Khát vọng trở về - Chương 183: Ngàn cân treo sợi tóc - Phần 2

Nghe Jang Maldong nói rằng có tới hai phương pháp, đôi mắt Teresa lấp lánh niềm hy vọng.

"Tuyệt quá! Là... là những phương pháp nào??"

"Thực ra vấn đề không nằm ở những vết thương kia. Vấn đề ở đây là TOÀN BỘ cơ thể cậu ta, nó te tua tan nát rồi, không thể sử dụng được nữa. Vì vậy, chúng ta buộc phải..."

"Phải làm gì cơ??"

"Chúng ta cần tìm cơ thể của một chủng tộc khác, một cơ thể mạnh mẽ, phù hợp để ký gửi linh hồn cậu ta..."

Teresa há hốc mồm sửng sốt.

"Nhưng mà... như thế anh ấy đâu còn là con người nữa".

Thật vậy, giải pháp đó không khác gì biến Seol Jihu thành một Ký sinh trùng.

"Đây là phương pháp đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Phương pháp thứ hai là kết liễu cậu ta, rồi sau này tìm cách hồi sinh.

Giải pháp này thậm chí còn tệ hơn.

Kiếm đâu ra được một người đủ khả năng để thực hiện Điều ước Thiêng Liêng?

Thậm chí, kể cả khi họ xoay sở để thu thập đủ điểm đóng góp, cũng không chắc có thể mang Seol Jihu trở lại.

Ký ức và cả sức mạnh của cậu sẽ bị bào mòn nhanh chóng, kể từ khi cậu bị CHẾT ở trên Thiên đường...

Dù có nhiều kinh nghiệm trên Thiên đường, nhưng Jang Maldong cũng không tự tin rằng giải pháp đó sẽ thành công.

"Vậy, vậy có nghĩa là..."

Giọng của Teresa run rẩy.

"Chúng ta không thể làm gì được ư?"

Ngay khi nỗi tuyệt vọng nặng nề bắt đầu giáng xuống đầu Công chúa

"Um... Um... Thưa..."

Một giọng nói lặng lẽ như tiếng muỗi kêu.

"Nếu không có thần chú nào cứu được anh ấy, liệu chúng ta có thể dùng thuốc được không? Tôi nghe nói trên thiên đường có một loại thuốc chữa bách bệnh..."

Yi Seol-Ah đang ngồi bệt trước cửa, run run nhìn vào phòng.

"Một loại thuốc tốt?"

Bỏ qua chuyện Yi Seol-Ah đang nghe lén, Teresa vội vàng quay sang Jang Maldong.

"Đúng rồi. Tôi có từng nghe kể về loại thuốc đó. Ngài Jang, cách đó có được không?"

"Ý Công chúa là Elixeer?"

Jang Maldong nhanh chóng hiểu ý Công chúa.

Yi Seol-Ah gật đầu.

"V-Vâng, tôi từng nghe nói về thứ đó rất nhiều lần..."

Đó là điều hiển nhiên. Mục tiêu của chị em nhà Yi khi đến thiên đường, là tìm Elixeer để mang về chữa bệnh cho người mẹ kế tốt bụng của họ.

"Uhm... Rất đáng để thử. Elixeer có thể trị mọi bệnh tật, làm lành vết thương và phục hồi kinh mạch. Nó cũng sẽ làm nguội luồng mana điên  cuồng đang hoành hành khắp cơ thể cậu ta."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

"Đấy là trong trường hợp chúng ta có thứ đó..."

Jang Maldong công nhận rằng Elixeer có hiệu quả, nhưng lập tức nói thêm một câu chua chát.

"Elixeer là cội nguồn sức mạnh và tinh hoa sự sống mà các Chúa tể Tinh Linh để lại, khi họ từ giã cõi đời và trở về với thần linh. Nó là một kho báu được tộc Tiên Nữ canh giữ đời đời kiếp kiếp. Làm sao chúng ta lấy được thứ đó? Không lẽ lại đi ăn cắp của họ?"

Nói cách khác, ý tưởng này không thực tế.

Yi Seol-Ah gục đầu xuống.

Chính lúc đó...

Teresa "À" lên một tiếng.

Cô nhớ ra rằng mình chưa liên hệ với Liên Bang.

Thud!

Sau đó, cô chạy ra khỏi phòng, nhanh như cơn gió. Trước hành động bất ngờ của cô, Jang Maldong và Yi Seol-Ah bối rối nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Sau vài giờ, Teresa mang lại tin tức đáng kinh ngạc. Cô đã nhận được một câu trả lời tuyệt vời từ Liên Bang.

Họ hồi âm như sau:

Đã chiếm lại Pháo đài Tigol. 

Đang hành quân trở về.


Và...

Đã nhận được đề nghị từ hoàng gia Haramark.


Nếu đó là người hỗ trợ Liên Bang phá hủy phòng thí nghiệm và trốn thoát; và nếu anh ta thực sự đã giết Tư lệnh Diligence, Liên bang sẽ nỗ lực cứu anh ta.


Sẽ cử người đến Haramark sớm.


Đó thực sự là một kết quả không thể tin được.

Mặt khác, một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào Seol Jihu, lặng lẽ nhắm chặt mắt trước tin tức này.

"Anh ấy sẽ sống, phải không?"

Một tiếng lầm bầm thoát ra khỏi miệng cô. Chỉ lúc đó, Jang Maldong mới nhận thấy sự hiện diện của cô.

Đôi mắt ông mở to.

Vì căn phòng rất lộn xộn người ra kẻ vào, nên ông quên mất cô ở đó.

Mặc dù họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây, nhưng ông biết rõ cô ta là ai.

Người đầu tiên trở thành Cấp 8 trên Thiên đường và là người nhận được Thánh tích Thiêng Liêng của các vị thần.

Baek Haeju, chức nghiệp Nữ Hoàng Thiêng Liêng.

Ông tò mò tại sao cô lại ở đây, nhưng lúc này, đó không phải là điều quan trọng.

"Anh ấy sẽ sống chứ?"

Khi cô hỏi lại, Jang Maldong lắc đầu.

"Tôi không chắc. Cô Seo Yuhui đã nỗ lực để giữ mạng cho cậu ta, nhưng thực tế là cậu ấy đã đặt một chân trong quan tài rồi. Dù sao, ít nhất là bây giờ chúng ta có một tia hy vọng".

Két!

Tiếng nghiến răng ghê rợn vang lên. Nữ hoàng Thiêng liêng Baek Haeju nhíu mày.

"Nhỡ anh ta mà lâm vào cảnh sống dở chết dở thì..."

Cô trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nơi Seo Yuhui đang nằm.. Rồi đột nhiên, cô nâng phần thân trên của Seol Jihu lên, rồi ngồi khoanh chân ra sau lưng.

"Cô làm gì vậy?"

"Xin hãy bảo vệ tôi."

Tiếp theo, cô cẩn thận đặt tay lên lưng Seol Jihu với vẻ quyết đoán.

Một ánh sáng dễ thấy lóe lên trong đôi mắt của Jang Maldong. Ông đã nhận ra Baek Haeju đang định làm gì.

Có nhiều giai đoạn để điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng.

Khi cậu ta đang trong tình trạng khủng khiếp như thế này, chưa chắc cậu ta có thể hấp thụ Elixeer.

Phải làm dịu luồng mana điên cuồng trong cơ thể Seol xuống, để cơ thể cậu sẵn sàng hấp thụ Elixeer. Có như thế, cậu mới có thể sống sót cho đến khi Liên đoàn mang thuốc đến.

Lúc này, quan điểm của Baek Haeju và Jang Maldong hoàn toàn giống nhau.

Jang Maldong đuổi tất cả mọi người ra ngoài, trừ những người đủ sức đàn áp luồng mana của Seol Jihu.

Baek Haeju đang đổ mana vào cơ thể Seol. Dù cô là người đầu tiên đạt cấp 8, nhưng nhìn mặt cô, cũng thấy cô cực kỳ căng thẳng.

Đó là chuyện đương nhiên. Một Chấp Chưởng Giả cấp 7 cũng cảm thấy như bị điện giật, khi tiếp xúc với luồng mana điên cuồng đó.

Sau đó, Jang Maldong đút tay vào túi.

Mặc dù ông thề sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa, nhưng đây không phải lúc để cố chấp.

Ông phải sử dụng mọi công cụ có thể.

'Mình phải cứu thằng bé!'


Bằng bất cứ giá nào.

Ngọn lửa bùng cháy từ đôi mắt của Jang Maldong, khi ông ta lấy ra một cái ống dài.


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 183 - Phần 1

Chương 182 - Phần 2
Chương 182 - Phần 1

Chương 181 - Phần 2
Chương 181 - Phần 1

Chương 180 - Phần 2
Chương 180 - Phần 1

Chương 179 - Phần 2
Chương 179 - Phần 1

Chương 178 - Phần 2
Chương 178 - Phần 1

Chương 177 - Phần 2
Chương 177 - Phần 1

Chương 176 - Phần 2
Chương 176 - Phần 1

Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2
Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2
Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2
Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2
Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2
Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2
Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2



Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

8 Comments:

  1. Thank Moons team nhé. Đúng là căng thật. Hy sinh nhiều đây.

    ReplyDelete
  2. Main chính thì không chết đâu mà chắc bị dặt deo thôi. Không biết sẽ mất gì sau đợt nằm viện này đây

    ReplyDelete
  3. cái quan trọng nhất....anh mất mợ nó cây thương roài :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mất thì lấy cái khác =)) Anh main bodoi mà

      Delete
  4. Đọc xong thấy ứa nước mắt.
    Thanks team thực sự quá hay

    ReplyDelete