Khát vọng trở về - Chương 176: Ác Quỷ Chiến Trường giáng lâm - Phần 1

[Cửa sổ trạng thái của bạn]

[3. Cấp độ vật lý]

Sức mạnh: Trung cấp (Trung cấp)
Độ bền: Trung cấp (Thấp)
Nhanh nhẹn: Trung cấp (Trung cấp)
Sức chịu đựng: Trung cấp (Trung cấp)
Mana: Cao cấp (Cao)
May mắn: Trung cấp (Trung cấp)

Điểm khả năng còn lại: 1


[4. Khả năng]


1. Khả năng bẩm sinh (2)

Tầm nhìn Tương lai (Không rõ cấp độ)
Cửu nhãn(Không rõ cấp độ)

Tầm nhìn tương lai.

Một kỹ năng cho phép Seol nâng sức mạnh của bản thân lên, thông qua việc mô phỏng sức mạnh của Seol Jihu đã đạt được trong thế giới giấc mơ của cậu ta, hay chính xác hơn là trong "tương lai của kiếp trước"

Không, thay vì 'mô phỏng', thì nói đúng hơn là 'mượn sức mạnh'.

Khi Tầm nhìn Tương lai được kích hoạt, Seol có thể vận dụng được những kinh nghiệm và kỹ thuật trong thế giới giấc mơ. Tuy nhiên, tất cả sẽ biến mất ngay lúc kỹ năng kết thúc.

Vì kỹ năng này không trực tiếp tăng chỉ số của Seol, nên cường độ mô phỏng sẽ tương ứng với sức mạnh của Seol Jihu ở hiện tại.

Seol càng mạnh, kỹ năng này càng mô phỏng được nhiều hơn.

Khi Tầm nhìn được kích hoạt ở phần Hướng dẫn, Seol chỉ là một kẻ tầm thường.

Khi Tầm nhìn được kích hoạt trong lúc chiến đấu với con Quái Ổ hạng trung ở gần làng Ramman, cậu cũng mới lên Cấp 2. Thế nhưng, khoảnh khắc đó, cậu đã thể hiện sức mạnh ngang ngửa với cấp 7.

Còn giờ thì sao??

Seol Jihu hiện tại đã khác xưa rất nhiều.

Kể từ khi Seol bước vào Thiên đường, ngoại trừ những lần bị thương, bất tỉnh hoặc làm nhiệm vụ, cậu chưa bao giờ lơ là việc luyện tập.

Tại Khu vực trung lập, cậu đã tận dụng tối đa các hiệu ứng của thuốc trợ năng, dưới sự chỉ dẫn của Agnes. Tại Cự Thạch Sơn, cậu đã vượt qua giới hạn của mình thông qua quá trình rèn luyện chăm chỉ và kiên trì.

Và mới đây nhất, Seo Yuhui đã cho cậu ta ăn không biết bao nhiêu loại thuốc quý hiếm.

Nhờ đó, chỉ số vật lý hiện tại của Seol Jihu thang đã vượt qua nhiều High Ranker cấp 5, thậm chí vài chỉ số còn ngang bằng với High Ranker cấp 6.

Cậu còn sử dụng Điểm khả năng còn lại của mình để nâng chỉ số Mana lên Cao cấp (Cao)

Và vì vậy, không ai biết hiện tại Seol Jihu có thể 'mượn' được sức mạnh ở cấp độ nào.

Những người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi này là những người xung quanh Seol Jihu. Mặc dù họ đang sắp mất ý thức vì những vết thương nặng nề trên cơ thể, họ vẫn có thể cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ đang bùng phát.

Giống như nước lũ cuốn trôi bờ đê, luồn năng lượng ào ạt trào dâng như thác đổ.

Bức tường pháo đài run lên bần bật như thể nó đang chịu một trận động đất. Đồng thời những mảnh đất đá run rẩy và từ từ bay lên không trung.

Cảnh tượng kỳ lạ như thể trọng lực đã đảo ngược.

Trong lúc đó, cơ thể Seol Jihu liên tục nhấp nháy trong luồng hào quang vàng và đỏ. Từ da cậu, hơi nước bốc lên như một cỗ máy hơi nước đang quá tải.

(Edit: Đã nói rồi mà, Siêu Saiyan huyền thoại đã thức tỉnh :P )


Đột nhiên, những rung động dừng lại.

Những mảnh đất đá bất ngờ rơi xuống đất.

Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm, giống như khoảng lặng trước cơn cuồng phong.

Chohong run rẩy vì áp lực kinh hoàng. Dù đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn cảm nhận được luồng mana khác thường đang kích thích cơ thể mình.

Cô mở mắt ra và hoàn toàn bị sốc.

Đôi mắt to tròn của cô nhìn chằm chằm vào Seol, đang đứng ở trung tâm của hiện tượng này.

"..."

Hít một hơi thật sâu, Seol Jihu từ từ nghiêng đầu. Bị cuốn vào cơn lốc năng lượng của chính mình, tóc cậu ta dựng đứng và tung bay trong gió. Cuối cùng, như thể không kiềm chế nổi sức mạnh đang sôi sục bên trong huyết mạch, Seol nắm chặt tay và giơ chúng lên không trung.

Jang Maldong phân chia High Ranker thành "High Ranker thực thụ" và "High Ranker mạo cấp". Tương tự, ngay cả trong Top 10, không phải Unique Ranker nào cũng giống nhau.

Có những người leo lên đẳng cấp đó thông qua con đường bằng phẳng, được xậy dựng bởi các tổ chức chống lưng. Họ được hỗ trợ kỹ càng để đạt được đầy đủ điểm đóng góp, điểm kinh nghiệm và cả vật phẩm nhiệm vụ.


Tuy nhiên, cũng có những người bò lên từ dưới đáy xã hội, hành trang của họ không có gì ngoài nỗ lực và chăm chỉ.


Khi "Seol Jihu trong giấc mơ" bước vào Thiên đường với tư cách là một kẻ mang Dấu đỏ, cậu chính là loại người thứ hai. Và sau nhiều năm, cậu đã vươn lên Top 10, trở thành một Unique Ranker.


"Seol Jihu trong giấc mơ". Cậu không phải là người được bảy vị thần lựa chọn.


"Seol Jihu trong giấc mơ". Cậu là người đã chín lần tham gia vào các trận chiến chống lại Thất Trùng Quân, và sống sót cả chín lần.


"Seol Jihu trong giấc mơ". Cậu ta là người Trái đất duy nhất, hợp tác với Liên đoàn, đã tiêu diệt Charity Gớm ghiếc (Caritas).


Có rất nhiều huyền thoại để kể về cậu ta. Tuy nhiên, Liên đoàn, loài người và Ký sinh trùng đều gọi cậu bằng một cái tên.


Ánh sáng vàng hòa quyện cùng với ánh sáng đỏ như máu và phun ra từ đôi mắt Seol. Cùng lúc đó, hàm răng nghiến chặt của cậu mở rộng ra.

Kỹ năng của Cao thủ Cấp 7 -  Kỹ năng thức tỉnh - Berserk.

HUAAAAAAA!

Giống như tiếng gầm của một con thú bị thương, một tiếng hú lạnh lẽo vang lên khắp chiến trường.

[Ác Quỷ Chiến Trường], gã chiến binh cuồng sát, kẻ sẵn sàng tàn sát bất kỳ ai cản đường

Con ác quỷ đó đã giáng lâm tại Thung lũng Arden.

(Edit: Nhắc lại cho bạn nào quên, dấu đỏ là con dấu thấp kém nhất, người mang dấu đỏ thường bị bóc lột và phải làm việc rất vất vả để trả nợ cho tổ chức đã ký hợp đồng với mình. Trong giấc mơ, Kim Hannah đã lừa Seol mang dấu đỏ.
Phi Sora cũng là một người mang dấu đỏ, cô tự nhận mình là kẻ đi lên từ bùn đen)

**

Chiến tranh đang đi đến hồi kết thúc, với sự thất bại của phe nhân loại.

Mary Rhine nghĩ vậy đó.

Cô ngã gục xuống đất sau khi bị mắt cá chân bị nghiền nát.

Cô không thể cảm nhận được bất kỳ ai đang chiến đấu. Cô không thể phát hiện ra được một dấu hiệu kháng cự bên trong pháo đài.

Nosferatu đang vần vũ trong không trung, như thể pháo đài là nhà của chúng, và đội quân xác chết đang lang thang khắp nơi.

Giết và lây nhiễm con người. Đó là công việc cuối cùng của chúng.

Và thế là, Mary Rhine đã khóc.

Bởi vì đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Những tên Nosferatu vây quanh cô cười khúc khích, khi chúng nghe thấy tiếng khóc của cô.

Chính lúc đó. Một tia sáng lướt qua tầm nhìn đẫm nước mắt của Mary Rhine.

Khi ánh sáng bùng nổ và tỏa ra hào quang hoàng kim chói lóa, đôi mắt cô mở to và hướng lên.

Gần như đồng thời, hàng chục nhát chém sắc nhọn, để lại những vệt sáng vàng, xé toạc không khí như sấm sét.

Kỹ năng của Cao thủ cấp 7, Bí chiêu - Kiếm Khí Tung Hoành

Giống như một cơn mưa xối xả, luồng mana sắc bén như lưỡi kiếm chém xuống đầu nhóm Nosferatu.

Chúng giật mình và giở tay phòng thủ để bảo vệ cơ thể khỏi cuộc phục kích bất ngờ, nhưng kiếm khí đã xé nát cánh tay của chúng, và chém chúng ra từng mảnh.

Ngay sau đó, vết thương bắt đầu cháy đen, hai tên lập tức biến thành tro và rơi xuống đất.

Những tên có trực giác tốt hơn đã nhanh chân bỏ trốn ngay khi đôi tay bị xé nát, nhưng chúng cũng bị thương nặng.

Đó là lúc chúng phát hiện ra kẻ thù đang hạ xuống bức tường pháo đài.

UỲNH

Ngay khi Seol hạ cánh, một cái hố giống như miệng núi lửa nho nhỏ đã hình thành trên mặt đất.

"Kiaaaak!"

Tên Nosferatu đứng ở phía trước nhe nanh ra và lao về phía cậu

Seol Jihu hơi nghiêng thân mình về phía trước và tấn công mà không cần nháy mắt.

Phập.

Tên Nosferatu bối rối. Kẻ thù đã tấn công thẳng vào mặt nó trước khi nó nhận ra.

Khi nó kịp nhận nhận ra, cơn đau khủng khiếp đã xâm lấn các giác quan của nó. Phải, Seol vừa cầm thương đâm vào đầu nó. Như để chứng minh điều này, một dòng máu chảy xuống trán tên Nosferatus.

Dù đôi mắt đã mờ đi, Nosferatu vẫn nhìn thấy một chiến binh, với đôi mắt đỏ thẫm, đang nở nụ cười tà dị. Và những gì nó thấy tiếp theo là một bàn tay đưa lên như một cái móc.

Những ngón tay phủ kín mana xuyên thẳng vào ức nó và đâm sâu vào bên trong cơ thể con quái vật.

Tên Nosferatu hít một hơi thật mạnh và mở miệng, nhưng Seol Jihu đã vận lực và nắm chặt tay lại.

SOẠT

SOẠT


Âm thanh của thứ gì đó bị kéo và xé toạc vang lên. Tiếng hét từ cổ họng của Nosferatu biến thành tiếng rên rỉ thảm thiết.

Hic hic

Nét mặt của tên Nosferatu méo mó và cơ thể của nó run lẩy bẩy. Chẳng mấy chốc, Seol Jihu rút tay ra, kèm theo một cục thịt trong lòng bàn tay.

Seol Jihu bình thản chặt đầu con quái vật -  đôi mắt đã đảo ngược - trước khi đá mạnh vào bụng nó.

Cơ thể không đầu của tên Nosferatu văng đi trong không khí, lăn trên mặt đất vài vòng và va vào một đồng loại của nó.

Những tên Nosferatus gần đó trố mắt nhìn cơ thể đẫm máu của đồng loại.

Khi chúng ngẩng đầu lên, Seol Jihu nhún vai và vẫy tay, như thể đang muốn nói: "Sao không xông vào hết đi, bọn nhãi nhép??"

---

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel


Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547



Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel


Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.


---


Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình! 

Mục lục



Chương 176 - Phần 1


Chương 175 - Phần 2
Chương 175 - Phần 1

Chương 174 - Phần 2

Chương 174 - Phần 1

Chương 173 - Phần 2
Chương 173 - Phần 1

Chương 172 - Phần 2
Chương 172 - Phần 1

Chương 171 - Phần 2

Chương 171 - Phần 1

Chương 170 - Phần 2

Chương 170 - Phần 1

Chương 169 - Phần 2

Chương 169 - Phần 1

Chương 168 - Phần 2
Chương 168 - Phần 1

Chương 167 - Phần 2
Chương 167 - Phần 1

Chương 166 - Phần 2
Chương 166 - Phần 1

Chương 165 - Phần 2
Chương 165 - Phần 1

Chương 164 - Phần 2
Chương 164 - Phần 1

Chương 163 - Phần 2
Chương 163 - Phần 1

Chương 162 - Phần 2
Chương 162 - Phần 1

Chương 161 - Phần 2

Chương 161 - Phần 1

Chương 160 - Phần 2
Chương 160 - Phần 1

Chương 159 - Phần 2
Chương 159 - Phần 1

Chương 158 - Phần 2
Chương 158 - Phần 1

Chương 157 - Phần 2
Chương 157 - Phần 1

Chương 156 - Phần 2
Chương 156 - Phần 1

Chương 155 - Phần 2
Chương 155 - Phần 1

Chương 154 - Phần 2
Chương 154 - Phần 1

Chương 153 - Phần 2
Chương 153 - Phần 1

Chương 152 - Phần 2

Chương 152 - Phần 1

Chương 151 - Phần 2
Chương 151 - Phần 1

Chương 150 - Phần 2
Chương 150 - Phần 1

Chương 149 - Phần 2

Chương 149 - Phần 1

Chương 148 - Phần 2
Chương 148 - Phần 1

Chương 147 - Phần 2
Chương 147 - Phần 1

Chương 146 - Phần 2
Chương 146 - Phần 1

Chương 145 - Phần 2
Chương 145 - Phần 1

Chương 144 - Phần 2

Chương 144 - Phần 1

Chương 143 - Phần 2
Chương 143 - Phần 1

Chương 142 - Phần 2

Chương 142 - Phần 1

Chương 141 - Phần 2
Chương 141 - Phần 1

Chương 140 - Phần 2
Chương 140 - Phần 1

Share on Google Plus

Sống Trẻ - Nhịp sống người Việt trẻ

24 Comments:

  1. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thuốccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Main chơi lớn nhỉ ? =)) Nhưng gáy sớm ăn gì? Mấy thằng kia lại bay vào hội đồng thì chỉ có hành sml

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc k bạn ? Nói cho bạn luôn là main cân hết vậy cho lẹ

      Delete
  3. Đợi cả ngày ko thấy, đang định đi ngủ vào thì shock 😱, cmt trc đã xong đọc 😊😊

    ReplyDelete
  4. Dit me Tuyệt Vời !! :v
    Thanks nhóm dịch nhiều !!!

    ReplyDelete
  5. tuyệt vời. cuối cùng cũng nộ :)))) moá coi mà đã ghiền

    ReplyDelete
  6. Thanks team. Cuối cùng main cũng full nộ

    ReplyDelete
  7. Phê hay vl mấy ẻm của ảnh phải bị hành hạ vl ra anh mới chịu thức tỉnh :))

    ReplyDelete
  8. Càng ngày càng cuốn, thanks nhóm dịch!!!

    ReplyDelete
  9. Hoá choas rồi....bem 1 thằng tướng lấy kinh nghiệm main ơi...

    ReplyDelete
  10. Đấy, chuyện là cứ phải ae chết, bồ bị thương mới thắng được =]]

    ReplyDelete
  11. Thanks nhóm dịch nhiều nhé

    ReplyDelete
  12. Tưởng anh hóa thành Siêu xay da nhưng...không hẳn. Chiêu này "mô phỏng" anh trong mơ có nghĩa nó giúp anh đến gần hơn trong mơ. Có nghĩa nó chỉ có tác dụng khi anh yếu hơn trong mơ còn khi main bằng hoặc lớn hơn chắc nó....vô dụng. Hơn nữa nó chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt như lần trước khi nhìn thấy Chohong gần chết nó mới xuất hiện hoặc như lần này Ian chết main chạy một hồi nó mới xuất hiện. Nếu thằng tướng thất trùng mạnh tay ngay từ đầu thì chắc chả có chiêu này. Vì thế mình nghĩ nó cũng không hẳn là...buff cho main :))

    ReplyDelete
  13. Vậy tầm nhìn tương lai là chiêu bị động à

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi cảm thấy nó gần giống chiêu quay ngược thời gian trong truyện HCWL ấy :))

      Delete
  14. Sao tầm nhìn tương lai kích hoạt là phải có ít nhất 1 người sắp chết nhỉ>:(,lần này có người chết thật nên super saiyan trong truyền thuyết thức tỉnh cũng là chuyện bình thường.Đây đéo phải Buff mà là khi sinh 1 nhân vật để giúp main mạnh hơn thì đúng hơn á.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hợp lý, kiểu như đây là điều cần thiết để main đánh thức sức mạnh và không bị sai đường, cần thiết phải có người chết và người đấy phải quan trọng với main

      Delete
  15. Oimeoi thuốccccccccccc đâyyyyyyyyy rồiiiiiiiiiiii

    ReplyDelete
  16. Spear Demon đã trở lại , kẻ đã tiêu diệt Charity Gớm Ghiếc , kẻ đã phá nát sừng và cánh của Chastity Thô Tục , kẻ khiến Thất Trùng Quân và Trùng Hậu Đế Vương phải dè chừng khi đối đầu và 1 trong 2 tư lệnh mạnh nhất của Ký Sinh Trùng đồng thời cũng là 1 Ranker cấp 8 đã bỏ mạng khi đấu với Spear Demon này

    ReplyDelete
  17. Mô phỏng ánh sáng tinh đồ 🐧

    ReplyDelete