn quân của chúng nữa.

Chastity Thô Tục bay về phía sau đội hình, ả đứng đó để bảo kê cho lũ Quái Ổ, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ tình huống bất thường nào. Nhưng không phải vì thế mà ả không thể tham gia trận chiến.

Trong lúc không ai để ý, Chastity Thô Tục hít một hơi thật sâu, rồi ả đặt lòng bàn tay lên trước rôi môi màu hoa anh đào của mình. Như muốn gửi một nụ hôn gió, ả hé đôi môi đang mím chặt kia và thổi mạnh.

Một màn sương độc màu tím xuất hiện.

Làn sương độc đó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nó lan như một đám cháy lớn về phía Pháo Đài Arden rồi như một đám mây mù khổng lồ che hết tầm như của mọi người.

Tất nhiên, phía con người không chỉ đứng yên một chỗ, các Linh Mục đã ngay lập tức thiết lập một hàng rào chắn ma thuật lớn, một số các Pháp Sư khác đã tung  phong thuật tới chỗ làn sương.

Rất may cho họ. Cơn gió lớn mà các Pháp Sư tạo ra đã kịp đẩy lùi làn sương mù đó và phân tán nó sang hai bên.

Giờ thì Seol đã có thể quan sát chiến trường, nhưng ngay sau đó, cậu nhíu mày..

Làn sương đã chuyển từ màu tím sang màu đỏ, không, làn sương màu tím đã tan đi, làn sương mới xuất hiện nhanh chóng tiếp cận pháo đài.

'Sương mù ư?'

Cậu cố nheo mắt quan sát xuống bên dưới. Nhưng cậu không thể quan sát Trung Quân của địch nữa.

'Lẽ nào là..?'

Seol nhanh chóng quay đầu lại, và thứ đập vào mắt cậu là...

“Kyaha!"
“Kyaaaa!"

Chúng là một nhóm ma cà rồng do Diligence Bất Diệt chỉ huy, chúng dễ dàng xé tan lớp rào chắn ma thuật như tờ giấy và lao xuống tường thành của pháo đài như cơn mưa đá.

Chúng là lực lượng mạnh nhất của Ký Sinh Trùng - Nosferatu.

Hằng trăm con đã đáp xuống tường thành, nhưng không một tiếng động nào phát ra, chỉ có tiếng những chiếc áo choàng dài của chúng kéo lê trên mặt đất.

Sau khi hạ cánh nhẹ nhàng, phi đội của Nosferatus lập tức lao ra mọi hướng.

Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra - cả trên mặt đất và trên tường pháo đài.

Một Nosferatu cũng lao tới trước mặt Seol, cậu nhanh chóng phản ứng lại giơ ngọn Hàn Băng Thương lên đâm trả.

Tên Nosferatu dễ dàng đánh chặn đòn tấn công của cậu bằng vuốt của hắn, rồi hắn lập tức xòe các móng vuốt đâm về phía cậu.

Những chiếc vuốt sắc bén lướt tới mặt Seol, cậu giật mình vột cúi xuống né được đòn đó, thở hổn hển không ra hơi.

Hắn đã đợi điều này, trong lúc cậu đang mất đà, hắn lập tức giương các móng vuốt ở chân đá thật nhanh tới cậu.

Chuyển động nhanh như chớp, các đòn tấn công khá công phu và tinh tế, kỹ năng và sức mạnh vật lý của chúng thực sự đáng gây sốc.

Nhưng Seol đột ngột ngẩng đầu lên, với kỹ năng Trực Giác tự động kích hoạt, cậu lập tức tự vặn nghiêng người trong vô thức né cú đá nguy hiểm kia. Cú đá của hắn cứ thế găm vào tường.

Cậu nhanh chóng ổn định lại cơ thể và vào tư thế sẵn sàng, Nosferatu khẽ nhe răng. Hắn từ từ rút chân ra khỏi tường với bộ mặt khác ngạc nhiên, hắn không thể ngời rằng tên con người này lại có thể né được đòn đó của hắn.

Sau đó, hắn cười toe toét.

Seol Jihu nuốt nước bọt. Những lời nói của Teresa đột nhiên lướt qua đầu cậu.

[Những con Medusas là bậc tiến hóa cuối cùng của lũ Ký Sinh Trùng hạng trung, nhưng nếu thành thật thì, theo em, chúng chỉ là vua xứ mù thôi..]

[Nếu mà bọn như Nosferatus xuất hiện, thì tức là lũ Ký Sinh Trùng nghiêm túc rồi đấy.]

Chỉ đúng một lần trao đổi chiêu thức, cậu đã thấy lời của Teresa không hề phóng đại một chút nào. Thậm chí, có lẽ khi ấy Terasa đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng.

“Khác biệt lớn quá.”

Những tên Nosferatu quá đỗi khác biệt với lũ Ký Sinh Trùng bình thường.

Mà cũng đúng thôi.

Tên Nosferatu trước mặt cậu, là một tồn tại xếp hạng cao trong đội quân Ký Sinh Trùng. Seol cảm giác như mình đang đối mặt với một Agnes đang nổi điên vậy.

Vấn đề lớn ở đây, chúng đang có hàng trăm tên ở trên chiến trường này.

Tên Nosferatu lại lao ùa vào lần nữa.

"Ah."

Cậu vô thức lùi lại.

Pang!

Cậu lập tức phải kích hoạt Bông tai Festina, nhưng chỉ sau vài chiêu, cậu lại thất thế. Giờ cậu mới thấy Bông tai Festina khá bất tiện ở khoản này, kích hoạt nó khá mất thời gian giống như anh em siêu nhân Gao biến hình vậy.

Tên Nosferatu đang thư giãn, hắn kiểm tra xem Seol có những khả năng gì. Những đòn của hắn mạnh đến mức dù Seol đã giương thương đỡ bằng cả sức lực mà vẫn bị đẩy lùi.

Trong giây lát sau đó, tên Nosferatu đã tóm được cây thương của cậu, hắn lôi cả cây thương kéo cả người cậu về phía hắn, và vận một cú đấm mạnh đến mức không khí xung quanh tay hắn đang cuộn trào thổi vào mặt cậu.

Seol liền đưa cánh tay trái lên kích hoạt Vòng Tròn Phước Lành, nhưng với cú đấm đầy uy lực đó, 3
lớp bảo vệ của Vòng Trò Phước Lành đã bị đấm vỡ tan tành như món đồ nhựa rẻ tiền.

Seol tròn mắt.

Vậy đây là lúc cuộc đời cậu kết thúc sao? Sao nó đến nhanh chóng và dễ dàng như vậy.
“ Kyaaaa!

Một tiếng thét chói tai vang lên sau đó, nhưng tiếng thét đó không phải của Seol, mà là của tên Nosferatu.

Từ đôi mắt của hắn, máu chảy ra ròng ròng, hắn đang quặn quại trong đau đớn trên không trung.
Cậu vẫn nằm đó, trố mắt nhìn lên tên Nosferatu đang vùng vẫy trong làn khói đen.

Đó là Flone, nhưng giờ không phải lúc để trầm trồ hay cảm động, cậu lập tức cầm giác lên xiên qua ngực kẻ thù.

Từ ngực tên khốn đó, ánh hoàng kim lấp lánh tỏa ra.

Pzzzt!

Những dòng điện nổ lách tách cho đến khi tên Nosferatu bất động. Nhưng đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt đang run rẩy và đỏ như máu nhìn chằm chằm vào cậu.

“Nó vẫn chưa chết ư?”

Với đòn này, những con Ký Sinh Trùng đã chầu diêm vương trong phát đầu tên, nhưng nó lại làm tên Nosferatu nổi điên lên, nó tiến tới phía cậu với đôi mắt thù địch đằng đằng sát khí.

Cứ như nó đang cố làm gì đó cuối cùng trước khi chết.

[N-Nhanh lên!]

Flone quấn chặt lấy tên Nosferatu.

[Em giữ hắn rồi! Nhanh lên!]

Nghe thấy tiếng thét của Flone, cậu lập tức tỉnh cơn bàng hoàng, cậu nhanh chóng rút thương ra khỏi cơ thể hắn và đâm loạn xa vào người hắn.

Cổ, tim, bụng, thậm trí cả chym. Mặc dù tên ma cà rồng đó thét lên trong đau đớn, nhưng hắn vẫn không dừng bước, vừa cố tiến lên vừa cố rũ bỏ Flone ở trên người.

Thực tế rằng, cậu đã đâm đến nỗi cổ của tên đó sắp bay khỏi người, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cử động như điên, con Medusa sau bị cậu chặt đầu với hiệu ứng của Tinh Hoa Soma thì đã ngỏm ngay, nhưng tên trước mặt hắn vẫn như không có vấn đề gì.

Ngay cả khí Hàn Băng Thương của cậu đã đóng băng các vết thương đó, nhưng từ các vết thương, các xúc tu mọc lên phá vỡ lớp băng nối các bộ phận đã đứt lìa ra và chữa lành các vết thương.

Cái đầu hắn lập tức liền vào cổ.

Cái từ “Quái vật” không đủ để miêu tả cái “thứ” kia.

Thế rồi, cậu đâm bừa một nhát vào đám rối mặt trời của hẳn, và thế là tay chân hắn mất đi sức mạnh.

(Eit: Đám rối mặt trời, tiếng Anh là solar plexus,là hệ thống dây thần kinh ở bụng và sau dạ dày.)

Rồi đột nhiên hắn run rẩy như bị điện giật.

Thấy phản ứng đột ngột này của hắn, cậu lập tức rút thương đâm thêm nhát nữa vào chỗ đó để kiểm chứng.

“Krrr!"

Woaaaaaaaa!

Tên Nosferatu rú lên khủng khiếp và giãy giụa trong đám khói đen.

“Mình làm được rồi sao?”

[Mày không thoát được đâu con…!]

Thấy con ma cà rồng giãy dụa, Flone lập tức xiết chặt nó, và Seol bàng hoàng tỉnh cơn mê.

Thấy tên Nosferatu vẫn chưa chết, Seol lập tức lôi thương từ cơ thể hắn ra và đâm lia lịa.

Đột nhiên, tý nữa cậu mất đà chúi cả người ra đằng trước, đòn tấn công của cậu đột nhiên như đâm vào không khí.

[KIYAAAAAAA!]

Tên Nosferatu gầm lên tiếng cuối cùng, hắn tự bùng cháy cả cơ thể rồi rơi xuống khỏi tường của pháo đài .

Cho đến khi rơi xuống mặt đất, cơ thể hắn còn cánh tay đang run rẩy chưa cháy hết và cái đầu nhăn nhó còn đang cháy nham nhở.

“Huuuak.”

Một làn gió lướt qua, đám tro tàn của hắn bị thổi tung mù mịt cả một khoảng, Seol mới thở phào nhẹ nhóm.

Cuối cùng, cậu đã thành công, cậu đã tiêu diệt được một tên Nosferatu.

Hóa ra nó dễ hơn cậu tưởng.

(Trans: VL ảo tưởng )

Tất nhiên là cậu không tự hào gì về điều này. Cậu không chiến thắng bằng kỹ năng của mình. Cả trận chiến vừa rồi cậu nằm trong thế bất lợi trước hắn, cậu còn suýt nữa bị giết.

Nếu không có Tinh Chất của Soma và sự giúp đỡ của Flone, cậu đã trở thành một xác chết lạnh lẽo nằm dưới đất rồi.

Đúng lúc đó...

“Kuaaaak!”

Tiếng thét thảm thiết của đồng đội lướt qua tai cậu.

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 176 - Phần 1

Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2
Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2
Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2

Chương 140 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

1 Comments:

  1. Main còn yếu vậy sau wua trận này đây hay tác giả bật mode msin lên nữa

    ReplyDelete