Khát vọng trở về - Chương 172: Trận chiến trên tường thành - Phần 2

Một tiếng hét quen thuộc đập vào tai Seol. Cậu lập tức quay về theo hướng phát ra âm thanh đó.

 Một tên Nosferatu đang trèo trên người Hugo và nhe răng chuẩn bị cắn anh ta.

“HUGO!”

Trong lúc Seol hét lên tuyệt vọng, thì Flone đã kịp bay tới và vồ lấy tên Nosferatu, hất hắn ra khỏi người Hugo. Bị tấn công bất ngờ, tên Nosferaru bị cuốn theo làn khói đen bay đi. Seol lập tức lao tới và đâm vào lưng kẻ thù.

Mặc dù lúc nãy suýt mất mạng, nhưng nhờ có nó, Seol đã có được thông tin về điểm yếu của Nosferatu.

Nosferatu chống cự quyết liệt, nhưng không giống như con trâu vừa nãy, tên này như con mèo nhanh chóng mất sức?

Seol lập tức vặn ngọn thương và vận một luồng mana lớn vào nó, tên ma cà rồng nhanh chóng cháy bùng lên như tờ giấy bị đốt. Khi tên quái vật đã tan thành tro, cậu mới thu ngọn thương lại.

'Xong rồi sao?'

Cậu mới giết được 2 tên, nhưng đã bay hơi mất một phần tư lượng mana trong cơ thể.

Vốn quen với việc mana luôn tràn trề trong cơ thể, nên lúc đó cậu có một cảm giác là lạ, nhưng giờ không phải lúc để phàn nàn.

Tuy Hugo trông bên ngoài khá ổn, nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ta, đôi mắt anh không ngừng co giật, anh giãy giụa một cách kinh hoàng.

Maria nhanh chóng chạy tới, cô thốt ra vài lời nguyền rủa rồi quỳ xuống bên cạnh Hugo.

Cậu quyết định giao phó anh ta cho Maria, và quay ra chiến trường ngay lập tức.

Oh Rahee, Phi Sora và Chohong mỗi người đang chiến đấu với một tên Nosferatu. Họ đều là những High Ranker đáng nể nhưng đều đang thất thế.

Cuộc chiến của họ không thể mô tả bằng lời. Tóc của Chohong đã nhuốm bạc, chứng tỏ cô đã kích hoạt Đăng Thiên trong thời gian dài, nhưng cuộc chiến dường như vẫn rất khó khăn.

(Edit: Kỹ năng này của Chohong, ban đầu bên Eng dịch là Chiến Phục của Valkyrie, nhưng chắc do sợ trùng với kỹ năng của Cinzia nên họ đã đổi lại tên).

Oh Rahee và Phi Sora cũng đang gặp rắc rối, Seol rối trí không biết cứu ai trước.

(Trans: Thấy chưa, Harem cũng không sướng đâu, chung thủy một vợ một chồng thôi anh em)


Cậu nuốt nước bọt, mặt xám lại.

Mặc dù cậu có một số yếu tố buff cho cậu rất nhiều, nhưng những chiến binh khác thì không may mắn như vậy, họ cũng đang chiến đấu khó khăn giống như cậu lúc nãy, cậu lập tức chạy ra chiến trường mà chằng quan sát.

May mắn là số lượng bọn Nosferatu không đến hàng ngàn tên như bọn Kĩ Sĩ Tử Thần của Humility Khó Coi, và hơn nữa, Flone đã trở thành chiến binh đắc lực sát cánh cùng cậu.

Cô cũng lập tức giúp đỡ đồng đội của cậu ngay cả khi cậu không nói với cô câu nào.

Đúng vậy, cậu không hi vọng tới chiến thắng, nhưng đồng đội của cậu thì phải sống.

Giờ cậu đã biết tới điểm yếu của kẻ thù, cậu có thể tự chiến đấu với bọn chúng mà không cần Flone bảo vệ bên cạnh, cho nên cô đã bay đi giúp đỡ những người khác.

“Đám rối mặt trời!! Điểm yếu của chúng là đám rối mặt trời!!"

Cậu hét to hết cỡ để mọi người nghe thấy rồi chạy đến chỗ Chohong.

“Chính xác”

Đột nhiên, một áp lực lớn đến nỗi cậu khiến cậu ngộp thở, cơ thể cậu cứng đờ. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu lúc này, cậu sởn hết gai ốc, tóc dựng ngược lên.

“Một chút thần tính mà ta chưa thể tiêu hóa được. Ừm, có thể gọi là lõi mana. Tuy nhiên, ta nhận ra rằng nếu đặt lõi mana vào đám rối mặt trời, nó sẽ đạt hiệu quả rất lớn. Với đám thuộc hạ của ta cũng vậy, đặt lõi mana vào đó sẽ giúp chúng phát triển mạnh hơn.”

Seol vẫn như bị đóng băng, cậu không thể di chuyển nổi trước áp lực mạnh vô biên như vậy. Một giọng nói như thét lên trong đầu cậu:” Không được nhìn. Tuyệt đối không được nhìn.”

Nhưng trong khoảnh khắc sau, cậu đã trở nên tuyệt vọng và chán nản, cậu chấp nhận số phận của mình. Dù giọng nói kia vẫn gào thét lên thuyết phục cậu nhiều lần, nhưng cậu vẫn lạnh lùng quay lại.

Diligence Bất Diệt đứng một mình trên pháo đài, nhìn chằm chằm xuống chỗ cậu, sự tuyệt vọng giáng xuống cậu hoàn toàn, da cậu xám ngắt lại.

Trong khi hi vọng vừa nhen nhóm trong cậu được một chút. Ông trùm của trận chiến này đã xuất hiện và dập tắt nó một cách phũ phàng.

Diligence Bất Diệt không tham gia vào trận chiến, lý do hắn xuất hiện ở đây, chỉ là do mệnh lệnh của Trùng Hậu Đế Vương. Chiến tranh chỉ là mồi nhử cho mục tiêu này của chúng.

Hắn ưu tiên nhiệm vụ này hơn cả, hắn lặng lẽ ngồi trên đỉnh cao nhất của pháo đài nãy giờ và quan sát chăm chú trận chiến thay vì tham gia vào, và hắn đã phát hiện ra điều bất thường.

Chỉ trong ba mươi phút từ khi trận chiến bắt đầu, đã có thuộc hạ của hắn bị giết.

Không giống như Liên Bang, con người mà có khả năng giết thuộc hạ của hắn một cách nhanh chóng như vậy thì thật là bất thường bởi vì mỗi thuộc hạ của hắn đều sở hữu sức mạnh của cả trăm chiến binh nhân loại và gần như bất tử.

Và hắn lập tức quan sát tên con người vừa giết thuộc hạ của hắn.

Khi Seol giết tên tiếp theo, hắn đã hiểu mọi chuyện.

“Sức mạnh có thuộc tính trừ tà như sấm sét. Ngươi sở hữu thứ sức mạnh đáng sợ đấy.”

Diligence Bất Diệt nhẹ nhàng bước ra khỏi pháo đài và từ từ hạ xuống.

“Ngươi tìm được nó ở đâu? Nó không phải rau ngoài chợ mà có thể tìm ra dễ như vậy được.”

Hắn khẽ hỏi, nhưng không có phản hồi.

“....Được rồi! Ta nghĩ nó cũng không có vấn đề gì. Và hơn thế nữa...”

Diligence Bất Diệt nhún vai rồi tiếp tục.

“Con người….Ta sẽ cho ngươi một đề nghị đặc biệt…..Đây là cơ hội mà chỉ mình ngươi mới có...”

Lông mày của Seol nhếch lên. Thấy phản ứng này của cậu, Diligence Bất Diệt đi thẳng vào chuyện chính.

“Ngươi nghĩ sao về chuyện tham gia cùng chúng ta? Ngươi sẽ được phục vụ cho Nữ Hoàng vĩ đại!”

Hắn lập tức nhìn sang xung quanh và giơ hai tay ra như muốn cho cậu thấy.

“Ngươi thấy đấy…Chúng ta đã chiếm gần hết các bức tường của pháo đài này rồi. Ngôi Sao mới của Sloth đứng trước cổng kia có vẻ khá đấy, nhưng cô ta sẽ bị Humility Khó Coi khuất phục sớm thôi.”

Đó là sự thực, họ đang thất thế hoàn toàn.

“Thay vì chết ngắc ngoải như một con chó ở đây, sao ngươi không tự cứu mạng mình?”

Seol lập tức chớp mắt.

“Chưa hết đâu. Nếu ngươi chứng minh được giá trị của ngươi, ngươi sẽ được ban cho sức mạnh lớn hơn nữa. Ngươi sẽ thoát khỏi vỏ bọc yếu đuối thấp hèn này và được tái sinh thành một loài mới cao cấp hơn!”

Giọng nói của Undigence Bất Diêt dần trở nên nghiêm trang, nhưng nó cũng pha lẫn chút ngọt ngào.

"Người vừa n…..?"

“Nữ Hoàng rất cao thượng!”

Seol chưa nói xong, hắn đã cướp lời.

"Đừng lo. Thuộc tính trừ tà của ngươi khá thú vị, nó đã chứng minh rằng người rất xứng đáng. Ta đang tò mò nó sẽ biến đổi như thế nào khi Nữ Hoàng ban sức mạnh cho ngươi đấy.”

Seol khẽ mở miệng, nhưng hắn lại ngắt lời

“Ngươi đang lo lắng về tình bạn của ngươi sao? Đừng bận tâm với nó, ngươi chỉ cần vác thương lên vai và bỏ đi. Ta đã khá mệt mỏi để thuyết phục một ai đó rồi, với thế giới mới của Nữ Hoàng, thứ đó không đáng quan tâm nữa.”

Diligence Bất Diệt tuông một tràng luôn mồm giỏi hơn cả phát thanh viên.

Trong lúc đó, Seol đột nhiên nảy ra trong đầu một suy nghĩ cực kì nguy hiểm.

Yêu cầu của hắn, cậu hoàn toàn muốn từ chối nó. Nhưng cậu cũng không muốn quay trở lại Trái Đất, và hắn đang cho cậu một cơ hội như vậy, nó thật sự đang hấp dẫn cậu.

“Chẳng có mấy tên Địa Cầu nhận được lời mời hấp dẫn như ngươi đâu. Nói thẳng ra thì hầu hết chúng đều bị ép buộc. Tuy nhiên cũng từng có vài tên đã ngoan ngoãn bước vào vòng tay của Nữ Hoàng đấy. Trong đó có cả những kẻ mà các ngươi gọi là Unique Ranker.”

'Unique Ranker?'

Một thông tin nữa khiến Seol bị sốc, cậu cắn môi.

Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Đúng là cậu muốn ở lại Thiên Đường mãi mãi, nhưng lý do cậu muốn được ở lại là do cậu muốn được ở bên bọn họ, ở bên - Jang Maldong, Chohong, Hugo, Teresa,.. và những người khác.

Cậu không muốn sống tiếp khi trở thành kẻ thù của họ.

“Mình thà chết chứ không để điều đó xảy ra.”

Seol không một chút do dự giương thương lên.

Diligence Bất Diệt đang hi vọng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng thấy phản ửng của cậu, hắn thất vọng nhếch môi.

“Ta thật sự không hiểu nổi loài người các ngươi? Các ngươi hoàn toàn có trí thông minh, nhưng sao các ngươi luôn hành động như thế này?”

Hắn vừa lắc đầu vừa đưa tay phải lên.

“Thế đấy. Ngươi tự tin vì có chút sức mạnh trừ tà ư?"

Mặt hắn có chút thích thú và phấn khích, hắn vẫy ngón trỏ ra hiệu.

“Đến đây, nhóc con.”

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục


Chương 176 - Phần 1

Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2
Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2
Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2

Chương 140 - Phần 1


Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

2 Comments:

  1. Hk bt ai đến mà cú đc .hay bà nữ hoàng gảnh gêu rút quân

    ReplyDelete
  2. Màn bạo dâm của boss :)))

    ReplyDelete