Khát vọng trở về - Chương 191: Mối nghi ngờ - Phần 1

“Wow!”

Seol tỉnh dậy và bật điện thoại, cậu giật mình thốt lên. Cả tá tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, và tất cả chúng đều đến từ một người.

[Tên khốn!!! Anh cứ đợi đấy! Liệu mà trốn cho kỹ vào. Đừng để tôi gặp được anh.]

Đó là tin nhắn cuối cùng, hẳn Sora đã điên tiết lắm khi nhắn nó. Seol nhún vai rồi cởi quần áo vào phòng tắm. Cậu vừa ngâm minh vừa ngân nga.

Hôm nay là ngày cậu trở về Thiên Đường. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thế là tự nhiên tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt.

Từng cm trên cơ thể được kỳ cọ sạch sẽ, cậu trở thấy thoái mái hơn nhiều. Tất cả các công việc cần chuẩn bị cậu đã hoàn thành từ tối hôm qua, giờ cậu chỉ cần kiểm tra lần cuối.

Trước tiên, cậu cần sắp xếp một câu chuyện có cơ sở tốt. Cậu liền bắt đầu nhắn tin cho Wooseok.

[Em có một chuyến công tác.]

[Lại nữa ư? Không phải em vừa mới hoàn thành xong một dự án lớn sao?]

[Giám đốc Kim năng nổ lắm, cô ấy không nghỉ ngơi một chút nào đâu.]

[Ah, anh hiểu rồi.]

[Không cần lo lắng cho em đâu. Chuyện thường mà. Em phải ra nước ngoài nên sẽ vắng nhà một thời gian. Nhưng với lần này em có thể trả gần hết nợ đấy.]

[Được rồi. Anh hiểu là em nôn nóng trả hết nợ càng sớm càng tốt. Nhưng đừng có làm việc quá sức đấy, ăn uống cẩn thận rõ chưa?]

Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt của Seol. Cậu rất muốn nhắn thêm, nhưng cậu hiểu Wooseok sắp đi làm nên cậu cũng không làm phiền anh nữa.

Sau khi tắt máy, cậu sạc điện thoại rồi ra ngoài lột một bộ quần áo đã khô từ giá phơi và mặc chúng. Sau đó cậu đút lổm một quả chuối trong khi kiểm tra các đồ đạc mà cậu chuẩn bị sắn để mang tới Thiên Đường.

“Xem nào, nhân sâm cho Lão Sư Jang, ….quà cho Yuhui-Noona,… quà cho công chúa, quà cho Flone, ….và một cái gì đó để chọc tức Sora và…..”

Sau khi kiểm tra xong, cậu quay lại ném vỏ chuối vào thùng rác, bỗng nhiên.

 Tok Tok.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu vừa quay ra phía của chính vừa lẩm bẩm:

“Giờ này mà ai đã đến rồi nhỉ.”

Cậu chẳng thể đoán ra được đó là ai. Cậu liền ra mở cửa.

“Ai đó.”

Cậu vừa nuốt miếng chuối trong miệng vừa mở cửa.

“…..”

Mặt cậu trở nên cứng đờ khi nhìn ra ngoài hành lang. Sự phấn khích mà sáng sớm nay mới khơi gợi được biến mất, mắt cậu trố ra, miệng mấp máy.

Và sau đó….

"Ah."

Một người mà cậu không ngờ, đã tới đây.

"…Này."

Cô gái đang đứng ở bực cửa cũng bẽn lẽn khi cậu cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, cô xấu hổ nhẹ nhàng vén tóc lên vai.

“Anh có….khỏe không?”

Cô gái đó vừa hỏi vừa cười ngượng nghịu, và cô chính là Yoo Seonhwa.

Một tình huống bất ngờ, Seol không thể thốt nên lời nào.

Cậu đã nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người họ đã kết thúc.

Cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ gặp cô nữa.

Và, cậu không bao giờ hi vọng cô sẽ tới gặp cậu trước. Câu cứ đứng đực ra đấy ngây người nhìn cô và không biết nói gì.

"Em có thể vào không?”

Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, cậu lập tức trở về thực tại.

"Huh? À, ừm.”

Seol vội vàng lùi lại, Yoo Seonhwa liền bước vào và nhẹ nhàng tháo giày.

“Ồ! Sạch hơn em nghĩ đấy…..”

Giọng cô có vẻ hơi hối hận khi nói như vậy.

“Anh ăn sáng chưa? Em nghĩ là anh chưa ăn gì nên….”

Yoo Seonhwa vừa nói vừa giơ một túi mua sắm căng tròn đồ ở trong về phía cậu. Seol vô thức đưa tay lên lau mép. Cô chuyển ánh mắt ra xung quanh.

Cô nhìn thấy một quả chuối trên kệ bếp, cô liền reo lên.

“Ah, chuối...”

“Em muốn ăn không?”

Yoo Seonhwa liếc nhìn Seol Jihu, rồi mỉm cười.

“Có chứ.”

“?”

“Cũng lâu rồi em chưa ăn. Em thèm nó lắm đấy.”

Cô chưa trả lời xong, cậu đã vội chạy lại lấy mấy quả bóc cho cô, Yoo Seonhwa trầm ngâm.

“Cái này làm em nhớ lại lúc đó..”

Cô vừa lẩm bẩm nhỏ nhẹ vừa cắn một miếng.

“Ưmmm, ngon quá.”

Cô khẽ nhếch mép cười mỉm rồi từ từ ăn hết quả chuối đó. Seol đưa tay ra.

“Để anh vứt vỏ cho.”

“Không! Cứ để em, để rác ở chỗ nào thế ?”

“Chỗ để rác ư? Anh dùng thùng rác, nó ở chỗ kia kìa.”

"Thùng rác?"

Yoo Seonhwa bước tới chỗ thùng rác, nhưng vừa mở ra thấy mấy vỏ chuối nằm đó, cô thở dài.

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần là đừng vứt vỏ chuối chung với các loại rác khác mà.”

Thế là cô liền lục mấy cái túi nhựa màu vàng khác và bắt đầu phân loại rác cho cậu.

Thấy Yoo Seonhwa loay hoay trong bếp, cậu bỗng vô thức đặt tay lên ngực. Mắt cậu chớp liên hồi, tim cậu đập thình thịch.

“Em đã nghe …”

Yoo Seonhwa vừa loay hoay phân loại vừa nói với cậu.

“Anh đang làm việc và đã trả gần hết nợ.”

“Sao em biết?”

“ Anh Wooseok đã nói cho em.”

“”Anh ấy đã nói với em ư?”

“Không phải mình đã nói với anh ấy là không cần thuyết phục ai sao? Không, chắc là anh ấy chỉ cho Seonhwa biết thôi, chắc cũng không có ý gì đâu. Hẳn là anh ấy đã nói cho Seonhwa biết về tình hình mình sống như thế nào với chuyện tự trả nợ của mình. “

Seol quyết định không hỏi cô thêm nữa.

“Dì thực sự rất vui khi biết anh vào Sinyoung. Dì đã rất tự hào khi biết con dì bà đã tự đứng lên từ vũng lầy.”

“Còn cha và Jinhee thì sao?”

"..."

Seol quyết định không hỏi thêm về hai người này. Hẳn là có lý do gì đó nên cô đã không nhắc gì đến họ.

"À, nhân tiện."

Vừa buộc hai túi nhựa lại, cô từ từ hạ hai tay xuống rồi nhẹ nhàng quay về phía cậu.

“Em có nghe nói là gần đây anh vừa hoàn thành một dự án lớn.”

“Anh ấy cũng nói với em về chuyện đó à?”

“Cơ thể của anh có ổn không?”

Seol giật mình, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô không hề hỏi anh làm về tình hình dự án đó mà lại hỏi về cơ thể của anh.

Sao cô ấy lại hỏi lạ như vậy?

“ Anh Wooseok có nói rằng anh luôn tăng ca và về muộn mỗi ngày, thậm trí còn hay đi công tác, họ có trả đủ tiền cho anh không đấy.?”

"Hửm! Dĩ nhiên là có chứ."

Seol Jihu nghĩ một chút rồi bỏ qua suy nghĩ kỳ lạ vừa xuất hiện. Cậu nghĩ thầm: 'Chắc là họ cũng nói những điều cần thiết thôi.'

“Cơ thể anh vẫn bình thường! Sao thế, trông anh ốm lắm à?”

“….”

“Em lo là không có ai chăm sóc sức khỏe cho anh à? Anh không đi đến mấy chỗ nguy hiểm đâu, với lại anh cũng tự chăm sóc bản thân cho mình suốt mà, em không cần phải lo lắng đâu.”

“…Haizzzzzz.”

Yoo Seonhwa thở dài, Seol cũng bất ngờ khi thấy cô đột nhiên thốt ra như vậy. Đôi mắt trong veo của cô bỗng có chút gì đó chua chát. Nó đang tỏa ra những ánh mắt lạnh lẽo, cô ấy đang lườm cậu.

“Whew.”

“Huh? Chẳng phải trước khi “lên lớp” cô ấy thường nhìn mình như thế này sao?”

Seol bắt đầu gãi đầu gãi tai, cậu vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.

Ực.

Yoo Seonhwa nuốt nước bọt rồi thở sâu.

“Em đến để nói với anh một số chuyện.”

Cuối cùng cũng đến giây phút đó. Seol tự nhiên tức ngực đến nỗi ngộp thở, cậu bắt đầu rúm ró người lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước “bài ca quan họ” sắp tới của Yoo Seonhwa.

“Về số tiền mà anh đã đưa cho em lúc trước…”

“Đó là tiền của em.”

Seol cắt lời cô. Cậu tỏ thái độ rõ ràng là không muốn lấy lại tiền. Yoo Seonhwa lắc đầu.

“Để em nói hết đã.”

Seol nín bặt.

“Em có kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ.”

“Cửa hàng?

“Vâng, cả số tiền mà em đã tiết kiệm được và số tiền mà anh đã đưa cho em. Em cũng cần vay thêm bên ngoài nữa. Em không chắc là nó có hoạt động tốt hay không. Nhưng em không phải trả tiền thuê mặt bằng nên không phải lo tới chuyện nó sẽ bị đóng cửa.”

“Oh. Chúc mừng em.”

Cậu không hiểu tại sao cô không mắng cậu mà lại nhắc đến chủ đề này, nhưng cậu đã chúc mừng cô thật lòng.

“Chắc là cô ấy cũng để dành được nhiều nhiều tiền.”

Lúc này, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ đó. Yoo Seonhwa liền nói tiếp.

“Anh có muốn làm cùng em không?”

Cậu ngơ ngác.

"…Em vừa nói gì cơ?"


---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547


Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

---

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục

Chương 191 - Phần 2
Chương 191 - Phần 1

Chương 190 - Phần 2
Chương 190 - Phần 1

Chương 189

Chương 188 

Chương 187 - Phần 2
Chương 187 - Phần 1

Chương 186

Chương 185 

Chương 184 - Phần 2
Chương 184 - Phần 1

Chương 183 - Phần 1

Chương 182 - Phần 2
Chương 182 - Phần 1

Chương 181 - Phần 2
Chương 181 - Phần 1

Chương 180 - Phần 2
Chương 180 - Phần 1

Chương 179 - Phần 2
Chương 179 - Phần 1

Chương 178 - Phần 2
Chương 178 - Phần 1

Chương 177 - Phần 2
Chương 177 - Phần 1

Chương 176 - Phần 2
Chương 176 - Phần 1

Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2
Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2
Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2
Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2
Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2
Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

10 Comments:

  1. chỉ là chuối thui mà, đầu óc tui :+

    ReplyDelete
  2. harem của anh nhìu làm rồi tha đi =)

    ReplyDelete
  3. Spoil cho anh em:




    Seol từng nghe tên của Yoo Seonhwa trên Thiên Đường (đương nhiên là tên giả) và cũng có chiến đấu cùng nhau (cũng gần như thế)

    ReplyDelete
    Replies
    1. T tưởng đó là seo yuhui chứ

      Delete
    2. Seo yuhui còn kêu hihi là white rabbit mà

      Delete
  4. hồi đó có thanh niên nào nói yoo seonhwa là nữ hoàng thiêng liêng cấp 8 từng chiến đấu với main ấy nhờ tên baek gì đó

    ReplyDelete
  5. Chỉ là chuối thôi mà sao t lại liên tưởng những thứ đen tối thế này

    ReplyDelete
  6. Spoil cực phê







    Yoo Seonhwa tên trên thiên đường là Baek Heaju aka Nữ Hoàng Thiên Liêng

    ReplyDelete